Chuyện ảnh: Ngày xưa… bến Bính
GiadinhNet - Trong tiểu thuyết "Bỉ Vỏ" của cố nhà văn Nguyên Hồng, Bến Bính là một địa danh nổi tiếng với những kẻ giang hồ ký sinh vào bến tàu khách lớn nhất Hải Phòng.
![]() |
| Chỉ còn một chiếc phà nhỏ chạy thường xuyên, phà Bính trở thành hoang vắng, tiêu điều. |
![]() |
| Đó là một con tàu nhỏ, có một "lưỡi" ở mũi, xuống phà xong, người ta phải quay một vòng xe để đi lên khi phà sang bến bên kia. |
![]() |
| Buổi sáng, người Thủy Nguyên đi chợ đông, phà đầy. |
![]() |
| Nhưng chiều ngược lại, người chỉ lèo tèo hơn chục. |
![]() |
| Cô Thúy, nhà ở Hoa Động, sang phố bán rau. Người quẩy quang gánh, vé phà 2.000 đồng, nếu đi xe thồ thì 3.500 đồng. |
![]() |
| Ngồi trên phà không có việc gì, người đi chợ móc tiền lẻ ra đếm. |
![]() |
| Một thanh niên tự nguyện đẩy những chiếc xe nặng lên dốc, tùy theo hảo tâm, người ta "bồi dưỡng" cho anh 500 - 1.000 đồng. |
![]() |
| Đến muộn, một người vừa nhỡ phà, phải đợi chuyến sau. |
Thông báo







