Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cảm động sự hi sinh của 3 Mẹ Việt Nam anh hùng trong một gia đình

Thứ hai, 10:12 22/12/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Mỏ Cày, Minh Tân, Thạnh Phú (Bến Tre) được công nhận là các địa danh điển hình của cuộc “Đồng khởi” năm 1960 với lực lượng tham gia đấu tranh phần lớn là phụ nữ, hình thành “Đội quân tóc dài” nổi tiếng. Chúng tôi đã được đến thăm Anh hùng Lực lượng vũ trang Khấu Trung Gương ở ấp 8, xã Phước Hiệp, huyện Mỏ Cày – một gia đình có tới 3 Mẹ Việt Nam anh hùng.

 

Di ảnh Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Nhung (Ảnh gia đình cung cấp).
Di ảnh Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Nhung (Ảnh gia đình cung cấp).

 

Cống hiến cả cuộc đời cho cách mạng

Bà Lê Thị Nhung - mẹ đẻ của Anh hùng Lực lượng vũ trang Khấu Trung Gương là một trong những thành viên cốt cán và là người tham gia rất tích cực trong các cuộc đấu tranh của “Đội quân tóc dài”.  Cũng như bao người phụ nữ trong ấp khác rất tích cực trong việc chuẩn bị công tác hậu cần cho đêm “Đồng khởi” năm 1960, bà Nhung còn dành căn nhà nơi gia đình sinh sống thành nơi cất giấu vũ khí và là nơi tụ họp triển khai chiến đấu, nơi tập trung lương thực để chuẩn bị cho việc lớn.

Vào đêm “Đồng khởi”, vợ chồng bà cùng 2 cậu con trai lớn đã có mặt ở tuyến đầu cuộc khởi nghĩa. Đêm ấy, nhân dân đã tập trung lực lượng, đồng loạt đốt đuốc sáng rực các đường làng, tiếng mõ, tiếng thanh la, tiếng súng vang lên khắp đó đây. Bọn ác ôn bị trừng trị, chính quyền cơ sở đã về tay người dân. “Đồng khởi” thắng lợi, bà Nhung cùng 2 con trai trở thành những người nòng cốt trong công tác ở địa phương.

Năm 1961, Khấu Văn Thiết (Ba Thiết), con trai thứ hai của bà Lê Thị Nhung nhập ngũ vào Tiểu đoàn 518 chủ lực Quân khu – anh được phân công nhiệm vụ bảo vệ bến tiếp nhận vũ khí từ miền Bắc chuyển vào. Sau đó, Khấu Văn Thiết được tham gia chiến dịch Mậu Thân 1968 và anh hy sinh tại Sài Gòn.

Năm 1962, Khấu Văn Thu (Tư Thu), con trai thứ ba của bà Lê Thị Nhung cũng gia nhập quân đội, anh được tuyển chọn vào đơn vị đặc công nước - một đơn vị có truyền thống chiến đấu lẫy lừng ở miền Nam, được tặng danh hiệu “Cưỡi sóng Hàm Luông - nhận chìm tàu  Mỹ”. Anh Khấu Văn Thu chiến đấu dũng cảm và hy sinh ở Phước Thạnh cuối năm 1967.

Lúc đó, Khấu Trung Gương mới 15 tuổi,  xin cha mẹ cho đi bộ đội không được nên anh đã trốn gia đình, tìm đến Tiểu đoàn 263 xin nhâp ngũ. Từ khi vào bộ đội đến lúc kết thúc cuộc chiến tranh, Khấu Trung Gương chiến đấu trên chiến trường Khu 8, Mỹ Tho - Long An - Đồng Tháp. Chiến trường gian khổ, ác liệt đã rèn luyện anh trở thành người Anh hùng.

Anh Khấu Văn Mẫu, con trai thứ tư của bà Lê Thị Nhung, cũng xung phong đi bộ đội, là chiến sĩ địa phương. Anh đã chiến đấu gan dạ, kiên cường trên ba dãy cù lao xứ dừa Bến Tre và cũng hy sinh ngay tại mảnh đất quê nhà.

Bốn người con trai của bà Nhung ra trận thì 3 người đã hy sinh, chồng bà - ông Khấu Văn Trực, hoạt động ở địa phương cũng là liệt sĩ. Con gái bà là Khấu Thị Riếng và hai đứa cháu yêu của bà cũng bị pháo địch giết hại. Bà Lê Thị Nhung hy sinh năm 1967, đến năm 1984, bà được Nhà nước truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Có thể nói, cuộc đời bà Lê Thị Nhung là một cuộc đời cống hiến, xả thân vì cách mạng, vì sự độc lập, giải phóng quê hương, đất nước. Tổ quốc biết ơn những người mẹ anh hùng như bà cũng như những người con mà bà đã sinh thành.

Sự hy sinh thầm lặng

 

Anh hùng Lực lượng vũ trang Khấu Trung Gương. 	Ảnh: TG
Anh hùng Lực lượng vũ trang Khấu Trung Gương. Ảnh: TG

 

Mẹ Việt Nam Anh hùng thứ hai trong gia đình anh Khấu Trung Gương là bà Phan Thị Đầy - bà ngoại của anh Gương. Bà Đầy cũng hoạt động trong “Đội quân tóc dài” và đã nhiều lần bị địch bắt. Trong chốn lao tù, bà bị tra tấn dã man, nhưng dù đòn thù có tàn độc đến đâu cũng không thể làm bà lung lay tinh thần. Trong tù, bà vẫn một lòng kiên trì đấu tranh. Bà Phan Thị Đầy còn hoạt động tích cực trong “Hội mẹ chiến sĩ”. Bà có 9 người con thì 5 người con trai, con gái đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Mẹ Việt Nam Anh hùng thứ ba trong gia đình là mợ dâu của anh Khấu Trung Gương - bà Nguyễn Thị Niềm - cũng hoạt động trong “Đội quân tóc dài”. Chồng bà là ông Lê Văn Thảo trực tiếp chiến đấu tại quê hương, hy sinh vào năm 1969. Bà Niềm có 2 người con trai đều là liệt sĩ.

Đất nước hôm nay đang chuẩn bị bước vào mùa xuân thống nhất thứ 40. Để có được Tổ quốc độc lập, tự do ngày hôm nay, rất nhiều thế hệ đã ngã xuống. Mà trong đó, người phụ nữ Việt Nam đóng góp một phần công sức không hề nhỏ đối với công cuộc xoay chuyển vận mệnh của đất nước. Các bà, các mẹ, các chị không chỉ đổ mồ hôi, đổ xương máu, mà còn lặng thầm hy sinh, cống hiến cho non sông, đất nước, dân tộc Việt những người con quả cảm, anh dũng vô song.

 

Từ năm 1960 – 1965, “Đội quân tóc dài” đã phát triển khắp miền Nam. Dưới tài chỉ huy thao lược của bà Nguyễn Thị Định - sau này là Phó Tư lệnh các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam Việt Nam, phụ nữ toàn miền Nam đã tổ chức được 28 vạn cuộc đấu tranh chính trị trực diện với địch, có 30 triệu lượt người tham gia, làm tan rã 4.000 ấp chiến lược của địch, giải phóng nhiều thôn xã, làm cho đội quân Mỹ và chính quyền Sài Gòn bị bất ngờ và hết sức lúng túng. 

Đại tá Nguyễn Huy Toàn (Nhà Nghiên cứu tư tưởng - văn hóa quân sự )

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 2 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 3 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top