Cần lắm những tấm lòng sẻ chia

| Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Tính đến 18h ngày 10/6, chương trình “Cùng ngư dân bám biển” do Báo GĐ&XH phát động đã nhận được số tiền 200 triệu đồng từ các cá nhân, tổ chức hảo tâm nhằm trang bị tủ thuốc cho từng tàu cá, giúp ngư dân ứng phó khi đau ốm, chấn thương trên biển...

Theo thống kê, đã có gần 50 đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước ủng hộ cho chương trình “Cùng ngư dân bám biển”. Rất nhiều cảm xúc, tâm sự của độc giả đã được sẻ chia. Tất cả đều cùng chung một thông điệp: Các ngư dân hãy vững tâm bám biển, đất liền luôn là hậu phương vững chắc.
 
Cần lắm những tấm lòng sẻ chia 1

Đại diện Báo GĐ&XH đón nhận số tiền ủng hộ của cô giáo Nguyễn Thị Minh Tâm (bìa trái) tại Hà Nội. Ảnh: Việt Nguyễn


Mới đây nhất, hôm qua (10/6), thông tin một ngư dân bị đứt lìa cánh tay phải do tai nạn lao động trên biển đã khiến rất nhiều người xót xa, lo lắng. Độc giả có tên Thùy Nguyên đã viết: “Các tàu cá thường trang bị rất thô sơ, trang thiết bị y tế cơ bản cũng không có. Thế mới biết ngư dân cần sự sẻ chia, cần tủ thuốc đến thế nào, ít nhất là các thiết bị băng, gạc để sơ cứu, cầm máu khi xảy ra sự cố. Chương trình “Cùng ngư dân bám biển” đã hướng đến mục đích thiết thực này và vô cùng ý nghĩa”.

Để bảo đảm sức khỏe của ngư dân trong những tháng ngày lênh đênh trên biển, Báo GĐ&XH tiếp tục kêu gọi các cá nhân, tập thể, các doanh nghiệp và đồng bào ta ở nước ngoài chung tay quyên góp trang bị  tủ  thuốc tới từng tàu cá đang hoạt động hợp pháp trên các vùng biển của Tổ quốc.

Các cá nhân, tổ chức hảo tâm có thể ủng hộ cho chương trình trực tiếp tại Quỹ “Vòng tay nhân ái”, Tòa soạn Báo GĐ&XH. Địa chỉ: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Đề gửi: Mã số 79. Liên hệ với chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh, số điện thoại: 0982.194.868, Email: honghanh@giadinh.net.vn; Hoặc đến các Văn phòng đại diện của Báo GĐ&XH: Tại phía Nam: 495 Điện Biên Phủ, phường 3, quận 3, TPHCM; Tại Thanh Hóa: Số 17 Hạc Thành, TP Thanh Hóa;  Tại Quảng Ninh: Phố Hải Phúc, phường Hồng Hải, TP Hạ Long.

Các cá nhân, tổ chức hảo tâm cũng có thể ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 79 (Độc giả truy cập vào Giadinh.net.vn để được hướng dẫn chi tiết). 
 
V.Thu
baoin
Ý kiến của bạn
Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026

Kết chuyển -

GĐXH - Từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026, Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin gửi tới các quý bạn đọc hảo tâm danh sách ủng hộ cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc.

MS 1106: Mẹ già nằm một chỗ vì tai biến, con cần tiền điều trị u não, người phụ nữ nghèo ở Nghệ An cầu cứu

MS 1106: Mẹ già nằm một chỗ vì tai biến, con cần tiền điều trị u não, người phụ nữ nghèo ở Nghệ An cầu cứu

Cảnh ngộ -

GĐXH – Vợ chồng chị Nguyễn Thị Điệp ở Nghệ An hiện vừa lo cho người mẹ già tai biến nằm liệt và con trai liệt nửa người vì u não, cần điều trị gấp. Hai người thân cùng lâm bệnh điều trị tốn kém, người phụ nữ nghèo ấy chỉ biết cầu cứu cộng đồng.

MS 1104: 17 tuổi chưa một ngày đến trường, nữ sinh thiểu năng trí tuệ lại đối mặt ca phẫu thuật hơn 100 triệu đồng

MS 1104: 17 tuổi chưa một ngày đến trường, nữ sinh thiểu năng trí tuệ lại đối mặt ca phẫu thuật hơn 100 triệu đồng

Cảnh ngộ -

GĐXH – Mỗi sáng, khi các em chuẩn bị đến trường, Lê Thị Bảo Yến lại lặng lẽ ngồi trước hiên nhà nhìn theo. Năm nay 17 tuổi nhưng Yến chưa một lần được đi học. Yến bị thiểu năng trí tuệ nên chậm hơn các bạn. Giờ đây em lại đối mặt với ca phẫu thuật cong vẹo cột sống mà người mẹ đơn thân không biết lấy đâu ra tiền để lo.

MS 964: Hơn 3 thập kỷ làm đôi chân cho con gái nằm liệt giường

MS 964: Hơn 3 thập kỷ làm đôi chân cho con gái nằm liệt giường

Cảnh ngộ -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm qua, cuộc đời bà Trần Thị Hồng (70 tuổi, thôn Lam Hồng, xã Đan Hải, Hà Tĩnh) gắn liền với những tháng ngày bất hạnh. Chồng mất sau nhiều năm bệnh tật, đôi chân tật nguyền và bệnh tật bủa vây nhưng người mẹ ấy vẫn gắng gượng từng ngày để chăm sóc đứa con gái mắc bệnh não úng thủy nằm bất động.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.