Chỉ có nước nhảy lầu thôi!
GiadinhNet - Không nhảy thì làm gì được nếu bạn sống ở những tầng 16 trở lên trong các tòa cao ốc, vì xe thang chữa cháy ở ta hiện nay chỉ vươn tới tầng 15 thôi!
![]() Ảnh minh họa. |
Trong cái khó ló cái khôn, sự trùng hợp thế mới khiến các vị trong nghị trường thấy trách nhiệm lớn lao của mình đối với từng câu chữ, từng nội dung Luật Phòng cháy chữa cháy sửa đổi, thấy phải nói cứng hơn thay vì những bài phát biểu như…báo cáo.
Trùng hợp thế mới giúp các nhà làm luật thấy được thực tế nhiều khi sự có mặt của lực lượng chữa cháy là lúc hiện trường... chẳng còn gì mà cháy. Có đến sớm, thì lại bị hư hỏng xe cộ, máy móc, hoặc ...hết nước.
Còn nữa, luật quy định trong phòng cháy chữa cháy thì “phòng hơn chống”, điều ấy chuẩn quá, nhưng sao cứ khi nào cháy hết sạch sành sanh rồi thì mới phát hiện ra việc phòng, thực chẳng có gì. “Bà hỏa” được phép tung hoành ngang dọc, đi bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì “bà ta” muốn mà chẳng bị ngáng chân. Bởi vì ở chợ vẫn thắp hương, điện đóm loằng ngoằng, bể nước phòng cháy cạn khô, phương tiện thì hư hỏng từ cái bình bọt cho đến cái vòi dẫn nước tại chỗ bị thủng, bị mục...
Vậy cho nên, cả triệu người dân ở các khu đô thị, mới từ mặt đất lên giời, cư trú tại các tòa nhà cao, siêu cao “kỷ lục thế giới” nên mua ô loại tốt đi là vừa, hoặc chắc ăn hơn nữa thì tập…nhảy dù. Với thực tế hiện tại, xe thang chỉ lên tới tầng 15, nếu cháy, chỉ có nước nhảy lầu mà thôi.
