Chuyện buồn của bà mẹ 17 tuổi có 2 con
GiadinhNet - Mới tròn 17 tuổi nhưng N đã có 1 con gái riêng và đang mang thai đứa con thứ 2.
Đối tượng gây án được xác định là Nguyễn Ngọc Lĩnh (15 tuổi, tạm trú tại phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu) - từng là người yêu của N và cũng quen biết với nạn nhân. Lĩnh bỏ học từ sớm, có thời gian phụ bán quán ốc nhưng nay đã nghỉ. Sau đó, Lĩnh cùng bạn bè rủ nhau đi cướp giật tài sản nhiều lần. Lĩnh quen N cách đây 4 năm khi ở Trung tâm Bảo trợ xã hội. Tại đây, cả hai nảy sinh tình cảm. Sau khi từ Trung tâm về cả hai vẫn duy trì tình cảm. Nhưng cách đây hơn một năm, cả hai chia tay. N đã về sống chung, có thai với người khác là Nguyễn Phước Lộc.
Tại cơ quan công an, Lĩnh khai nhận khoảng 0 giờ ngày 11/11, Lĩnh ngồi uống nước tại quán cà phê Thanh Thúy (đường 30-4) thì gặp N. Lĩnh có ý định đi cướp tài sản nên đã rủ N và một cô gái nữa là bạn của Lĩnh cùng đi. Khi tới nhà, N vào lấy con dao Thái Lan cán vàng rồi mang ra ngoài bỏ trên nắp giếng, Lĩnh cầm đút vào túi. N lấy áo xong quay đi ra tới cửa nơi Lĩnh đứng để cùng đi thì bị Lộc ngăn lại. Bất ngờ Lộc cầm cục đá xông tới đánh, đập vào trán, tai Lĩnh. Bị đánh, Lĩnh rút dao trong người đâm Lộc một nhát vào tim rồi lên xe máy cùng anh trai và bạn bỏ về nhà ngủ. Lộc được N và hàng xóm kêu xe trở đi cấp cứu nhưng đã tử vong.
Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định bắt khẩn cấp, khởi tố vụ án, tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Ngọc Lĩnh để điều tra về tội giết người. Ngoài ra, công an cũng đang xác minh làm rõ những vụ cướp giật tài sản do Lĩnh cùng đồng bọn thực hiện.
![]() |
|
N biết mình có thai khi "chồng" vừa bị giết. Ảnh: H.T |
Cuộc đời "bà mẹ" tuổi 17
Trong căn phòng tạm giam, N đang mân mê bao thuốc lá vừa xin được, bên cạnh là dụng cụ thử thai nhanh. N buồn bã: "Em vừa thử, 2 vạch". N kể vừa xin được hộp thuốc hút để đỡ buồn. Hộp cơm bố N mua cho con vẫn còn y nguyên.
N kể, mẹ ôm hết tài sản bỏ đi theo người đàn ông khác khi N mới 4 tuổi. Nhà có 4 anh chị em nhưng chị N được bà ngoại đem về nuôi dưỡng, N và 2 anh trai sống cùng bố. Hai anh trai N đều đang đi tù về tội cướp giật và trộm cắp. Không được bàn tay mẹ chăm sóc, không được đến trường, N hai lần phải vào trại giáo dưỡng do đi lang thang, "ngủ" phòng trọ tập thể không có giấy tờ. Đây cũng là nơi N quen với Lĩnh.
Rời khỏi trại giáo dưỡng, N xin làm quán cà phê và quen với H (quê ở Cần Thơ), làm nghề phụ hồ. Mang thai với H nên N theo H về Cần Thơ sống và sinh con. N kể, mỗi ngày H làm phụ hồ chỉ được 50.000 đồng nên cuộc sống khổ cực, không chịu được, N ôm con về lại Vũng Tàu. Về nhà, bố N đem cháu nhỏ đi gửi ở đâu N cũng không rõ.
Kể đến đây, N cúi mặt nhưng từ đầu câu chuyện đến giờ, chúng tôi không hề thấy cô gái này nhỏ giọt nước mặt nào. Khuôn mặt non nớt giấu sau vẻ từng trải khiến người đối diện không khỏi xót xa. Khi được hỏi vì sao lại đi cùng băng cướp, N hồn nhiên cho biết: "Lần đầu thì đi cùng cho vui. Sau đó, nếu không đi thì bị tụi đó đánh. Mỗi lần đi cùng, em chỉ đứng từ xa nhìn, sau đó, cả bọn thuê phòng nghỉ mua đồ về ăn uống...".
Kết cục buồn
Cách đây hai năm, N quen Phước Lộc trong những lần đi bụi ở thị xã Bà Rịa, rồi nhanh chóng cặp với nhau. Lộc cũng không có nghề nghiệp ổn định, thường bốc vác ở chợ, ngoài ra còn ăn trộm lặt vặt. Bố chết sớm, mẹ lại thuê nhà chung sống với người đàn bà khác nên Lộc chỉ sống một mình. Thời gian ở Bà Rịa, N sống chung với Lộc như vợ chồng, nhưng vẫn đi lang thang cùng bọn cướp giật. Cách đây 5 tháng, N và Lộc về TP Vũng Tàu, được bố N thuê nhà cho. Ngoài ra, Lộc còn được bố N xin cho làm thợ hồ. Tuy nhiên N chưa kiếm được việc làm nên vẫn thường giao du với bọn xấu dẫn đến sự việc Lĩnh đâm chết Lộc rạng sáng 11/11. Ngày Lộc chết cũng là lúc N phát hiện mình mang thai 2 tháng.
Chẳng biết rồi đây tương lai của N sẽ ra sao khi cô quyết định tiếp tục sinh con. N tâm sự, sẽ tìm lại đứa con đầu của mình để nuôi dưỡng nhưng không biết làm gì để nuôi chúng. Cô gái 17 tuổi với hai đứa con, không có chồng, không nghề nghiệp.
