Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chùm thơ Xuân

Thứ năm, 08:09 11/02/2021 | Giải trí

GiadinhNet - Báo Gia đình & Xã hội xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ đặc sắc nhân dịp Xuân Tân Sửu.

Thiết mộc lan

Cây ở cạnh phòng bấy lâu nay

Mùa hoa, hương đậm vẫn dâng đầy

Người văn mê mải bao trang viết

Ngọn bút tẩm hương chữ vờn bay

Mấy hôm dịch dã đi qua phố

Khẩu trang chẳng dấu mắt thâm quầng

Hôm nay lại có thêm người nhiễm

Dịch lớn bùng rồi phía trời tây

Tiếng đài, mặt báo tràn Covid

Không gian phảng phất thuốc sát trùng

Điện thoại rã rền mùa chống dịch

Gọi nhau, mấy lớp vải kín bưng

Kiều bào nhắn tin, mừng đất nước

Chính phủ chăm lo mọi người dân

Bên này, nước giàu khoe phúc lợi

Dịch về, hoảng hốt với tủi thân

Đang mải buồn vui, cơn gió qua

Mộc lan theo bước ngát khắp nhà

Khẩu trang cũng muốn người thư thái

Mở hết tấm tình đón hương hoa

Quán Sứ, đêm 12/3/2020

Nguyễn Thế Kỷ


Thơ tình mùa dịch

Gắng gỏi dìu nhau qua mùa covid

Anh hôn em qua chiếc khẩu trang dày

Nghe tình dậy trong mùi cồn hương sả

Ta cách ly trả nợ kiếp lưu đày

Rồi mỗi sáng nghe đài và đọc báo

Nắng ban mai tắt lịm giữa tin buồn

Mắt em ướt thẫn thờ lau vạt áo

Mặt anh nhàu thuở ấy đã vùi chôn

Rồi chiều đến nghẹn ngào nhìn phố vắng

Tết dài như một tiếng thở dài

Em lúi húi cơm - canh - cà - không cá

Anh trẫm mình Facebook sóng còm like

Rồi đêm xuống vẫn đêm nghèo như thế

Chuyện cũ đem ra phát lại giống trên đài

Anh chế vội vài câu thơ mùa dịch

Em soạn cặp lồng thức đợi nắng ban mai

Rồi em ạ sẽ qua mùa dịch giã

Ta xé khẩu trang làm lại cái hôn dài

Trần Nhật Minh


Thiêng liêng hai tiếng "Đồng bào"

Trong đại dịch Corona

Giục giã lòng ta hai tiếng "Đồng bào"!

"Đồng bào!"

Ấm lòng những đêm gác nơi rừng sâu biên giới

Mặc gió hú lạnh lùng đá núi

Ăn bát cơm khê

Chốt những lối về để gìn giữ an yên!

"Đồng bào!"

Là tiếng giục bát gạo vơi chia sớt

Không tính toan, muôn người như một

"Nếu bạn cần, xin cứ lấy…"

Chỉ mong đừng ai đứt bữa đói lòng

"Đồng bào!"

Dẫu phải nhận đồng tiền lương thiếu hụt

Vẫn xin được sẻ chia

Ngại ngần chi

Khi khó khăn ai cũng sẵn sàng

"Đồng bào!"

Lời thôi thúc những chiến binh áo trắng

Giành giật sự sống

Kiên cường ngày đêm

Mong có nhiều thêm

Những bệnh nhân sớm được an bình

"Đồng bào!"

Là lên đường với những chuyến bay

Đi khắp đông, tây

Đón con em

Quay trở về đất mẹ

"Đồng bào!"

Trĩu nặng lòng với bao nỗi lo âu

Bạc cả mái đầu

Những người lãnh đạo…

Trong cơn đại dịch hôm nay

Tôi đã thấy chân thành bao nghĩa cử

Tôi nghe thẳm sâu những lời nhắn nhủ

Trong thiêng liêng hai tiếng "ĐỒNG BÀO"!

Nguyễn Anh Trí


Sao anh vẫn đi hoài con đường cũ...

Sao anh vẫn đi hoài con đường cũ

Nhìn lá rơi chợt vương vương nỗi buồn

Kỷ niệm cũ nhói một niềm nuối tiếc?

Anh bước đi một mình anh cô độc

Nhìn ngôi nhà khóa cửa hồi lâu

Thôi đừng trách ai lỗi lầm đơn bạc

Ngôi nhà còn đây, thương em nơi đâu?

Anh bước đi một mình anh thật chậm

Con đường quen thường có bóng hai người

Giờ anh áo mỏng nhiều mưa gió

Em cánh chim xa hút cuối trời

Sao anh vẫn đi hoài con đường cũ

Nơi không em, không ai mong chờ

Có loài hoa mười năm rồi vẫn nở

Ơi mảng tường màu rêu xanh nắng mưa…

Nguyễn Đức Mậu


Rửa xuân

Đầu năm xuống sông Đà

vốc một vốc nước rửa mặt

thấy nước rần rần chảy dọc cơ thể

thấy mùa xuân cây vườn thức lộc

xuyến chi gọi mùa áo trắng phơi mây

Vốc lên vốc nữa

mắt sáng trời non Tản

ngọn Ba Vì đang tu trong mây

núi tinh luyện để thành tĩnh tại

gió vuốt ve vẫn đứng tạc trời

Mùa xuân mãi trẻ đời người toan già

chưa kịp hẹn trăng đêm đã gà gáy

chưa đính ước ngày, ngày đã hoàng hôn

vốc một vốc thấy tay đầy biển

thấy cả những mặt người cũ mới

Đầu năm ra sông rửa mặt

tôi rửa mặt mình hay vừa rửa trần gian

tôi vốc sông rửa bụi quá khứ

vốc lên sự thật rửa về ngày mai

Làng Hạ Bì, Xuân Lộc mùng 1 Tết Kỷ Hợi

Trần Quang Quý


Đầu mùa

Người đã mang tia nắng đầu mùa

về cánh đồng khô hạn

Ngày xanh xa ngất con đường

Mùa thu đưa ta về miền mơ mộng

Những nụ hoa tầm xuân

nở rực rỡ vào bầu trời buổi sáng

Ngọn lửa trong căn nhà nhỏ

áng lên ấm áp ban ngày

Ta in dấu chân trần trên đất

Lắng nghe ấu thơ trôi

mặt cát phập phồng

Gió trong suốt lời ru

Ngọn cỏ mơ màng sóng biếc

Dòng sông thời gian

Êm đềm bầu trời vô tận

Bản hoan ca tình yêu

Toả lan trên đất dịu dàng.

Trần Anh Thái


Tháng giêng năm ấy

tháng giêng năm ấy, hôm rằm

câu thơ soi bóng tơ tằm xênh xang

rồi bay lên với mênh mang

rồi trong trời đất chứa chan dáng hình,

tháng giêng năm ấy, sân đình

ta buông vạt áo đợi mình sang sông

vườn xanh đợi cải lên ngồng

làng bên nụ biếc đợi hồng lối hoa…

giêng qua ta trở lại nhà

mây trôi mấy nẻo đường xa gió lùa

sương giăng như bị bỏ bùa

tơ buông thảng thốt suốt mùa hoa xoan,

tháng giêng năm ấy, người ngoan

sang ngang với một vầng trăng chưa rằm...

Trần Kim Hoa


Những nụ hôn đêm

Anh hôn lên thân thể em

lúc màn đêm trùm lên ta mùi thơm cỏ non

tấm chăn hạnh phúc

thấm đẫm từng hồng cầu đang toả lan trong cơ thể

Anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên mắt em

những cuộn phim ùa về ban mai

trong trẻo

hôn lên tóc những vuốt ve của gió

lên bờ vai lời lời của sóng

hôn lên ngực em

nghe ngọn núi trở mình

đường dẫn lên môi em

dòng điện

loé một chân trời ánh chớp!

Đêm vỗ về

đêm đồng loã cùng anh

những tham lam làm nụ hôn thấp xuống

Nụ hôn anh gieo lên thân thể em

lên cánh đồng ải nồng hương đất

chờ mùa

anh gieo những cuồng si tới tấp...

Sáng ra

những nụ hôn đêm qua

mọc lên trùng trùng lá

Em đi hương toả đầy nhà...

Long Biên, 21/11/2020

Trần Quang Đạo


Miền gái đẹp

Con gái Tuyên Quang môi mềm men lá

Rượu cần lơi lả vít cong hương tình

Đất nở đầy hoa, sao trời lúng liếng

Vòng xoè phố núi váy bồng Thác Mơ

Người đẹp đồi chè ngắt đầy đọt nắng

Làn da măng bóc ngực trăng phập phồng

Người đẹp nương ngô phấn thơm lối rừng

Mắt câu, chân nai nụ cười mây trắng

Mận lên Hồng Thái, gái về Thượng Lâm

Sắc núi hương rừng đầu nguồn sông nước

Một thời mĩ nhân nghiêng thành nhà Mạc

Chuốc say lâm khách chênh chao đến giờ

Điệu xoè Mường So chao nghiêng bóng núi

Dư âm hát Cọi vọng rừng Na Hang

Dẻo như nếp nương lời chào hội ngộ

Rượu ngô men lá lịm hồn sơn Khê

Tháng 3/2020

Lê Cảnh Nhạc


Phố nhà binh

Phố của ta là chợ của người

lời gốm sứ long bong gió bấc

chẳng cách nào bước qua nổi mùa xuân

tận cùng rét mướt vẫn đầy dâng sóng sánh

ngói đỏ sóc nâu chuyển cành bụi mịn

lim dim thể tất hẹn hò

đào thắm hồng phai mấy bận

như môi người ngạt bởi tình yêu

chợt thấy mình hồi hương trong tiếng chợ

màu trắng hoa thiền một sắc không…

Lữ Mai


Bến mơ

Hương xuân ai thả trong trời đất

Một bóng hồng vương... thoáng bến mơ

Ôi chao! Chồi búp căng mơn mởn

Sáng cả khuôn trăng mấy độ vừa...

Chấp cả bốn mùa mưa với nắng

Bão cuốn xô đêm lệch cả trời

Vòng tay em mở... đằm hương sắc

Tân Sửu cùng say ...Dốc cạn vui

Đầu Xuân Tân Sửu 2021

Huy Trụ


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam ca sĩ 34 tuổi vẫn sống với bố mẹ vì bị lừa cả chục tỷ, có năm bị gạt đến tận 10 lần

Nam ca sĩ 34 tuổi vẫn sống với bố mẹ vì bị lừa cả chục tỷ, có năm bị gạt đến tận 10 lần

Giải trí - 14 phút trước

Nhiều netizen bày tỏ sự tiếc nuối, mong rằng nam ca sĩ này sẽ bớt tin người mù quáng.

Cặp song sinh nhà Phương Oanh - Shark Bình xuống bếp xem mẹ nấu ăn khiến fan thích thú

Cặp song sinh nhà Phương Oanh - Shark Bình xuống bếp xem mẹ nấu ăn khiến fan thích thú

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Phương Oanh thời gian gần đây rất tích cực khoe cặp song sinh đáng yêu khiến ai cũng thích thú.

Vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng ở tuổi 70: "Cuộc sống chỉ cần có vài người thương yêu, chân thật bên cạnh"

Vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng ở tuổi 70: "Cuộc sống chỉ cần có vài người thương yêu, chân thật bên cạnh"

Giải trí - 2 giờ trước

Ở tuổi 70, vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng thường chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ, thân thiết bên bạn bè.

Chia tay chồng ca sĩ, một NSƯT dòng nhạc đỏ tái hôn với tiến sĩ khoa học, sống giản dị và bình yên

Chia tay chồng ca sĩ, một NSƯT dòng nhạc đỏ tái hôn với tiến sĩ khoa học, sống giản dị và bình yên

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - NSƯT Tân Nhàn từng trải qua một lần hôn nhân đổ vỡ, giờ đây, ở tuổi ngoài 40 nữ ca sĩ nhạc đỏ sống kín tiếng khi tái hôn với chồng tiến sĩ, đang là viện trưởng một viện khoa học.

Phim Việt giờ vàng "lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng"

Phim Việt giờ vàng "lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng"

Giải trí - 4 giờ trước

Tâm lý "bất ổn" của nữ chính khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng.

NSND Thanh Lam: “Chúng tôi mua khán giả bằng tài năng, không chơi với người bỏ tiền”

NSND Thanh Lam: “Chúng tôi mua khán giả bằng tài năng, không chơi với người bỏ tiền”

Giải trí - 6 giờ trước

“Nhìn lại đi, nhóm chúng tôi ăn mặc sành điệu như thế này, nhóm Thanh Hà như đàn ông vậy” – NSND Thanh Lam đáp.

Vợ diễn viên Chi Bảo khoe cận vẻ đáng yêu của con gái mới sinh

Vợ diễn viên Chi Bảo khoe cận vẻ đáng yêu của con gái mới sinh

Thế giới showbiz - 14 giờ trước

GĐXH - Vẻ đáng yêu xinh xắn của cô con gái hơn 2 tuần tuổi của diễn viên Chi Bảo nhận được nhiều lời khen ngợi.

Biểu cảm hài hước của Phương Oanh và quý tử khiến fan thích thú

Biểu cảm hài hước của Phương Oanh và quý tử khiến fan thích thú

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Phương Oanh mới đây gây chú ý khi lên đồ sang chảnh mix túi xách có giá trị lên đến 160 triệu đồng khi chụp ảnh cùng quý tử.

Con trai Jennifer Phạm và Quang Dũng: 16 tuổi cao 1m9, tốt nghiệp thủ khoa ở Mỹ

Con trai Jennifer Phạm và Quang Dũng: 16 tuổi cao 1m9, tốt nghiệp thủ khoa ở Mỹ

Giải trí - 20 giờ trước

Ở tuổi 16, Bảo Nam - con trai của Hoa hậu Jennifer Phạm và ca sỹ Quang Dũng sở hữu ngoại hình trưởng thành, chững chạc với chiều cao 1,9m.

'Điểm trừ' trong phần thi áo tắm của Quế Anh

'Điểm trừ' trong phần thi áo tắm của Quế Anh

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Phần thi Swimsuit (áo tắm) tại Miss Grand International 2024 của Quế Anh khiến fan sắc đẹp nổ ra tranh luận.

Top