Phát hiện ra bí mật động trời của chồng từ chiếc thảm lau chân
Tâm sựNếu không phải do cái thảm còn lưu lại dấu vết đáng nghi đó thì đến giờ có lẽ tôi vẫn luôn bị chồng lừa gạt mà không hề hay biết.
Hôm đó có việc cần đến giấy tờ, tôi lên phòng chồng để tìm, thấy chiếc máy tính của anh vẫn sáng đèn, tôi nhìn xem thì chóng mặt trước hàng trăm, hàng ngàn dòng tin nhắn của chồng tôi với cô em họ sành điệu kèm theo không biết bao nhiêu tấm ảnh thân mật “quá giới hạn” của hai người.
Nếu không phải do cái thảm còn lưu lại dấu vết đáng nghi đó thì đến giờ có lẽ tôi vẫn luôn bị chồng lừa gạt mà không hề hay biết.
Thời gian gần đây, một đôi lần tôi kiểm két, thấy tiền hao hụt nhiều, hỏi chồng anh ậm ừ bảo anh lấy để đặt cọc tiền hàng. Thế nhưng tiền đi ngày càng nhiều mà hàng về chẳng có bao nhiêu.
Tôi hận anh, bởi tôi đã hy sinh mọi thứ cho anh, đã đẻ cho anh hai thiên thần xinh xắn vậy mà anh nỡ bỏ vợ con ra ngoài lang chạ.
Ngày đến gặp mặt tình địch, tôi đã không tin chồng có thể quan hệ với một người phụ nữ như thế, nhưng đó lại là sự thật.
Chúng tôi học cùng trường THPT ở quê nhà. Khi Bằng học lớp 12 thì tôi lớp 10. Đến khi anh sắp tốt nghiệp thì gặp tôi ngỏ lời yêu và tôi nhận lời. Tình yêu của chúng tôi phát triển tốt đẹp, thuận lợi, được hai bên gia đình ủng hộ, vun vén. Một năm sau khi tôi tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định, đám cưới diễn ra...
Ai cũng khen tôi là người phụ nữ quyến rũ, có trình độ, nhan sắc. Vậy mà chồng lại bỏ tôi để đến với người đàn bà ít học…
Dù đã tha thứ cho chồng, nhưng tôi chẳng thể nào quên được cảnh anh và người tình âu yếm nhau tại văn phòng làm việc.
Ngày tôi sinh bé Thụy An cũng là ngày cô bồ trẻ của anh đi khám thai ở bệnh viện. Hớ hênh sao anh bị lộ tẩy ở tình cảnh này: "vợ đẻ, bồ có thai".
Nghi chồng ngoại tình, người phụ nữ đã thuê nhóm côn đồ đánh dằn mặt để cảnh cáo. Tuy nhiên, sau khi bị hành hung, người chồng tử vong.
Tôi đã suýt không vào được cấp 3 bởi tôi quá suy sụp, thời gian ấy bố mẹ tôi thường xuyên cãi nhau tôi không thể nào tập trung học được.
Mới cưới được một năm em đã phát hiện chồng ngoại tình. Quá tức giận, em đập nát cái laptop sau đó lấy kéo cắt nát hết quần áo của chồng và bỏ đi.
Anh rất mê cô gái đó, dù nhan sắc không bằng phân nửa của tôi, nhưng bị tôi phản ứng dữ quá nên anh đã bỏ cô gái đó.
Mọi người ở tuổi trung niên lo nhà cửa cho con cái, hướng nghiệp cho con vào đời… thì chồng tôi lại lao vào tán tỉnh, tập tành yêu đương như tuổi mười tám đôi mươi.
Chồng tôi ngoại tình với gái cơ quan, anh nói vợ chỉ biết tới tiền, không quan tâm tới chồng, tới nhu cầu của chồng.
Anh thú nhận với tôi rằng năm nào anh cũng phải có thêm 1-2 cô, anh nói cơ thể anh đòi hỏi chứ anh cũng không biết sao nữa.
Đây là giai đoạn sóng gió, mới có thế đã chẳng vượt qua được thì đừng nói đến chuyện tiếp tục hành trình phía trước.