Chồng ngoại tình, tôi đau khổ mà không dám ly hôn chỉ vì một lý do
GĐXH - Biết chồng ngoại tình mà tôi chỉ biết dằn vặt bản thân, chưa dám đưa ra quyết định gì.
Tôi năm nay 35 tuổi, kết hôn được 8 năm. Suốt 8 năm qua, tôi và chồng đã trải qua những tháng ngày hạnh phúc bên hai con. Những tưởng tôi đã có tất cả, nhưng nào ngờ một ngày tôi đón nhận một tin sốc. Chồng có người bên ngoài, có nằm mơ tôi cũng không nghĩ điều này lại xảy ra với mình. Anh ấy là người yêu vợ, thương con hết lòng, vậy mà lại nỡ quay lưng lại tất cả.
Nếu như ai nói rằng chồng tôi ngoại tình, chắc hẳn tôi không tin họ đâu, thậm chí còn phản ứng với họ vì đã đổ oan cho chồng tôi. Nhưng chính mắt tôi đọc những tin nhắn yêu đương, thề thốt giữa chồng và người khác. Chính mắt tôi thấy họ hẹn hò nhau, ôm ấp nhau nơi chốn đông người… Làm sao tôi có thể nhầm lẫn được, nó càng làm tôi tổn thương trước sự thật.
Vật vã, đau khổ, than thân trách phận, nhưng nào có ích gì, chồng vẫn tỏ ra như không. Nhờ bố mẹ chồng, tới khuyên can hẳn hoi, nhưng chồng tôi chỉ vâng - dạ, rồi đâu lại vào đấy. Tôi bất lực nhìn gia đình rạn nứt, đứng bên bờ đổ vỡ, nhiều đêm thức trắng tôi chỉ mong chồng thấy được vợ đau khổ mà từ bỏ người bên ngoài.
Không gặp nhau thì thôi, hễ thấy nhau, chúng tôi xa lánh nhau, và có những cuộc cãi cọ xảy ra. Dĩ nhiên, tôi là người chuốc thêm đau khổ bởi chồng sẽ giận dỗi mà bỏ đi, đến tận khuya hoặc có thể ngày hôm sau mới về. Điều đó cho thấy chồng tôi và người tình của anh ta rất đậm sâu tình cảm. Cô ta trẻ, nóng bỏng và chiều chuộng, nên chồng tôi đã quên hết tất cả để đến bên cô ta.

Chồng ngoại tình nhưng bất lực chưa dám ly hôn vì một lý do. Ảnh minh họa
Bị chồng phản bội, tôi cũng đã nghĩ đến nhiều phương án cho riêng mình, nhưng tất cả đều không đành lòng. Đánh ghen như người ta thường làm, cũng chẳng giải quyết được gì bởi hai người họ đã cố tình và không ngần ngại sợ mang tiếng. Ly hôn là điều tôi mong muốn, nhưng cũng không thể thực hiện nổi bởi nhiều lý do.
Con còn nhỏ, tôi không nỡ thấy các con sống cảnh xa nhau, xa bố hoặc mẹ nếu như mỗi người nhận nuôi một đứa hay cả hai. Điều quan trọng nhất là nếu ly hôn, tôi sẽ là người trắng tay ôm con ra khỏi nhà. Ngôi nhà mà vợ chồng tôi đang ở là do chồng tôi có từ trước, đó là tài sản riêng do bố mẹ anh ấy cho con trai.
Ra đi với hai bàn tay trắng, tôi sẽ rất khó khăn trong việc nuôi con, phải đi thuê nhà, chi trả mọi khoản. Trong khi chồng tôi hiện nay đang có mức lương lên đến vài chục triệu một tháng. Nếu không có khoản tiền của chồng đưa cho hằng tháng, tôi không thể chi tiêu đủ cho mấy mẹ con. Bây giờ anh ấy còn thách thức ly hôn, dọa nếu không biết điều thì sẽ cắt khoản tiền hằng tháng.
Tôi cũng có công việc, nhưng thu nhập chẳng đáng là bao nên có thể coi như sống phụ thuộc vào chồng. Cảm thấy bất lợi nếu như ly hôn, nên tôi cố gắng nhẫn nhịn, vì con mà chưa đưa ra quyết định gì làm ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình, tương lai các con. Nhưng nếu duy trì cuộc sống như hiện tại, tôi rất mệt mỏi và suy sụp.
Tôi phải làm gì trong hoàn cảnh hiện tại, cố gắng chịu đựng tìm cách khuyên chồng trở về hay là quyết tâm ly hôn? Hãy cho tôi lời khuyên!
Ly hôn không ly thân.
Ngột ngạt chốn công sở khi phải cố theo đuổi ước mơ của... bố mẹ
Tâm sự - 8 giờ trướcBước chân vào tòa nhà văn phòng hiện đại, nhìn đồng nghiệp hối hả check-in, tôi thấy mình như một kẻ lạc loài, lúc nào cũng phải cố gắng để làm công việc mình không yêu thích.
Vừa nghỉ chế độ 178, tôi bối rối khi con gái hỏi vay tiền mua nhà trước ngày sinh
Tâm sự - 19 giờ trướcTôi vừa nghỉ theo chế độ 178 với một khoản tiền đủ để gửi tiết kiệm dưỡng tuổi già. Nhưng khi con gái sắp sinh và ngỏ ý vay tiền mua chung cư thay vì thuê nhà khiến tôi khó nghĩ...
32 tuổi, tôi hoang mang khi rung động với chị gái của người yêu trong buổi ra mắt
Tâm sự - 1 ngày trướcGần một năm yêu nhau, tôi xác định yêu để tiến tới hôn nhân vì đã đến lúc phải lập gia đình. Nhưng trong lần đầu ra mắt nhà bạn gái, trái tim tôi lại loạn nhịp khi gặp chị gái cô ấy…
Cưới nhau 20 năm, tôi cay đắng phát hiện với vợ, tôi chỉ là... người ngoài
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi tình cờ nghe được vợ nói chuyện với bố mẹ đẻ về việc mua đất rồi nhờ bố mẹ đứng tên. Điều đáng buồn hơn là vợ tôi nói rằng, vợ chồng nay vui vẻ nhưng cũng chưa biết ngày mai thế nào nên phải chuẩn bị sẵn "đường lui" cho mình.
Nhà 4 người, vợ lương 10 triệu nhưng tháng nào cũng tiêu hết bay 30 triệu
Tâm sự - 2 ngày trướcTôi không bao giờ chê trách vợ kiếm ít hay nhiều, bởi bản thân luôn cố gắng cày cuốc để lo cho gia đình. Thế nhưng, điều khiến tôi không tài nào hiểu nổi là bảng kê chi tiêu hàng tháng luôn hết 30 triệu.
Bối rối khi vừa ly hôn đã được đồng nghiệp nam kém tuổi tỏ tình
Tâm sự - 2 ngày trướcTôi vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm với một tâm thế rệu rã. Ở tuổi 32, tôi tự nhủ lòng mình sẽ đóng cửa trái tim, dành thời gian để chữa lành những vết xước và tập trung cho sự nghiệp.
Ly hôn tuổi xế chiều: Tôi không còn chọn chịu đựng để giữ gia đình
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Tuổi xế chiều, nhiều người cho rằng cuộc đời đã ổn định, chỉ còn tận hưởng sự bình yên bên gia đình. Nhưng với tôi, đó lại là thời điểm bắt đầu một quyết định khó khăn nhất đời mình.
3 năm chưa có con, tôi "chết lặng" khi nghe mẹ chồng và chồng nói chuyện
Tâm sự - 3 ngày trướcBa năm sau khi kết hôn với nhiều người là khoảng thời gian mặn nồng nhất của vợ chồng son, nhưng với tôi, đó là chuỗi ngày dài đằng đẵng của sự mong mỏi, hy vọng rồi lại thất vọng.
Bị mẹ chồng mắng chửi khi mới sinh, tôi quyết tâm làm một việc bà không ngờ
Tâm sự - 3 ngày trướcKhi cơ thể còn chưa kịp lành vết khâu, tâm hồn nhạy cảm của một người mẹ mới sinh bị tổn thương thì mới hiểu vì sao ký ức ấy vẫn vẹn nguyên như mới hôm qua.
Ly hôn ở tuổi xế chiều, tôi mới biết thế nào là được sống cho mình
Tâm sự - 4 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi xế chiều, cái tuổi mà nhiều người lựa chọn an phận bên gia đình, tôi lại đưa ra một quyết định khiến không ít người bất ngờ: ly hôn.
32 tuổi, tôi hoang mang khi rung động với chị gái của người yêu trong buổi ra mắt
Tâm sựGần một năm yêu nhau, tôi xác định yêu để tiến tới hôn nhân vì đã đến lúc phải lập gia đình. Nhưng trong lần đầu ra mắt nhà bạn gái, trái tim tôi lại loạn nhịp khi gặp chị gái cô ấy…



