Đó là phòng thi của 8 thí sinh khiếm thị dự thi vào các ngành xã hội của ĐH Huế, gồm các em Phan Thị Huế, Trần Thị Hoàng Hà, Nguyễn Thị Nguyệt, Đoàn Đại Thành, Nguyễn Công Thiện, Vũ Văn Tuấn, Đoàn Quang Tâm, Nguyễn Thị Yến Anh.
Từ rất sớm, 8 thí sinh “đặc biệt” này được người nhà đưa đến điểm thi. Không một chút ngỡ ngàng, các em nhanh chóng làm quen và trò chuyện. Tiếng nói, tiếng cười xua hết những căng thẳng trước giờ thi.
 |
|
Phòng thi đặc biệt dành cho 8 thí sinh đặc biệt. Ảnh Đăng Khoa |
Với 8 thí sinh này, đây là lần đầu tiên được thử sức với một cuộc thi lớn nhất từ trước đến giờ và cũng là cơ hội để “giao lưu”. Trong những câu chuyện, có cả những ước mơ, có cả những sẻ chia về cuộc sống.
Thí sinh Dương Thị Hoàng Hà thi vào ngành công tác xã hội kể: “Uớc nguyện lớn của em sau này sẽ giúp đỡ những người không may mắn như mình. Giờ em tự tin với những gì em đã học, đã tích lũy bấy lâu. Em sẽ cố gắng hết sức để làm bài thi thật tốt”.
Câu chuyện bị cắt ngang bởi tiếng bước chân của các giám thị coi thi. Các em được dẫn ra ngoài hành lang để điểm danh trước khi vào phòng thi theo đúng thủ tục. Sau đó các em được phát bảng chữ brai, máy cassette để làm bài thi.
Phòng thi đặc biệt này còn có một điều khá lạ là có đến 5 giám thị coi thi để giúp đỡ các em hoàn thành bài thi của mình.
Dưới đây là một sií hình ảnh mà PV chúng tôi ghi nhận được tại phòng thi đặc biệt này:
|
|
|
Trước giờ làm bài thi, các thí sinh tranh thủ trao đổi, chuyện trò. Ảnh Đăng Khoa |
|
|
|
... và trở thành những người bạn. Ảnh Đăng Khoa |
|
|
|
Máy cassette và bảng chữ brai cho các thí sinh làm bài thi. Ảnh Đăng Khoa. |
Đăng Khoa