Chuyện hi hữu ở Brazil: "Tặng" cầu thủ đồ lót phụ nữ !
Hàng trăm CĐV của CLB nổi tiếng Botafogo (Brazil) đã kéo ra sân bay để đón đội bóng con cưng trở về sau trận gặp đối thủ River Plate (Argentina) ở giải Copa Sudamericana. Nhưng "quà" mà họ tặng cho các cầu thủ là... đồ lót của phụ nữ!
Sở dĩ CĐV của Botafogo có hành động "khiếm nhã" này là bởi họ không chịu đươc cái cách mà đội bóng của mình để thua River Plate.
Thắng trước 1-0 trên sân nhà, Botafogo thua lại 2-4 trên sân đối phương và phải chấp nhận kết quả chung cuộc 3-4. Điều đáng nói là Botafogo đã chiếm ưu thế đáng kể trong suốt trận, nhưng lại thủng lưới 3 bàn liên tiếp chỉ trong 20 phút cuối trận, khi mà River Plate chỉ còn 9 người trên sân!
|
Chuyện của Botafogo khiến ta liên tưởng đến chuyện Tư Mã Ý trong Tam Quốc Chí. Khi Ý cố thủ mãi chẳng dám ra đánh, Gia Cát Lượng bèn sai người gửi tặng Ý một rương đựng toàn... quần áo phụ nữ để tỏ ý miệt thị. Tuy nhiên, cuối cùng thì Tư Mã Ý cũng đã thắng trận nhờ phương châm "thà nhịn nhục chứ chẳng dại gì xuất quân" đó. Không như trường hợp Botafogo vừa thua vừa... bị "sỉ nhục". |
Thắng, thua là lẽ thường trong bóng đá. Vấn đề là người hâm mộ Botafogo không thể chấp nhận cách thua như vậy. Ngay như HLV Cuca cũng đã phải từ chức trước khi đội bóng này trở về.
Cũng cần nói thêm là Botafogo cũng không còn hi vọng gì trong cuộc đua giành ngôi vô địch Brazil khi đã thua đội đầu bảng Sao Paulo đến 15 điểm sau 25 vòng đấu.
Cũng như Santos, Sao Paulo, Flamengo, Botafogo là một đội bóng lừng danh trong lịch sử bóng đá Brazil. Vì cái tên Botafogo có ý nghĩa đặc biệt như vậy nên giới hâm mộ mới phải nghĩ ra một cách đặc biệt để bày tỏ sự phản đối của mình.
Người ta có thể la ó, chế giễu hay tẩy chay bằng cách không mua vé vào sân nữa. Nhưng các cầu thủ Botafogo cần có một bài học thích đáng về tinh thần thi đấu để họ phải nhớ mãi. Và bài học đó, theo các CĐV, là so sánh đội bóng lừng lẫy danh tiếng với... một đội bóng nữ !
Còn nhớ, vài năm trước, giới hâm mộ đội Zagreb (Croatia) cũng đã từng kéo vào sân để... lột áo từng thành viên trong đội. "Thái độ thi đấu của các anh không xứng đáng với màu cờ sắc áo này" - đấy là thông điệp. Còn ở Tây Ban nha, khi khán giả Nou Camp phẫn nộ cực điểm thì họ đồng loạt vẫy khăn trắng. Mỗi nơi mỗi cách, nhưng mục đích đều là khiến cho đội bóng phải nhớ mãi về bài học coi thường người hâm mộ.
Theo TT&VN