Chùm ảnh: Sài Gòn xuống 20 độ C kèm gió lạnh, người dân co ro khi đêm về

| Xã hội

Không khí lạnh tăng cường xuống phía Nam vào những ngày cận Tết làm cho nhiệt độ ở Sài Gòn giảm còn 20 - 21 độ C về đêm. Hầu hết ai ra đường đều trùm kín bằng áo ấm, khẩu trang và khăn quàng cổ, đôi lúc lại ngồi co ro một góc vì tiết trời se lạnh.

Theo phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, không khí lạnh tăng cường khuếch tán sâu xuống phía Nam, trên cao áp cao cận nhiệt đới bao trùm khu vực nên trời quang mây về đêm. Do vậy, vào những ngày cận Tết Nguyên đán nhiệt độ không khí giảm nhanh, đặc biệt vào ban đêm sẽ có cảm giác se lạnh như ở Đà Lạt.

Theo ghi nhận, những ngày qua vào ban đêm nhiệt độ ở Sài Gòn đã giảm xuống 20 độ C, ai cũng cảm nhận được cảm giác se lạnh. Hầu hết người Sài Gòn ra đường vào ban đêm và rạng sáng đều co ro vì không chịu được trời lạnh.

Mặc dù nhiều người đã mặc đến hai lớp áo, khăng quàng cổ, khẩu trang,... những vẫn cảm nhận được cái lạnh.

Sau đây là những hình ảnh chúng tôi ghi nhận được vào đêm 7/2 và rạng sáng 8/2 ở Sài Gòn.

Khăn quàng cổ, khẩu trang, đặc biệt là áo ấm hoặc áo khoác là trang phục không thể thiếu trong những ngày giáp Tết ở Sài Gòn.

Ai cũng cảm nhận được không khí se lạnh ở Sài Gòn mỗi khi đi trên đường.

Nam thanh niên cầm hai tay bạn gái hà hơi để cả hai cùng ấm.

Trong ảnh một nam thanh niên dùng tay hà hơi để xua tan chút cảm giác lạnh.

Hầu hết những người bán hàng đêm ở phố đi bộ Nguyễn Huệ đều ngồi co ro như thế này vì không chịu được trời quá lạnh.

Người đàn ông đứng khoanh tay vì lạnh ở Sài Gòn.

Những bác xích lô ngủ ngoài vỉa hè đều phải trùm kín chăn để giữ ấm.

Người phụ nữ tay co ro và dùng bao carton để che cho chân đỡ lạnh.

Những người nghèo ngồi chờ phát thức ăn từ thiện trong đêm ngồi co ro một góc phố Sài Gòn.

Người đàn ông mưu sinh trong đêm phải dừng lại để giữ ấm rồi tiếp tục công việc nhặt ve chai.

Những phận đời cơ cực trong đêm lạnh vào những ngày cuối năm ở Sài Gòn.

Em bé được giữ ấm đầy đủ vui chơi cùng cha mẹ ở phố đi bộ Nguyễn Huệ và hai em bé ngủ vỉa hè trong đêm lạnh.

Mẹ dạy con tập viết trong đêm lạnh ở vỉa hè Sài Gòn.

Vì không chịu được không khí se lạnh, bác xe ôm phải khoanh tay đi lại cho nóng người.

Các bạn trẻ cũng cảm nhận được cái lạnh trong đêm.

Nam thanh niên mặc áo dài tay những vẫn choàng áo khoác cho đỡ lạnh khi ngồi nói chuyện với bạn bè.

Theo Tri thức trẻ

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Xác minh vụ người đàn ông bị nhóm người vây đánh trước cổng bệnh viện

Hà Nội: Xác minh vụ người đàn ông bị nhóm người vây đánh trước cổng bệnh viện

Pháp luật -

GĐXH - Đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông cao lớn bị nhóm đối tượng vây đánh ngay trước cổng Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (phường Kim Liên) đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Cơ quan công an hiện đang khẩn trương xác minh nguyên nhân và truy tìm những người liên quan.

Phú Thọ: Chủ quán hải sản xịt nước cao áp vào mặt người bán rau lãnh án 2 năm 6 tháng tù

Phú Thọ: Chủ quán hải sản xịt nước cao áp vào mặt người bán rau lãnh án 2 năm 6 tháng tù

Pháp luật -

GĐXH - Do mâu thuẫn vì chỗ ngồi bán hàng cản trở lối đi, chủ quán hải sản tại Phú Thọ đã dùng vòi nước cao áp xịt thẳng vào mặt người bán rau, khiến nạn nhân tổn thương cơ thể 16%. Hội đồng xét xử đã tuyên mức án 2 năm 6 tháng tù đối với bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.