Chàng sinh viên “cõng” hàng trăm thí sinh mùa thi
GiadinhNet - Chàng sinh viên nghèo quê Quảng Trị này tiếp sức mùa thi cho thí sinh bằng cả trái tim và tấm lòng.
![]() |
|
Tiến (bên trái) trò chuyện và chia sẻ với các thí sinh kinh nghiệm làm bài thi. Ảnh: Đức Hoàng |
Tiến quê ở thôn Nhật Lệ, xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ (Quảng Trị). Ba của Tiến (ông Nguyễn Văn Tùng, 56 tuổi) một thời ngoài là thợ khắc đá bia mộ thủ công tài hoa, còn là người vẽ truyền thần có tiếng. Nhưng từ khi mẹ Tiến ngã bệnh, ông không có điều kiện để đầu tư máy móc thiết bị “cơ giới hóa” để cạnh tranh, nên một “họa sĩ làng” như ông không kiếm đủ thu nhập trang trải cuộc sống.
Từ ngày ra Đà Nẵng học tập, ngoài số tiền được vay theo diện hộ nghèo (mỗi học kỳ 4.000.000 đồng), Tiến xoay xở làm thêm đủ việc để có tiền trang trải thêm cho học tập và sinh sống. “Nhiều bạn sinh viên gọi mình là “vua làm thêm” vì mình làm tất cả mọi việc để có tiền trang trải cho quãng đời sinh viên, từ vẽ trang trí, phụ bàn, phụ hồ, sơn gỗ, bán hoa, bán socola, chụp hình lấy liền đến việc pha chế cà phê…”, Tiến chia sẻ. Cũng vì thế, dịp hè hay những ngày nghỉ lễ, Tết - là thời gian để các bạn sinh viên tỉnh lẻ về thăm gia đình – là thời gian tranh thủ kiếm tiền lo toan cuộc sống của chàng sinh viên nghèo tỉnh lẻ Nguyễn Xuân Tiến.
|
Bác Nguyễn Xuân Bình (53 tuổi, quê xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) đưa con gái là Nguyễn Thị Tố Nhi ra Đà Nẵng dự thi đang ở nơi ở trọ miễn phí của Tiến xúc động cho biết: “Tôi đã mấy lần đưa con đi thi ở nhiều nơi, nhưng riêng với cách giúp thí sinh của Tiến khiến tôi xúc động. Tiến nhiệt tình tiếp sức cho thí sinh bằng cả tấm lòng và trái tim. Cháu Tiến thật tuyệt vời và thật đáng khâm phục”. |
“Mình cũng từng là thí sinh nghèo đi thi nên thấu hiểu những vất vả, khó khăn của thí sinh và người nhà khi chân ướt chân ráo đến Đà Nẵng dự thi, nên mình cố gắng giúp các em có nơi ăn, chốn ở để có thể “vượt vũ môn” thành công trong điều kiện mình có thể làm được. Năm đầu đến Bến xe Đà Nẵng đón các sĩ tử, mình bị các bác xe ôm “nhòm ngó” vì tưởng mình cướp khách, nhưng sau đó họ biết mình là sinh viên nhiệt tình tiếp sức mùa thi cho các sĩ tử nên họ hỏi thăm vui vẻ”, Tiến chia sẻ.
Năm nay, dãy nhà trọ nơi Tiến thuê phòng (đường Nguyễn Khuyến, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) là nơi ở miễn phí cho gần 40 thí sinh và người nhà thí sinh các tỉnh Kon Tum, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Quảng Trị… đến TP Đà Nẵng tham dự kỳ tuyển sinh đại học. Mong muốn của Tiến là giúp đỡ được thật nhiều thí sinh và phụ huynh, nên Tiến còn vận động bạn bè cùng mình giúp đỡ các thí sinh có chỗ ở miễn phí. Chưa kể, Tiến còn giới thiệu để “trung chuyển” cho hàng chục thí sinh đến ở những nơi gần điểm thi của các em để thuận tiện hơn.
Kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ 3 năm trước, Tiến cũng đã mượn dãy phòng trọ này rồi chi trả tiền điện nước và các vật dụng khác để “tiếp sức” cho 370 lượt thí sinh, phụ huynh. Thậm chí, nhiều trường hợp do bận rộn không thể đến đón thí sinh về nơi ở miễn phí của mình được, Tiến còn thuê xe ôm cho sĩ tử.
Thí sinh Cao Đức Nghĩa (quê ở Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) cho biết: “Anh Tiến nhiệt tình lắm, ra tận bến xe Đà Nẵng đón em về phòng trọ. Anh bày cho chúng em kinh nghiệm thi cử ngày trước và khuyên chúng em vừa phải tranh thủ ôn bài và phải giữ sức khỏe để thi cho thật tốt”.
Anh Phan Hữu Hiền, người nhà đi cùng thí sinh Phan Thị Bích Hòa từ Kon Tum xuống Đà Nẵng đã được các sinh viên tình nguyện giới thiệu đến nơi ở trọ miễn phí của Tiến chia sẻ: “Chúng tôi từ Kon Tum xuống Đà Nẵng may mắn gặp được anh Tiến. Anh Tiến quả là một sinh viên nghèo nhưng quá tốt bụng và chu đáo”.
