Chiêu lừa tinh vi bán iPhone rởm

| Xã hội

Thấy người phụ nữ lam lũ chất phác nên tôi đồng ý mua lại chiếc iPhone với giá 2 triệu đồng. Chị ta nói với giọng run run là nhặt được ở bến xe Mỹ Đình.


Vì sợ mua phải hàng ăn cắp, tôi đã nhanh tay chụp lại hình ảnh chị ta để làm bằng chứng. Ảnh: tác giả cung cấp
Vì sợ mua phải hàng ăn cắp, tôi đã chụp lại hình ảnh chị ta để làm bằng chứng. Ảnh: P.H.K

Tan sở, tôi qua cây ATM trên đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) để rút tiền. Vừa rút xong thì có một phụ nữ bịt mặt đi bán tăm bông dạo tiến lại gần và rút ra từ trong găng tay một chiếc điện thoại iPhone 4s nhờ tôi tắt máy.

Tôi tắt giúp chị 3 lần nhưng chiếc iPhone vẫn liên tục đổ chuông. Lần thứ thư tôi quyết định nghe máy nhưng bên kia đầu dây không có tiếng trả lời. Tò mò tôi hỏi chị ta chiếc điện thoại này từ đâu mà có thì chị ta trả lời với giọng run run là nhặt được ở bến xe Mỹ Đình.

Chị ta nói còn có cả vỏ da nhưng chị ta đã vứt đi rồi. Nghi ngờ là đồ trộm cắp tôi còn cố gọi lại để mong gặp được chủ nhân của chiếc điện thoại nhưng lạ thay bên kia không hề bắt máy. Chị ta cam kết là đồ nhặt được và muốn bán rẻ để lấy tiền về quê chữa bệnh cho mẹ.

Tôi hỏi chị muốn bán bao nhiêu thì chị ta nói muốn bán 2 triệu đồng. Nhìn chị ta lam lũ và diễn như thật nên tôi quyết định mua lại của chị ta. Tôi đưa cho chị ta 2 triệu và nhanh tay đưa điện thoại lên chụp hình lúc chị ta nhận tiền vì tôi vẫn sợ đó là đồ bất chính. Nếu chủ nhân chiếc điện thoại muốn lấy lại thì tôi còn có cái để mà thanh minh cho mình.

Nào ngờ người phụ nữ này là "siêu lừa" bởi sau đó tôi mới nhận ra đây là một chiếc iPhone rởm.

Theo P.H.K
VnExpress
thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội thiếu hụt hơn 5.000m2 không gian sinh hoạt chung các khu chung cư

Hà Nội thiếu hụt hơn 5.000m2 không gian sinh hoạt chung các khu chung cư

Xã hội -

GĐXH - Trước thực trạng thiếu hụt hơn 5.000m² không gian sinh hoạt chung tại nhiều tòa nhà, Sở Xây dựng Hà Nội đang tích cực phối hợp với các bên liên quan rà soát, triển khai nhiều giải pháp linh hoạt như hoán đổi công năng thương mại, quy hoạch điểm sinh hoạt trong bán kính 300m để đảm bảo quyền lợi cho cư dân.

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.