Năm 2005, tôi đã từng viết về em - tấm gương sáng đầy ý chí nghị lực bị tật nguyền ở quê lúa nghèo Thọ Thành (Yên Thành, Nghệ An). Mới đó, thấm thoắt đã hơn 6 năm, cậu bé Nguyễn Minh Phú ngày nào giờ đã trở thành thí sinh đặc biệt trong kì thi tốt nghiệp PTTH.
Hồi đó, cả nước biết đến Nguyễn Minh Phú như một Nguyễn Ngọc Ký thứ hai. Em là một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quốc do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bầu chọn vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy và vinh dự là đại biểu cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc. Phú còn được tham gia chương trình Người đương thời của Đài Truyền hình Việt Nam.
Phú sinh ra trong một gia đình nghèo thuần nông. Ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời, Phú đã phải gánh chịu nhiều thiệt thòi.
|
|
|
Nguyễn Minh Phú đang làm bài thi vào chiều 2/6/2011. Ảnh: Hồ Hà |
Mẹ Phú - Chị Nguyễn Thị Bình - đã không ngăn nổi nước mắt khi kể chuyện về con: "Lúc sinh cháu, theo bản năng người mẹ, tôi không nghe tiếng khóc chào đời của con. Linh cảm có điều gì chẳng lành, tôi ngẩng lên rồi ngất lịm khi thấy con đầu to, chân ngắn và lại không có tay. Tỉnh đậy, nước mắt tôi lại tràn rơi khi nhìn chồng đang phải nâng con lên để chờ tôi cho cháu bú".
Anh Nguyễn Quỳnh Lộc - Bố của Phú - tâm sự: "Khói đạn, chất độc màu da cam ở chiến trường Tây Nguyên mà tôi tham gia hồi năm 1972 đã khiến con tôi phải gánh chịu. Vợ chồng tôi đã khóc hết nước mắt khi nhìn đứa con trai không có tay. Người dân làng Tam Hợp này ai cũng nghèo khó. Nhiều người động viên thế là tôi bàn với vợ đặt tên con là Phú với mong ước cuộc đời con sau này không bị nghèo khó, bần hàn".
Lên 5 tuổi, thấy bạn bè đi mẫu giáo, Phú tha thẩn đến rồi nấp ở góc tường nhìn vào lớp một cách thèm thuồng. Rồi Phú đã tự mình viết bằng que, bằng gạch ở chân từ ngõ nhà mình cho đến đường làng, không có chỗ nào em không quyết chí luyện chữ.
Vợ chồng anh Lộc dành hết tình thương và hy vọng cho con. Có một lần tập viết chữ “gh” quá mỏi tay và rơi phấn, anh Lộc bảo: “Thôi nghỉ đi con!” nhưng Phú vẫn cúi xuống tập viết cho bằng được. Phú kiên trì cầm bút bằng chân viết lên vở những dòng chữ nguệch ngoạc, chữ nọ chồng chéo chữ kia, dần dần thay vào đó là những dòng chữ nắn nót, thẳng hàng.
Khi chữ bắt đầu đẹp hơn, cũng là lúc Phú lên 6 tuổi. Khát vọng tuổi thơ trỗi dậy. Phú xin bố mẹ cho em được đi học. Vợ chồng anh Lộc nhìn con ứa nước mắt. Thương con, anh Lộc bế con đến trường xin cho con được đi học.
Sau một tháng theo học lớp 1, cô giáo chủ nhiệm cho biết Phú tiếp thu rất nhanh, chăm học và ngoan. Học bạ cấp 1 của Phú có nhiều thành tích đạt giải vở sạch chữ đẹp cấp huyện, học tốt môn toán. Từ lớp 1 đến lớp 7, năm nào Phú cũng là học sinh giỏi, vừa làm lớp trưởng vừa là đội viên cờ đỏ xuất sắc của trường. Không những ở lớp, về nhà Phú còn giúp đỡ bố mẹ công việc hàng ngày.
Phú có thể tự tập nhặt rau, quét nhà, nấu bếp, xúc lúa, cào rơm đến cả việc khó như cầm thìa, cầm đũa ăn cơm, uốn lưỡi câu, câu cá, xâu kim tự vá quần áo… Dù chậm chạp nhưng Phú đều làm rất chính xác.
Trò chuyện thân tình với tôi, Phú đã bộc bạch những tâm sự, ước mơ của mình. Tôi đã đọc được trong đôi mắt sáng như đốm lửa ấy cháy lên những khát vọng giàu ý chí.
Thời gian thấm thoắt trôi đi, Phú đã là học sinh lớp 12 trường PTTH Trần Đình Phong. Năm học này, Phú còn xuất sắc đạt học sinh giỏi tỉnh môn tiếng Anh và tự tin đăng kí thi vào trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.
Trao đổi với chúng tôi, thầy giáo Nguyễn Bá Thủy - Phó Chủ tịch Hội đồng coi thi Trường trung học phổ thông Bắc Yên Thành - cho biết: "Tại kì thi tốt nghiệp THPT năm 2011 này, thí sinh Phú được bố trí ngồi ở bàn đầu một cách thoải mái. Ngày thi đầu tiên em làm bài rất tự tin. Với học lực của Phú, tôi tin thí sinh đặc biệt này sẽ vượt qua được kì thi tốt nghiệp và có kết quả cao ở kì thi đại học sắp tới".
Cũng như mọi người, tôi thầm chúc cho em đạt được ước mơ của mình là trở thành Cử nhân bằng kép tiếng Anh - Quản trị kinh doanh trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội) sắp tới.
Hồ Hà