Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cảnh đi xe ôm, ngủ nhờ nhà trọ của “thần đồng hát xẩm” Võ Hương Giang

Thứ tư, 15:00 23/03/2016 | Giải trí

GiadinhNet - Trong những tấm vé vào Chung kết Vietnam’s Got Talent, tiết mục biểu diễn xẩm chợ “Mục hạ vô nhân” của thí sinh nhí Võ Hương Giang đã chinh phục được khán giả và Ban giám khảo bằng tài năng hát xẩm khiến bất cứ ai cũng phải ngỡ ngàng. Đây cũng là thí sinh nhận được lượng phiếu bình chọn cao nhất trong đêm Bán kết 2 và khiến cả các giám khảo phải đứng lên vỗ tay.

“Thần đồng hát xẩm” Võ Hương Giang khiến mẹ rơi nước mắt (ảnh nhỏ) trong phần biểu diễn ở Vietnam’s Got Talent. (Ảnh nhân vật cung cấp).
“Thần đồng hát xẩm” Võ Hương Giang khiến mẹ rơi nước mắt (ảnh nhỏ) trong phần biểu diễn ở Vietnam’s Got Talent. (Ảnh nhân vật cung cấp).

Từ nhỏ đã có biểu hiện đặc biệt

Trong cuộc trò chuyện với PV Báo GĐ&XH, chị Mai Thị Hải – mẹ thần đồng hát xẩm Võ Hương Giang tiết lộ: “Từ nhỏ, cháu đã có những biểu hiện khác biệt với bạn bè cùng trang lứa. Trong khi các bạn thích nghe Xuân Mai hát thì Hương Giang chỉ thích được mẹ dẫn đi xem chèo mỗi dịp hội làng hoặc ngồi hàng giờ xem các nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc truyền thống trên ti vi. Vừa xem, cháu vừa lẩm nhẩm hát theo rồi đòi mẹ phải mua quạt về để diễn”.

Sau khi Võ Hương Giang tham gia những cuộc thi tài năng gần đây, cuộc sống của gia đình cô bé ít nhiều thay đổi. Người cha quanh năm cặm cụi ở cửa hàng cơ khí nhỏ và người mẹ làm cán bộ xã nhiều lúc phải bỏ việc, chạy vạy đi vay tiền để lo kinh phí cho con đi thi. Chị Hải bộc bạch: “Nghe tôi nhắc đến chuyện vay tiền đưa con đi thi, cũng có người hoài nghi vì theo họ, hoàn cảnh nhà tôi đâu đến nỗi thế. Vợ chồng có công ăn việc làm, ở nhà hai tầng khá khang trang, cuộc sống thôn quê thế được coi là dư giả rồi. Nhưng thú thật, với đồng lương công chức ở xã của tôi, hay thỉnh thoảng chồng tôi nhận được mấy đơn hàng rồi gò lưng hàn xì cũng chỉ đủ chi tiêu cho mấy miệng ăn trong nhà. Còn nhà cửa, may mắn chúng tôi được anh em họ hàng giúp sức, vay mượn thêm. Các con tôi đều đang tuổi ăn tuổi lớn nên để gia đình lo cho con đi thi hết cuộc này đến cuộc kia là sự quyết tâm, nỗ lực rất lớn”.

Nói về con gái út có năng khiếu ca hát chẳng giống ai trong gia đình, dòng họ, chị Hải không giấu nổi niềm từ hào pha chút tiếc nuối: “Đôi khi tôi cứ nghĩ, giá như con được sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, hoặc được đào tạo bài bản từ lúc mới bộc lộ tài năng là năm lên 4 tuổi thì giờ có thể năng lực của cháu còn tốt hơn. Tuy nhiên, vợ chồng tôi cũng xác định con đang còn nhỏ và không muốn việc biểu diễn, thi đấu ảnh hưởng đến việc học tập cũng như tuổi thơ hồn nhiên mà cháu cần hưởng thụ. Đó cũng là chuyện tôi trao đổi thẳng thắn với con”. Điều khiến chị Hải yên tâm phần nào là mặc dù bận rộn với lịch tập luyện, thi đấu nhưng Hương Giang vẫn học rất giỏi. Cô bé làm lớp trưởng, gương mẫu từ việc học tập đến các phong trào của trường. Vừa từ TPHCM bay về tối Chủ nhật, sáng thứ Hai cô bé đã đến trường thi hết kì và 4 môn đều đạt điểm tuyệt đối.

Đi thi về là sụt cân, ốm yếu

Từng rơi nước mắt khi dõi theo màn trình diễn của con gái với số điểm bình chọn cao nhất đêm Bán kết 2 cuộc thi Vietnam’s Got Talent nhưng trong câu chuyện về hậu trường cuộc thi, chị Mai Thị Hải không ngần ngại chia sẻ về những khó khăn, chật vật bắt đầu từ lúc con gái nhận được giấy mời tham dự các cuộc thi lớn nhỏ.

“Từ nhà tôi lên đến Hà Nội đã hơn 120km. Mỗi lần cháu đi thi, hai mẹ con thường dậy sớm, cơm đùm cơm nắm bắt xe khách. Đến nơi, dù đi đâu, trời mưa nắng thế nào cũng gọi xe ôm chứ không dám đi taxi hay phương tiện nào khác. Chỗ ở cũng vậy, mẹ con tôi thường ở nhờ nhà trọ của người cháu vài tối, đợi Hương Giang thi xong lại về. Mỗi chuyến đi như vậy, dù mẹ con tiết kiệm lắm cũng mất cả triệu bạc vì còn nhiều chi phí khác nữa. Khi cháu đi thi trong TPHCM, cũng may việc ăn ở, đi lại đã được tài trợ. Thú thực, làm cha mẹ ai cũng yêu thương và mong con được học hành, phát triển tài năng nhưng vì đời sống còn vất vả nên mỗi chuyến đi, vợ chồng tôi không khỏi âu lo”, chị Hải nói.

8 tuổi, “thần đồng hát xẩm” Võ Hương Giang chỉ nặng 18kg và sau mỗi lần đi thi về, cô bé lại sụt cân, ốm yếu. Chia sẻ với chúng tôi, bố mẹ cô bé cho biết, vì bận công việc, gia đình cũng không có điều kiện chăm chút, bồi dưỡng cho Hương Giang từ bữa ăn giấc ngủ cho đến việc chọn lớp học bài bản như nhiều thí sinh khác. Tất cả những gì cô bé thể hiện trên sân khấu là nhờ sự dìu dắt của các nghệ sĩ và tự mày mò học qua mạng Internet. Ngoài thời gian học tập, ca hát, Võ Hương Giang còn chiếm được cảm tình của khán giả khi tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, lan tỏa tình yêu âm nhạc truyền thống đến cộng đồng.

Trở về từ các cuộc thi lớn trên truyền hình, cuộc sống của “thần đồng hát xẩm” vẫn không có nhiều thay đổi. Cô bé hồn nhiên cho biết: “Cháu vui hơn vì đi đâu cũng có người nhận ra, nhưng cũng hơi buồn vì các bạn cháu chẳng ai thích hát hoặc nghe xẩm cả”.

Nghệ sĩ xẩm Mai Tuyết Hoa - người phát hiện và định hướng cho Võ Hương Giang ngay từ những bước đi đầu tiên - nhớ lại: “Kỉ niệm đầu tiên giữa tôi và cô bé là lần bố mẹ dẫn Hương Giang đến nhà tôi xin học qua giới thiệu của một đồng nghiệp. Ấn tượng của tôi trước một cô bé thôn quê, nhỏ bé, gầy gò trong manh áo mùa hè là chỉ qua vài câu hát thử, tôi cảm nhận ngay đây là một nhân tố tài năng. Chất quê trong phong thái, giọng hát của Hương Giang rất hợp với xẩm. Từ lâu, tôi vẫn mỏi mắt tìm kiếm những tài năng thế này. Cô bé có cả hai yếu tố: Tài năng và niềm say mê. Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, tôi hiếm thấy trường hợp nào đặc biệt như Hương Giang. Có lẽ, sau huyền thoại như nghệ nhân Hà Thị Cầu thì nghệ thuật xẩm nước nhà sau này đã có người nối bước để duy trì nền âm nhạc dân gian”.

Thùy Phương/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nữ DJ quảng cáo sản phẩm giảm cân nghi có chất cấm, đang bị cơ quan chức năng kiểm tra là ai?

Nữ DJ quảng cáo sản phẩm giảm cân nghi có chất cấm, đang bị cơ quan chức năng kiểm tra là ai?

Giải trí - 3 phút trước

GĐXH - Các sản phẩm giảm cân do DJ Ngân 98 quảng cáo đang gây xôn xao thời gian qua vì nghi chứa chất cấm.

'Ông trùm' chân dài quê Nam Định một thời là tri kỷ của Ngọc Trinh giờ có cuộc sống ra sao?

'Ông trùm' chân dài quê Nam Định một thời là tri kỷ của Ngọc Trinh giờ có cuộc sống ra sao?

Giải trí - 46 phút trước

GĐXH - 'Ông trùm' Vũ Khắc Tiệp quê Nam Định từng là tri kỷ của Ngọc Trinh, sau những sóng gió thị phi, hiện tại cuộc sống của anh giờ ra sao?

Hoa hậu quê Bình Định đã 'đối đầu' thế nào tại Miss World?

Hoa hậu quê Bình Định đã 'đối đầu' thế nào tại Miss World?

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Ý Nhi tại vòng thi đầu tiên của Head To Head Challenge đã đem đến dự án tủ sách ý nghĩa bày tỏ khát vọng nuôi dưỡng và chắp cánh ước mơ của trẻ em Việt Nam.

Cô gái miền Tây được gọi 'công chúa tóc mây' vào chung kết Hoa hậu Việt Nam

Cô gái miền Tây được gọi 'công chúa tóc mây' vào chung kết Hoa hậu Việt Nam

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Lê Thị Mỹ Dung - cô gái miền Tây ghi dấu ấn khác biệt trong Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2024 nhờ suối tóc mây óng ả, đẹp hiếm thấy.

Nam diễn viên quê Bắc Ninh bất ngờ xuất hiện trong 'Cha tôi, người ở lại', khán giả phấn khích: 'Nhân vật chính đây rồi'

Nam diễn viên quê Bắc Ninh bất ngờ xuất hiện trong 'Cha tôi, người ở lại', khán giả phấn khích: 'Nhân vật chính đây rồi'

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Đình Tú xuất hiện trong tập mới nhất phim "Cha tôi, người ở lại" khiến khán giả thích thú, háo hức chờ đợi.

Điều ít biết về 'cha đẻ' nhạc phim 'Cha tôi, người ở lại': Xuất thân 'nôi' chèo, từng là 'Thiên Lôi'

Điều ít biết về 'cha đẻ' nhạc phim 'Cha tôi, người ở lại': Xuất thân 'nôi' chèo, từng là 'Thiên Lôi'

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Phùng Tiến Minh - "cha đẻ" của 3 ca khúc lấy nước mắt khán giả trong "Cha tôi, người ở lại" xuất thân trong gia đình có cha mẹ là diễn viên chèo nhưng anh lại là diễn viên kịch, từng ghi dấu ấn với vai Thiên Lôi (Táo quân).

Phim "Cha tôi, người ở lại" kéo dài thêm 3 tập, khán giả tranh cãi không biết nên vui hay buồn?

Phim "Cha tôi, người ở lại" kéo dài thêm 3 tập, khán giả tranh cãi không biết nên vui hay buồn?

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Phim "Cha tôi, người ở lại" dự kiến kết thúc ở tập 42, tuy nhiên phim có thể thêm 3 tập cuối, điều này gây tranh cãi đối với khán giả.

Con trai đời thực tròn 10 tuổi của bà Liên phim 'Cha tôi người ở lại'

Con trai đời thực tròn 10 tuổi của bà Liên phim 'Cha tôi người ở lại'

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - 'Bà Liên' Thu Quỳnh của phim "Cha tôi người ở lại" mới đây đã khoe con trai bé Be đã tròn 10 tuổi. Hình ảnh cao lớn hơn tuổi của cậu bé khiến khán giả chú ý.

Thanh Thúy - Đức Thịnh tiết lộ điều đặc biệt giấu kín về hôn nhân 17 năm

Thanh Thúy - Đức Thịnh tiết lộ điều đặc biệt giấu kín về hôn nhân 17 năm

Câu chuyện văn hóa - 11 giờ trước

Gần 2 thập kỷ bên nhau, cặp đôi NSƯT Đức Thịnh - Thanh Thúy trải qua không ít sóng gió. Họ dần học cách lắng nghe, bao dung, ý thức trách nhiệm vì tổ ấm.

H'Ăng Niê: Từ cô bé chăn bò đến 'ngọc trai đen' của làng mẫu Việt

H'Ăng Niê: Từ cô bé chăn bò đến 'ngọc trai đen' của làng mẫu Việt

Câu chuyện văn hóa - 13 giờ trước

H'Ăng Niê - cô gái Ê-đê từ Buôn Đôn - vượt qua nghèo khó, định kiến để trở thành á hậu, người mẫu nổi tiếng.

Top