Cận cảnh tiếng khóc nghẹn ngào trong đại tang của các nạn nhân tại vụ cháy Zone 9
GiadinhNet - Chưa bao giờ người dân xã ở Yên Sơn (Quốc Oai, Hà Nội) chứng kiến cái không khí u ám như buổi chiều đại tang ngày hôm nay. Những tiếng khóc gào nghẹn đắng lòng đưa tiễn 5 nạn nhân xấu số bị chết trong vụ cháy ở Zone 9 về nơi an nghỉ cuối cùng.
Con đường đi vào đội 4, thôn Quảng Yên, xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội chiều 20/11 bao trùm cảnh tang thương. Con đường dẫn vào thôn quê vốn yên bình và vắng vẻ nay lại bao trùm không khí ảm đạm, từ đầu làng đến cuối làng thứ âm thanh mà chúng tôi nghe được là những tiếng khóc gào đầy đau thương của người dân xã Yên Sơn. Chẳng ai nói với nhau câu nào, tiếng khóc bao trùm cả dòng sông Đáy vốn thơ mộng và bình yên.
Theo thông tin mà chúng tôi có được, trong 5 nạn nhân xấu số đó đều hoàn cảnh rất đặc biệt. Vợ chồng anh Nguyễn Phú Chi (SN 1973) và vợ anh là chị Nguyễn Thị Bảy (sinh năm 1976) đều có hoàn cảnh rất khó khăn, thuộc diện nghèo khó nhất nhì ở thôn Quảng Yên này. Còn người cháu ruột của anh Chi là Nguyễn Phú Hải (1993) cũng mồ côi cha từ rất sớm, hiện nay mẹ của Hải đang bị thoát vị đĩa đệm không đi lại được.
Cách nhà anh Chi, chị Bảy không xa là gia đình anh Nguyễn Phú Chí (SN 1979) và chị Nguyễn Thị Hạnh (SN 1983). Hai vợ chồng anh Chi mất đi, để lại hai cháu Nguyễn Văn Sáng (học lớp 7) và Nguyễn Thị Ngọc (học lớp 3). Mẹ của anh Chi là bà Nguyễn Thị Lượt năm nay cũng đã 77 tuổi. "Hai đứa chết một cách đau đớn quá. Hôm qua nó còn bảo đi làm rồi về sớm, thế mà hôm nay lại đón cả con trai và con dâu bằng nắm tro thế này", bà Lượt khóc ngất bên bàn thờ của hai con.

Bà Nguyễn Thị Lượt, mẹ anh Chi khóc ngất phải có người dìu về nhà

Hàng nghìn người dân đến đưa tiễn các nạn nhân xấu số về nghĩa trang thôn Quảng Yên

Cháu Nguyễn Thị Trang (16 tuổi), con gái anh Chi - chị Bảy khóc ngất bên đường

Được người nhà và các bạn học cùng lớp dìu vào nghĩa trang

Trong một buổi chiều, nghĩa trang thôn Quảng Yên đón cùng lúc 5 nạn nhân xấu số

Phần mộ của anh Chi, chị Bảy và cháu ruột anh Chi là Nguyễn Phú Hải (SN 1993)



Những tiếng khóc xé lòng khi hạ huyệt

Chị Thảo khóc nghẹn trước hài cốt của người em ruột là Nguyễn Thị Hạnh và em rể là Nguyễn Văn Chí

