Mường Lát là huyện nghèo của tỉnh Thanh Hóa, nằm sát biên
giới Việt – Lào, đường sá đi lại khó khăn. Trường Tiểu học Trung Lý 1 nằm ở bản Táo, là nơi theo học của hơn 400 em học sinh, hết đều là con em dân tộc thiểu số Mông, Thái, Mường, Dao. 122 em trong số đó đi học theo diện bán trú.
Nhà nghèo
lại ở rất xa trường (em ở xa nhất tới 45km, em ở gần cũng đều 7 –
8km), do vậy hàng tuần phụ huynh phải chở con tới đây, cuối tuần đón về. Các em chỉ có gạo và tự nấu cơm, tự trồng rau kiếm thức ăn, thậm chí
phải đi bắt cả chuột để cải thiện bữa ăn...
Cuộc sống của các em là vô cùng thiếu thốn. Nhà bán trú chỉ là những túp lều làm bằng tre nứa, chỉ che được mưa nhỏ, chứ không che được cái rét cắt da cắt thịt ở miền núi trong mùa đông.Có được mái nhà bán trú khang trang đó là niềm ước ao mong mỏi của tất cả các thầy cô, các em học sinh và người dân nơi đây.
Tháng 10/2013, một tập hợp các bạn trẻ thông qua trang mạng xã hội đã kêu gọi quyên tiền xây nhà bán trú cho các em học sinh của trường Tiểu học Trung Lý 1. Dự án thiện nguyện này được đặt tên là "Trái tim Trung Lý 1" . Hàng nghìn người có lòng hảo tâm ở Việt Nam và nước ngoài đã hưởng ứng.
Sau 6 tháng kêu gọi, "Trái tim Trung Lý 1" đã quyên được 400 triệu đồng, đủ để xây dựng một ngôi nhà bán trú có diện tích 200m vuông với 4 phòng ở.
Ông Lương Văn Quang, Bí thư Đảng ủy xã Trung Lý, rất xúc động trước tình cảm mà các nhà hảo tâm đã dành cho trẻ em Trung Lý. Ông cam kết huy động người dân trong xã đóng góp công sức xây dựng ngôi nhà vô cùng thiết yếu này..
Hơn 100 bà con dân tộc ở bản Tó đã tham gia vận chuyển vật liệu xây dựng qua những đoạn đường dốc dựng đứng đến điểm xây dựng nhà.
Mệt nhọc, nhưng trong mắt họ ánh lên niềm vui: tới đây con cái họ sẽ được ở trong ngôi nhà khang trang, ấm cúng, yên tâm và vững tâm hơn trong hành trình theo đuổi cái chữ.
Dự kiến, ngôi nhà cho học sinh bán trú sẽ được hoàn tất trong tháng 5/2014. Sau khi ngôi nhà được xây dựng xong, "Trái tim Trung Lý 1" sẽ trang bị 40 chiếc giường tầng, 20 chiếc quạt và 40 chiếc màn.
Bài: Phúc Thịnh
Ảnh: Phạm Đình Quý