Chủ quán cà phê đang mang thai bị sát hại trong đêm
Pháp luậtNạn nhân là chị Huỳnh Thị Phượng (42 tuổi, quê An Giang), chủ quán cà phê nước giải khát vừa mới mở được 5 ngày.
GiadinhNet – Nhiều thông tin lan truyền trên mạng xã hội Facebook cho rằng chủ quán cà phê “chặt chém” khách với phiếu thanh toán gần 4 triệu đồng.
Nạn nhân là chị Huỳnh Thị Phượng (42 tuổi, quê An Giang), chủ quán cà phê nước giải khát vừa mới mở được 5 ngày.
Cua bể vốn đắt đỏ nhưng các món ở đây giá chỉ 20.000 - 40.000 đồng.
Ốc luộc ngon nhờ nước chấm. Hẳn là vậy, ốc có ngon có béo, có dai giòn đến mấy mà không có nước chấm ngon tương xứng thì bát ốc đó cũng gọi là… vứt đi.
Những cửa hàng, gánh hàng bánh đúc nóng ở Hà Nội thực sự không nhiều, những quán bánh đúc để lại ấn tượng trong lòng người dân Thủ đô lại càng ít hơn.
Tầm 11 rưỡi trưa đến đây, khách đã có thể phải “tranh nhau” chỗ ngồi. Các nhóm khách công sở, cơ quan đứng la liệt vỉa hè để chờ sắp xếp chỗ ngồi.
Lòng được chế biến sạch sẽ, giòn dai, nhâm nhi cùng bát cháo nóng ngon ngọt, thơm phức trong tiết trời se lạnh vừa ngon miệng lại ấm bụng.
Các loại nước ép ở đây giá trung bình chỉ 20.000 – 25.000 và chị quán tự tin khẳng định: “Đồ của nhà mình bảo đảm ngon mà không đâu rẻ bằng”.
Hãy cắn miếng nem có lớp vỏ vàng ruộm, giòn ngon có nhiều hình thù ngộ nghĩnh để khám phá mùi vị bí ẩn bên trong nhé.
Quán nằm ngay trong khu chợ cóc mặt đường phố Gia Ngư, đối diện với ngõ Trung Yên rất dễ tìm.
Sáng 12/10, theo một nguồn tin, chủ quán cà phê bị tử vong là chị Phạm Thị Mỹ Châu (42 tuổi), trú tại xã Tân Hội, TP.Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long).
Quán tào phớ này từ lúc mở hàng cho đến lúc thu dọn luôn trong không khí tấp nập, đông vui. Mùa nóng và giờ cao điểm khách phải chầu chực là lẽ thường.
Đó là 2 món ăn của một quán nhỏ bình dân, giá chỉ 25.000 đồng/suất.
GiadinhNet - Ngoại tình là tấn bi kịch lớn nhất trong đời sống hôn nhân và cũng là căn bệnh xã hội, chưa có thuốc đặc trị.
Đang chơi với bà nội trong nhà, bất ngờ cháu N.T.H bị người lạ ngang nhiên vào bế ra xe máy tẩu thoát.
Cua bể có giá 120.000 đồng/con, ghẹ khoảng 50.000 đồng/con mà con nào cũng chắc, ngọt thịt, 'mút mát' với nước chấm chua ngọt, cay cay mãi không chán.
Thời tiết này, chỉ cần nghĩ đến món lẩu có nước canh chua ngọt, thơm mùi dứa, có bạch tuộc giòn ngọt, tôm ngao ngon chất là ai nấy đã "nao lòng".