Chồng đi làm ăn xa nhiều năm vừa trở về, bố chồng bắt ly hôn ngay trong sự ngỡ ngàng của con dâu
GĐXH - Tôi mong ngóng chồng về từng ngày, nhưng đến khi anh trở về rồi bố chồng lại muốn chúng tôi ly hôn.
Tâm sự chuyện ứng xử bố chồng nàng dâu
Tôi năm nay 29 tuổi, kết hôn được 7 năm. Sau khi kết hôn tôi về sống ở nhà chồng. Được 2 năm chung sống với nhau và có đứa con đầu lòng thì chồng tôi đi lao động ở nước ngoài. Nhà chồng tôi có 3 anh em, chị cả lấy chồng xa, còn anh thứ hai cũng đi làm công nhân, theo các công trình nên cũng đi biền biệt. Tôi chủ yếu sống với mẹ chồng và bố chồng.
Cuộc sống xa chồng, chỉ biết cố gắng để chăm sóc con và lo toan công việc nhà chồng. Tôi đi làm, chăm con và giúp đỡ việc nhà vì bố mẹ chồng tôi hầu như không động tay vào việc gì. Đặc biệt là bố chồng, hàng ngày ông chỉ mỗi việc chỉ đạo vợ và con dâu và lê la khắp lượt trong xóm cho hết ngày. Mẹ chồng tôi yếu nên cũng không làm được gì nhiều, nên tôi phải làm tất cả.
Để lo cho chồng tôi đi lao động ở nước ngoài, bố chồng tôi đã phải vay khoản tiền lớn. Nên chồng gửi tiền về nhà cũng đều phải đưa hết cho bố chồng trả nợ. Được 2 năm thì mới trả được hết nợ, gia đình tôi cũng bớt khó khăn hơn. Nhưng bố chồng tôi vẫn không giao cho con dâu cầm tiền do chồng tôi gửi về, ông chỉ đưa một chút tiền để tôi mua quần áo, sữa cho con. Theo lời chồng tôi nhắn về, số tiền đến nay bố chồng đang cầm của chồng tôi là 600 triệu.
Hết hợp đồng lao động, chồng tôi muốn ở lại làm thêm nhưng tôi gọi điện cho anh ấy nói là có chút vốn như thế là đủ rồi, về với vợ con. Chồng tôi cũng tiếc khi chưa kiếm đủ số tiền như mong muốn, nhưng sau 5 năm đi biền biệt rất vất vả, anh ấy cũng đã muốn về nhà với vợ con. Tôi vui mừng, nhưng khi biết chuyện này thì bố mẹ chồng rất tức giận. Ông bà đổ cho tôi cố tình gọi chồng về, nghi ngờ tôi lén xin tiền chồng để mang về cho nhà ngoại.

Bố chồng đã tìm cách nói xấu, vu oan để con trai ly hôn vợ. (Ảnh minh họa)
Vậy là hàng ngày tôi hứng chịu những cơn giận dỗi của bố chồng, ông bắt tôi làm nhiều việc nhà, còn soi mói, mắng mỏ vô lý. Tôi chờ chồng về để giải thích tất cả và cũng để anh ấy bênh vực vợ, nhưng ngày chồng về cũng là ngày tôi rời khỏi nhà chồng.
Sau bữa ăn liên hoan chồng tôi trở về, bố chồng tôi tổ chức họp gia đình. Ông bắt đầu kể lể những thói hư, tật xấu của con dâu cho chồng tôi nghe. Nào là tôi lười biếng, cãi bố mẹ chồng, ăn chơi đua đòi… Ông còn vu khống tôi ở nhà lăng nhăng khi chồng đi vắng. Ông bắt con trai phải ly hôn vợ luôn, đồng thời tuyên bố sẽ không đưa số tiền đã cầm của chồng tôi, mục đích là để cho tôi ra đi tay trắng.
Chồng tôi rất yêu vợ, nhưng nghe bố đẻ nói vậy khiến anh ấy tỏ ra nghi ngờ. Anh ấy về hùa với bố với lý do: "Bố nào cũng chỉ muốn tốt cho con trai. Anh chưa bảo em là người như thế, nhưng em thử nghĩ xem, nếu không có lửa sao có khói? Đàng hoàng tử tế ai mà vu oan được?".
Tôi buồn bã, thất vọng về bố chồng và chồng tôi. Chỉ vì nghi ngờ tôi muốn lấy số tiền của chồng kiếm được mang về nhà ngoại và cũng muốn con trai đi lâu hơn, kiếm được nhiều tiền giúp ông đổi đời mà bố chồng tôi nỡ làm thế. Trong khi mong muốn của tôi là thuê đất làm xưởng sắt cho chồng vì anh ấy có tay nghề. Không ngờ, mọi thứ đã không thành và đứng trước bờ vực ly hôn. Từ hôm đó đến nay tôi đã về nhà ngoại và không muốn về nhà chồng nữa.
Dù suy sụp nhưng tôi vẫn cố để vừa đi làm, vừa chăm con cho thật tốt. Thương con và vẫn còn yêu chồng nên không muốn hôn nhân tan vỡ chỉ vì hiểu lầm. Tôi phải làm thế nào để chồng tin tưởng vào mình? Tôi làm gì để được bố chồng quý mến, tin tưởng và tạo điều kiện cho vợ chồng tôi làm ăn?
Bố chồng khuyên con dâu ly hôn, biết nguyên nhân ai cũng xúc độngco
Con gái dọa không đẻ nếu tôi không chịu chăm cháu
Tâm sự - 6 giờ trướcCon gái tôi đã 30 tuổi mà chưa chịu sinh nở gì, tôi giục thì con ra điều kiện là ông bà phải chăm cháu thì mới đẻ; nhưng chúng tôi đã già yếu, cần chăm nhau.
Nhận thông báo công ty không thưởng Tết, tôi lập tức nghỉ việc
Tâm sự - 19 giờ trướcTết năm nay vừa không có thưởng vừa mất việc nhưng không hối hận về vì đã nghỉ, tôi không thể tiếp tục làm ở một công ty không ghi nhận đóng góp của nhân viên.
Chi phí quá nhiều, tôi không dám về quê đón Tết
Tâm sự - 1 ngày trước5 năm rồi gia đình tôi chưa về quê vì việc di chuyển mùa Tết quá đắt, riêng tiền vé máy bay cũng tốn vài chục triệu đồng, chưa tính tiền quà cáp, mua sắm...
Gọi con gái khi bệnh nặng tôi được nhận câu nói lạnh lùng: Đừng đặt tuổi già vào tay con cái
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Người ta vẫn nói con gái là "áo bông nhỏ" của cha mẹ lúc tuổi già. Nhưng không biết từ bao giờ, chiếc áo bông 28 tuổi của tôi lại trở nên mỏng manh đến mức gió vừa lùa đã lạnh buốt tim gan.
Mất thưởng Tết vẫn phải lo lương tháng 13 cho chị giúp việc
Tâm sự - 1 ngày trướcLương tôi thấp nhưng thưởng Tết rất to, thế mà năm nay sếp bảo sẽ không có khoản này; tôi đang lo thì chị giúp việc nói nếu không có lương tháng 13, ra Tết chị nghỉ.
Tôi mua được 5 chỉ vàng bằng tiền làm thêm xuyên Tết 3 năm
Tâm sự - 2 ngày trước3 cái Tết trước, tôi đều ở lại Hà Nội trực trọn kỳ nghỉ, vừa đủ tiền mua 5 chỉ vàng, vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí, lại được đồng nghiệp cảm ơn vì ôm việc thay họ.
Đừng khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng để người khác chạnh lòng
Tâm sự - 2 ngày trướcRất nhiều người chẳng có thưởng Tết, thưởng rất "hẻo" hoặc quy thành hiện vật, đọc những status khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng sẽ dễ buồn bã, chạnh lòng.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sự - 3 ngày trướcNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
Mẹ chồng tuyệt thực ép sang tên nhà cho em chồng và cú lật kèo ngoạn mục của người chồng 'nhu nhược'
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Người ta thường bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng có những cảnh đời khiến người trong cuộc uất nghẹn đến mức muốn buông xuôi. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, một người em chồng cờ bạc, và một người chồng tưởng chừng như "trai ngoan bám váy mẹ" khiến tôi mệt mỏi.
Tết này, tôi cho con trai 13 tuổi tự giữ tiền lì xì
Tâm sự - 3 ngày trướcMỗi cái Tết, con tôi được mừng tuổi gần 5 triệu đồng và bị mẹ thu phần lớn; Tết này con trai 13 tuổi, tôi quyết định cho con giữ toàn bộ để học cách quản lý tiền.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sựNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.


