Niềm vui, sự tự hào và tư tưởng xuyên suốt ấy, có được từ 65 năm trước-tại lần Tổng tuyển cử đầu tiên, ngày 6/1/1946- đến nay vẫn còn nguyên giá trị.
Ngày ấy, đất nước vừa giành được độc lập, nhưng chiến tranh và sự chống phá của thù trong giặc ngoài khiến chính quyền còn non trẻ phải đối mặt với vô vàn khó khăn. Thế nhưng, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên, bầu ra 333 vị là người đại diện cho nhân dân vào Quốc dân đại hội vẫn được tiến hành nghiêm túc, với đầy đủ quy trình. Từ hiệp thương giới thiệu, có đại biểu tự ứng cử và được đề cử, có đánh giá danh sách, có vận động bầu cử...
Tất cả, đều được tiến hành minh bạch dưới sự chăm chú theo dõi, mong chờ và giám sát của người dân. Năm ấy, nhiều địa phương, cử tri đi bỏ phiếu ngay dưới làn bom đạn của thực dân Pháp, nhưng tỷ lệ cử tri đi bầu vẫn đạt mức rất cao.
Kể từ đó, dân ta đã 12 lần cầm trên tay lá phiếu để bầu ra người đại diện cho mình ở Quốc hội. Trong đó, có nhiều lần đi bầu khi đất nước bị chia cắt hai miền Nam - Bắc. Cho mãi đến năm 1976, 1 năm sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Tổng tuyển cử thống nhất được tiến hành. Dân ta từ địa đầu phía Bắc Tổ quốc cho đến mũi Cà Mau đã hồ hởi cầm lá phiếu trong không khí thanh bình toàn cõi. Tuyển cử năm ấy, còn là một cuộc động viên chính trị to lớn chưa từng có trên toàn lãnh thổ dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII năm nay, lần đầu tiên cử tri cả nước sẽ thực hiện cùng lúc bầu đại biểu HĐND các cấp. Hai ngày nữa sẽ đến ngày hội toàn dân ấy, công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Trên các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biển đảo cả nước cũng đã hoàn thành công tác bầu cử sớm.
Theo dự kiến, chuyến tàu chở phiếu bầu của cử tri tại các vùng biển đảo xa xôi sẽ cập bến đúng ngày 22/5. Hoạt động vận động bầu cử cũng đã kết thúc, các ứng viên đã mang đến cho cử tri toàn bộ thông tin về mình, nhiều lời hứa phấn đấu đưa đời sống nhân dân lên cao, đưa đất nước tiếp tục đi lên con đường văn minh, giàu đẹp đã được công bố.
Thiết thực vì quyền lợi của mình, thể hiện trách nhiệm của người công dân một nước độc lập, tự chủ, ngày hội non sông 22/5 đang được cử tri cả nước mong đợi.
Sông Hồng