Chuyện ảnh: Ăn phở kiểu bao cấp

| Xã hội

GiadinhNet - Những người trẻ tuổi sinh ra từ những năm 1980 hẳn sẽ chỉ còn biết việc từng đoàn người phải xếp hàng dài trước các cửa hàng lương thực, thực phẩm qua các câu chuyện kể hoặc những thước phim tư liệu.

Tuy nhiên, tại Hà Nội, nếu đến phố Bát Đàn ở quận Hoàn Kiếm, vào các buổi sáng, chiều, sẽ thấy hình ảnh từng rất đỗi quen thuộc này được tái hiện trước cửa một hàng phở ở số nhà 49.
 
Quán không có tên, nhưng phở rất ngon nên người ta gọi luôn đó là "Phở Bát Đàn". Nói đến phở Bát Đàn, đương nhiên là quán phở gia truyền ở số nhà 49. Vì đông, nên khi quán mở vào mỗi buổi sáng, chiều, người ăn lại xếp thành hàng dài chờ đến lượt để được... đưa tiền trước, nhận phở sau và tự... tìm chỗ ngồi để ăn phở!
 
 
Kẻ trước, người sau, tất cả xếp hàng rất chi là ngăn nắp, nghiêm ngắn.
 
Hàng người có khi dài gần 10 mét trên vỉa hè.
 
Mang báo ra đọc trong khi chờ đến lượt mình.
 
Móc tiền trong ví ra trả trước…
 
Móc tiền trong ví ra trả trước…
 
 Tây cũng phải xếp hàng, trả tiền trước mà không có ngoại lệ.
 
Các ông Tây chuyền phở cho nhau.
 
Không có ghế thì dựa lưng vào tường, đứng ăn phở.
 
 Bảng quảng cáo ghi giá từng loại phở, chúng cũng được điều chỉnh theo thời giá…

Trần Lưu

kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.