Chuyện lạ lùng và cảm động ở một con hẻm nhỏ của Sài Gòn
GiadinhNet - Đa phần người dân ở con hẻm đều là người lao động nghèo, buôn gánh bán bưng, chạy xe ôm, vá xe…
Từ nhiều năm nay, cái tủ thuốc từ thiện do người dân trong hẻm 960 (đường Phan Đình Phùng, phường 2, quận Phú Nhuận, TP.HCM), tự nguyện đóng góp, dựng nên, treo ở đầu hẻm đã gây ngạc nhiên cho bao khách qua đường.
Anh Ba Thành, người lá xe ôm đậu ở đầu hẻm kể: “Cái tủ thuốc này là do người dân trong hẻm chắt chiu, dành dụm mà có. Người có tiền thì góp 10-20 chục ngàn, người không có tiền thì góp vỉ thuốc cảm, lọ dầu gió, cuộn băng cá nhân, chai thuốc đỏ, thuốc sát trùng…”. Anh bảo, nhìn các tủ thuốc có vẻ “hẻo” này nhưng kỳ diệu lắm. Nó đã giúp không biết bao nhiêu người nghèo buôn bán đi qua đây rồi. Có người thì xỉu vì bị trúng gió, cảm nắng, liền được người dân đầu hẻm dìu vào nhà cho hạ “hoả”, rồi xức dầu, cạo gió, uống miếng nước cùng viên thuốc cảm, thế là “người ta” khoẻ lại, đi buôn bán tiếp.
Có người bị té xe, trầy tay, trầy châ, sây xát mặt mũi, cũng được dìu vô đây, bôi thuốc sát trùng, uống viên trụ sinh và băng bó, cầm máu để họ có thể đi về nhà hoặc đến cơ sở y tế gần nhất để chăm sóc thêm… Những trường hợp này, ngày nào cũng có, bởi con hẻm nằm đối diện chợ Phú Nhuận, rất đông người qua lại hàng ngày.
Cái tinh thần thiện nguyện, thương người như thể thương thân như đã ăn vào máu của người dân con hẻm này. Cứ thấy tủ thuốc “hụt” đi một chút là bà con bảo nhau, bổ sung thêm thuốc để tủ thuốc không bao giờ với đi, như cái tình của người xóm này.
Tủ thuốc từ thiện ở đầu hẻm và lời nhắn của bà con "Xin đừng phá em!"
Chỉ tay vào cột điện đối diện của tủ thuốc, anh Lực sửa vá xe cho biết, ở đây, ngoài việc coi sóc bình nước trà đá miễn phí không bao giờ cạn, thì anh “kiêm” thêm việc bơm vá xe miễn phí cho người khuyết tật. Có ngày cả chục trường hợp mà anh cứ “hể hả” mà làm. Không kể nắng mưa. Anh cho biết thêm, “tổ” xe ôm đậu ở đây còn tình nguyện chở miễn phí trong nội thành cho người mù, khiếm thị, người già… mà không lấy một đồng tiền xăng gọi là tượng trưng.
Cảm động nhất và đượm tình người nhất là cái băng rôn của anh Việt, một chủ cơ sở mai táng, treo ngay bên trên tủ thuốc từ thiện. Anh tự đi in, treo lên và để lại số điện thoại di động của mình cùng với nội dung mà anh “rao”: Vạn Phúc-Điểm giúp hòm từ thiện, trợ táng miễn phí phục vụ 24/24, kể cả ngày Chủ nhật và ngày lễ.
Anh nói về mình cứ như là một “nhiệm vụ” mà anh buộc phải làm: “Tôi treo cái băng rôn này vài năm rồi, bởi tôi biết ở cái chợ này, người dân nghèo vô gia cư hay đến đây xin ăn, ngủ vỉa hè, sạp chợ, sống lê lết ngoài đường. Họ mất đi vì bệnh, vì tuổi già, vì kiệt sức thì ai lo cho họ đây? Tôi sẵn có cơ sở mai táng nên tình nguyện lo hậu sự cho họ luôn. Cũng là việc mà mình quen mà.”.
Anh Việt cho biết, với người nghèo, neo đơn, thì anh sẽ đến với họ bằng một chiếc hòm, có nhu cầu nữa thì anh đưa cả đội đến để lo mọi chuyện hậu sự rồi đưa họ đi hoả táng luôn. Còn với người vô gia cư thì cơ sở anh lo từ A đến Z, làm sao cho “người ta” về với tổ tiên một cách đàng hoàng nhất. Tất cả không lấy một xu nào.
Từ lời "rao" này, gần cả chục người đã về với ông bà một cách rất tử tế và chu đáo
Và kể từ khi anh “khai trương” cái chuyện làm từ thiện này, anh cũng đã lo hậu sự cho gần một chục người rồi. Tất cả đều xuôi chèo, “mát mái”. “Tôi có chút điều kiện mà thấy người dân nghèo trong hẻm đã mở lòng với bá tánh như thế, thì mình “đúng yên làm sao coi cho được.”, anh Việt trầm ngâm một cách rất… bình thường.
Và người dân quanh cái chợ Phú Nhuận này, đã từ lâu đã gọi cái hẻm này này là hẻm từ thiện “3 trong 1”, lo cho mọi người từ lúc họ đau, ốm, rồi lo cho họ cái chuyện đi lại và đến khi nhắm mắt xuôi tay, cũng lo cho “người ta” về với ông bà rất chu đáo, tử tế, cho “chuyến về” cõi vĩnh hằng một cách bình yên.
Nguyên Quốc
MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa
Cảnh ngộ - 6 ngày trướcGĐXH - “Mẹ bảo bác sĩ cho con một liều chết não rồi gửi nội tạng con vào bệnh viện, ai cần thì hiến cho người ta…”. Nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa ấy đang cần sự sẻ chia từ cộng đồng.
MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị
Cảnh ngộ - 1 tuần trướcGĐXH – Bị tai nạn giao thông, chàng trai 15 tuổi dân tộc H’Mông bị chấn thương sọ não. Gia đình quá nghèo đã kiệt quệ, không thể xoay nổi 40 triệu đồng để chạy chữa cho con.
MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ
Cảnh ngộ - 2 tuần trướcGĐXH – Chưa nguôi nỗi đau bố qua đời vì ung thư, em Quách Quang Liêm ở thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh giờ lại đối diện với tình trạng xuất huyết não, phải nhập viện cấp cứu do tai nạn bất ngờ. Mẹ của em hiện đã kiệt quệ cả về tinh thần và vật chất vì phải chạy vạy vay mượn chữa bệnh cho con.
MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con
Cảnh ngộ - 2 tuần trướcGĐXH – Vào viện trong tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu nặng do sỏi thận, niệu quản trên nền suy giảm trí tuệ do di chứng chất độc da cam, việc điều trị của anh Thắng còn kéo dài. Người mẹ già rơi vào cảnh kiệt quệ, cần 30 triệu đồng để cứu con.
MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ
Cảnh ngộ - 3 tuần trướcGĐXH – Bé Mò Minh Tiến bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não, đã phải trải qua ca phẫu thuật để giữ lại mạng sống. Sau nhiều tháng điều trị, vết mổ chưa lành, gia đình lại kiệt quệ kinh tế sau vài tháng chạy chữa cho con.
MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Chỉ trong vòng nửa năm, bé Hồ Xuân Mạnh (11 tuổi, quê Nghệ An) đã phải giành giật sự sống với 6 lần phẫu thuật. Hành trình chữa bệnh đầy ám ảnh, người mẹ đơn thân cũng cạn kiệt kinh tế, cầu xin sự giúp đỡ từ cộng đồng.
MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Chồng mất vì bệnh nặng, một mình nuôi con nhỏ và chăm mẹ chồng già yếu, chị Hà Thị Nhài (SN 1983), đang sống trong căn nhà dột nát, chực đổ sập. Trước mùa mưa bão, điều chị mong mỏi nhất chỉ là một mái nhà đủ vững để ba bà cháu có nơi nương thân.
MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Hơn 13 năm mang trong mình căn bệnh u não, hai lần bước vào phòng mổ, người phụ nữ nghèo ấy đã phải bán cả nhà và ruộng để giành giật sự sống. Giờ đây, không còn nơi ở ổn định, không còn khả năng lao động, người phụ nữ đơn thân đang rơi vào cảnh bế tắc, rất cần sự giúp đỡ.
MS 1077: Cha già 80 tuổi chăm con liệt sau đột quỵ trong căn nhà dột nát
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Sau cơn đột quỵ, anh Phạm Văn Cường (SN 1983) mất hoàn toàn khả năng lao động, nằm liệt giường, một mắt hỏng. Người từng là trụ cột gia đình nay phải sống phụ thuộc vào người cha 80 tuổi ốm yếu. Hai cha con ở xã Thọ Lập, tỉnh Thanh Hóa đang rất cần sự chung tay giúp đỡ.
MS 1076: Người đàn ông câm điếc, mất vợ con, kiệt quệ vì bệnh tật chỉ mong có tiền đi viện một lần
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Chưa một lần được khám chữa bệnh tử tế, người đàn ông câm điếc chỉ biết âm thầm chịu đựng, chờ đợi một phép màu từ cộng đồng.
Tình cảm của bạn đọc đến với gia đình bé trai bị ung thư máu ở Thái Nguyên
Vòng tay nhân áiGĐXH – Cùng một lúc bố mẹ chồng đều bị tai biến mạch máu não và con trai bị ung thư máu đã khiến gia đình chị Nguyễn Thị Nga ở Thái Nguyên rơi vào cảnh kiệt quệ. Với sự chung tay của cộng đồng, gia đình chị đã vơi đi phần nào khó khăn.