Chồng từ chối không cho con đi chơi Trung thu, lý do thật sự khiến vợ uất ức muốn ly hôn

| Tâm sự

GĐXH – Câu trả lời của chồng càng khiến tôi như phát điên. Anh ta coi tôi là trẻ con hay sao mà muốn tôi tin bọn họ không có quan hệ gì.

Tôi 25 tuổi, đã kết hôn và có một cậu con trai 14 tháng tuổi. Chồng hơn tôi ba tuổi, làm về lĩnh vực xuất khẩu lao động. Hiện tại, tôi ở nhà nội trợ, chăm con. Kinh tế trong gia đình do chồng đảm nhận. Mọi việc lớn, bé trong nhà cũng đều do anh quyết định.

Sở dĩ tôi chưa đi làm vì sau khi tốt nghiệp đại học không lâu, tôi phát hiện mình mang thai ngoài ý muốn nên phải tổ chức đám cưới. Sau đó, tôi có xin đi làm ở một vài nơi nhưng họ nhìn bụng tôi rồi đều lắc đầu từ chối.

Thú thực, cuộc sống ở nhà "ăn bám" chồng không hề thoải mái, thậm chí tôi thấy mình tù túng, hay để ý vặt hơn. Từ ngày lấy chồng, mối quan tâm của tôi thu hẹp lại chỉ tập trung vào chồng và ba bữa ăn trong ngày. Rồi khi sinh con, cuộc sống của tôi cũng chỉ gói gọn vào con cái, bỉm sữa.

Chồng từ chối không cho con đi chơi Trung thu, lý do thật sự khiến vợ căm phẫn muốn ly hôn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ngược lại, chồng tôi ngày càng bận rộn hơn. Mối quan tâm đến gia đình cũng ít dần đi. Thời gian gần đây, anh còn hay đi công tác hoặc tiếp khách ăn nhậu cả đêm không về.

Thấy không khí gia đình ngày càng tẻ nhạt, cuối tuần vừa rồi, tôi có gợi ý chồng dành một hôm đưa con đi chơi Trung thu sớm cho con phấn khởi. Và cũng để tránh đông đúc vào ngày chính hội.

Tuy nhiên, chồng tôi chỉ đáp cộc lốc là bận chưa đi được. Sau đó, khi thấy thời tiết Hà Nội mưa kéo dài, chồng tôi vin ngay vào lý do con còn nhỏ, mưa gió không nên cho ra ngoài kẻo về lại ốm. Thấy chồng nói cũng hợp lý nên tôi đành ngậm ngùi không nhắc đến chuyện đi chơi nữa.

Hôm qua, chồng tôi nói phải đi tiếp đối tác nên không ăn cơm ở nhà. Trước khi đi, anh còn gọi video về nói với con: "Ở nhà ngoan, bố đi kiếm tiền mua đèn ông sao cho con". Và đúng là khi về nhà, chồng tôi có mua cho con tôi một chiếc đèn ông sao thật. Lúc ấy, tôi còn thương chồng nhiều việc nhưng vẫn không quên nhiệm vụ với gia đình.

Thế nhưng, sáng nay, khi đang lướt TikTok giải trí, những gì đập vào mắt tôi lại tố cáo sự thật hoàn toàn ngược lại. Tôi vô tình phát hiện chồng mình xuất hiện trong clip review về phố Hàng Mã những ngày cận Trung thu.

Tuy nhiên, chồng tôi không xuất hiện một mình. Bên cạnh anh ta là một phụ nữ trẻ. Bọn họ nắm tay nhau cùng đi trông rất tình tứ.

Dù chồng tôi chỉ xuất hiện trong vài giây ngắn ngủi nhưng nó đã bóc trần bộ mặt thật của anh ta. Anh ta đã cắm cho vợ mình một "cặp sừng" ở trên đầu từ khi nào không hay.

Khỏi phải nói, tôi không thể giữ bình tĩnh khi biết chồng ngoại tình, dối trá mẹ con tôi. Ngay lập tức, tôi gửi cho anh ta đoạn video đó và gọi điện yêu cầu anh ta giải thích. Dù bằng chứng rõ ràng như vậy nhưng chồng tôi vẫn chối nói bọn họ chỉ là đối tác làm ăn và những gì thể hiện trên video đó chỉ là họ đi "khảo sát" thị trường cùng nhau.

Câu trả lời của chồng càng khiến tôi như phát điên. Anh ta coi tôi là trẻ con hay sao mà muốn tôi tin bọn họ chỉ là đối tác. Đối tác mà nắm tay nhau tình tứ, đối tác mà cùng nhau đi chơi Trung thu thế ư?

Trước sự truy hỏi của tôi, cuối cùng anh ta cũng mập mờ thừa nhận giữa hai người họ có quan hệ trên mức bình thường. Nhưng là do cô ta chủ động thả thính còn anh ta chưa làm gì có lỗi với vợ con cả. Hơn nữa, anh ta còn nói tôi bớt ghen tuông vô lối. Anh ta đi làm đã đủ mệt lắm rồi.

Đến giờ phút ấy, tôi cảm thấy quá thất vọng với người chồng mà mình từng sống chết để yêu. Một kẻ dối trá không hơn không kém. Anh ta sẵn sàng bỏ mặc vợ con ở nhà để chạy theo nhân tình. Rồi đến khi mọi chuyện vỡ lở, anh ta vẫn nói như thể mình là người vô tội. Hay anh ta muốn tôi phải bắt tận tay bọn họ đi nhà nghỉ với nhau, thì đó mới là có tội.

Hiện giờ, tôi đang rất rối trí. Tôi thừa nhận mình vẫn còn tình cảm với chồng và bị phụ thuộc kinh tế nhưng cứ nghĩ đến việc chồng phản bội và thái độ không biết hối lỗi của anh ta, tôi lại thấy căm phẫn.

Tôi có nên quyết đoán kết thúc cuộc hôn nhân này hay không. Hay cố chấp nhận bỏ qua cho chồng để tiếp tục sống vì con?

Hí hửng được chồng cho tiền đi làm đẹp, tôi ngã quỵ khi biết âm mưu đáng sợ của anh taHí hửng được chồng cho tiền đi làm đẹp, tôi ngã quỵ khi biết âm mưu đáng sợ của anh ta

GĐXH – Khỏi phải nói, nghe đến việc được cho số tiền lớn để đi làm đẹp, tôi sướng đến run người. Thế nhưng, tôi không ngờ, đó thực chất là một kế hoạch đáng sợ của anh ta.

Người bố thường xuyên đón con muộn và bài văn của cậu con trai đã bóc trần sự thật không ngờ phía sauNgười bố thường xuyên đón con muộn và bài văn của cậu con trai đã bóc trần sự thật không ngờ phía sau

GĐXH – Hóa ra, đó mới là lý do thật sự của những lần về muộn dưới mác “siêu nhân” giải cứu thế giới của chồng tôi.

Đi họp phụ huynh cho con về, chồng đùng đùng muốn ly hôn vì lý do oái oăm không ngờĐi họp phụ huynh cho con về, chồng đùng đùng muốn ly hôn vì lý do oái oăm không ngờ

GĐXH – Những lời chồng nói khiến tôi đứng hình. Tôi không ngờ chỉ vì một chuyện cỏn con như thế mà anh ta lại muốn ly hôn.

Thảo
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.