Chuyện chưa kể về tai nạn chìm thuyền làm 6 người tử vong

| Xã hội

GiadinhNet - Trong cái giá rét lạnh thấu xương, chiếc thuyền chở 13 người làm ngao nơi quê biển Tiền Hải (Thái Bình) đang trở lại bờ sau một đêm lao động vất vả thì bất ngờ gặp nạn. Sáu trong số các nạn nhân đã vĩnh viễn ra đi, 7 người còn lại may mắn thoát chết.

 

Chiếc thuyền gặp nạn.  	Ảnh: T.G
Chiếc thuyền gặp nạn. Ảnh: T.G

 

“Đời ngao”

Lấy đêm làm ngày, thu nhập thấp, hiểm nguy luôn rình rập nơi “đầu sóng ngọn gió”, nhưng vì cuộc sống mưu sinh, những người nông dân nơi vùng biển nghèo thuộc xã Nam Thịnh (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) vẫn cần mẫn bám trụ lấy nghề. Để rồi tai ương bỗng chốc ập tới cướp đi sinh mạng của 6 con người.

Có lẽ sẽ chẳng bao giờ người dân nơi đây quên được ngày 16/12/2014. Ngày đó, nước mắt ngập tràn đưa tiễn 6 người con trở về đất mẹ. Họ ra đi khi những lo toan cuộc sống vẫn bộn bề, khi những người thân đang hàng ngày  chờ những đồng tiền ít ỏi duy trì cuộc sống. Trong cái chiều đông giá lạnh, 6 chiếc xe tang lầm lũi nối đuôi nhau trên con đường làng dẫn tới nghĩa trang, những tiếng khóc ai oán, những cái tên nạn nhân được người thân gọi lên trong vô vọng.

Trước đó, chiều 15/12/2014, 13 người dân xã Nam Thịnh bắt đầu lên thuyền ra vùng bãi cào ngao. Họ làm suốt đêm bất chấp cái lạnh buốt tới tận xương. Tới khoảng 5h sáng ngày 16/12, chiếc thuyền trở về khi mọi người đã thấm mệt. Trên đường đi, họ tranh thủ chợp mắt trước khi trời sáng. Trong cơn mơ màng, họ phát hiện thuyền bắt đầu bị rò rỉ ngập nước, mọi biện pháp cứu hộ đều vô dụng. Thuyền cùng 13 người dần chìm xuống dòng nước lạnh buốt. Những tiếng kêu cứu thảm thiết vang lên trong đêm tối mịt mùng. Trong giây phút cận kề cái chết đó, mọi người đều cố gắng hết sức để bơi vào bờ, nhưng do trời tối, khoảng cách với bờ lại xa, không xác định được phương hướng nên nhiều người dần chìm vào lòng nước lạnh. Một số người may mắn được một chiếc thuyền phát hiện, cứu vớt.

Hung tin được báo tới chính quyền địa phương. Công tác cứu hộ, tìm kiếm các nạn nhân nhanh chóng được triển khai. Ông Trần Mạnh Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Nam Thịnh cho biết, thuyền gặp nạn là loại thuyền gỗ tự đóng, nhỏ bé, ọp ẹp. Trên đường vào bờ, ngoài 13 ngư dân, nó còn chở thêm hơn 1 tấn ngao... Những gì còn sót lại trên chiếc thuyền chỉ là mấy bộ áo mưa, giày ủng cùng những đôi dép ngập bùn đất. Điều đáng nói, trên thuyền không hề có bất cứ một dụng cụ bảo hộ, phao cứu sinh. Theo những người có kinh nghiệm đi biển, bộ đồ nilon ủng liền quần áo có tác dụng chống thấm cho công việc cào ngao. Nhưng khi xảy ra tai nạn, những bộ đồ này vướng víu, tràn nước, khiến họ không thể bơi. Bằng chứng là khi trục vớt, cả 6 nạn nhân đều đang mặc những bộ đồ này.

Nỗi đau người ở lại

Nước mắt như trực trào khỏi hai khóe mắt đầy vết chân chim, bà Nguyễn Thị Ngọt (SN 1954, trú tại thôn Thiện Trường, xã Nam Thịnh), một trong số những người may mắn thoát chết nói: “Do công việc phải phụ thuộc vào thời tiết nên cào ngao chỉ có thể diễn ra vào ban đêm, khi con nước bắt đầu rút xuống. Vì vậy, chúng tôi phải tận dụng tối đa thời gian này, làm việc cật lực mong sao kiếm được nhiều công. Trung bình mỗi đêm những người cào ngao phải ngâm mình trong nước suốt 8 giờ... Hôm đó, khi con nước bắt đầu dâng, chúng tôi lên thuyền trở về thì gặp nạn. Dù nhìn thấy trước mắt mình nhiều người đang dần chìm xuống dòng nước lạnh buốt nhưng tôi bất lực. Trong cơn kiệt sức, bất ngờ tôi thấy có một cánh tay nào đó đã kéo tôi lên”.

Cùng chung tâm trạng với bà Ngọt, bà Nguyễn Thị Ruyến (SN 1958, trú tại thôn Thiện Trường) nói trong nước mắt: “Bình thường thuyền đó vẫn chở được khoảng 3 tấn ngao với 16 người, nhưng lần này chỉ có 13 người với 1 tấn ngao mà lại xảy ra tai nạn. Chúng tôi có một tổ ngày nào cũng đi cào ngao ngoài biển với giá khoán 1.000đồng/kg. Đời cào ngao thuê cực lắm, toàn là những người nghèo đi làm thuê. Vì cuộc sống khó khăn nên những người phụ nữ như chúng tôi vẫn phải làm để có thu nhập”.

Trong số những gia đình mất đi người thân thì hai gia đình nhà ông Đinh Văn Tiến và Trương Văn Thực, mỗi nhà mất đi 2 người. Tại nhà nạn nhân Đinh Văn Sỹ và chị gái là Đinh Thị Miền (ở thôn Thiện Trường) người mẹ già vật vã, khóc ngất lên ngất xuống bởi trong một ngày bà đã mất đi 2 đứa con. Được biết, anh Sỹ là người bơi lội rất giỏi. Thời điểm gặp nạn, anh Sỹ đã vật lộn trong dòng nước lạnh cứu được hai người. Tuy nhiên, khi cứu đến người thứ 3 thì anh kiệt sức, rồi dần chìm xuống làn nước.

Cách đó không xa là đám tang của chị Trương Thị Huyền (ở thôn Thiện Trường). Đứng lặng người trước cửa ngôi nhà cấp 4 xập xệ, người cha Trương Văn Đoán (86 tuổi) nghẹn ngào nói: “Giờ con chết rồi tôi không biết sẽ sống ra sao”. Được biết, chị Huyền không lập gia đình mà ở vậy chăm sóc bố mẹ già. Người mẹ mắc bệnh hiểm nghèo, hơn một năm nay phải nằm liệt giường. Nguồn sống gia đình đều dồn hết lên đôi vai gầy yếu của chị Huyền.

Trở lại hiện trường, đâu đó chúng tôi vẫn bắt gặp hình ảnh nhiều người dân xã Nam Thịnh đứng ngóng vọng ra biển với ánh mắt thẫn thờ. Họ biết, dẫu phía ấy là hiểm nguy, có thể mất mạng bất cứ lúc nào, nhưng vì miếng cơm manh áo đành phải chấp nhận đánh đổi.

Vĩnh Bảo – Xuân Thắng

Ý kiến của bạn
Tags:
Phá đường dây ma túy 'cỏ' nhắm vào công nhân, học sinh

Phá đường dây ma túy 'cỏ' nhắm vào công nhân, học sinh

Pháp luật -

GĐXH - Chỉ trong 7 tháng đường dây mua bán trái phép ma túy dạng "cỏ" hoạt động tại Hà Tĩnh phát sinh hơn 9.000 giao dịch, với tổng số tiền khoảng 10 tỷ đồng. Các đối tượng chủ yếu nhắm đến công nhân tại khu kinh tế, khu công nghiệp và học sinh.

Báo Sức khỏe và Đời sống đẩy mạnh chuyển đổi số: Tổ chức tập huấn chuyên sâu kỹ năng ứng dụng AI trong sản xuất nội dung

Báo Sức khỏe và Đời sống đẩy mạnh chuyển đổi số: Tổ chức tập huấn chuyên sâu kỹ năng ứng dụng AI trong sản xuất nội dung

Thời sự -

GĐXH - Sáng 7/8, Chi hội Nhà báo Báo Sức khỏe và Đời sống đã tổ chức buổi tập huấn thiết thực với chủ đề "Kỹ năng sử dụng AI trong quy trình sản xuất nội dung". Chương trình thu hút sự tham gia đông đảo của các cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động toàn tòa soạn.

Hà Nội: Lái xe vi phạm nồng độ cồn gấp đôi mức kịch khung, phóng quá tốc độ trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai

Hà Nội: Lái xe vi phạm nồng độ cồn gấp đôi mức kịch khung, phóng quá tốc độ trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai

Đời sống -

GĐXH - Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai, lực lượng CSGT đã kịp thời phát hiện và lập biên bản xử lý đối với một tài xế điều khiển ô tô vi phạm nồng độ cồn vượt quá mức kịch khung hơn 2 lần, đồng thời chạy quá tốc độ cho phép.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.