Cô gái sốc khi phát hiện nhiều đồ 'lạ' của phụ nữ trong nhà người yêu
GĐXH - Đang yêu tôi nhưng trong nhà anh thỉnh thoảng lại xuất hiện mấy món đồ "nhạy cảm" của người khác. Chuyện của tôi và anh không khác gì câu chuyện người yêu cũ 'tố" một anh chàng đang nổi rần rần trên mạng xã hội mấy ngày nay.
Quà kỷ niệm 1 năm yêu nhau là anh cắm cho tôi một "cặp sừng".
Tôi với anh quen nhau từ hồi còn ở công ty cũ. Sau khi nghỉ việc thì chúng tôi tìm hiểu rồi cũng chính thức yêu nhau. Lúc yêu nhau tôi cũng không muốn công khai trên mạng xã hội vì tôi thích kiểu yêu nhau mà không bị chú ý quá nhiều, nhưng mọi người xung quanh hay đồng nghiệp công ty tôi thì đều biết tôi và anh đang yêu nhau.
Tôi với anh không ở chung với nhau mà chỉ thỉnh thoảng qua chơi hoặc thỉnh thoảng tôi sẽ ở lại.
Chuyện cũng không có gì cho đến 1 ngày trước Tết, tôi thấy ở phòng anh có một cái kẹp tóc nhưng không phải của tôi. Tôi hỏi thì anh bảo "của chị anh qua chơi rồi để quên". Lúc đấy tôi cũng không để ý nhiều, chỉ nghĩ đơn giản như anh nói.

Anh nói dối khi tôi phát hiện ra nhiều đồ vật "lạ" của người khác trong nhà. Ảnh minh họa: Getty Images
Tiếp theo tôi thấy ở phòng anh có chai dung dịch vệ sinh phụ nữ, tôi hỏi thì anh bảo "anh thấy có vỏ chai dưới nhà, anh thấy chai nhỏ để đồ tiện hơn nên anh cầm lên để đừng gì thì đựng, em không tin thì cầm thử đi chai hết rồi". Tôi cầm thử thì cũng hết thật nên tôi tin. Ở phòng anh cũng khá nhiều bàn chải đánh răng thì anh bảo "mỗi lần đi đâu anh hay mua 1 cái nên nó nhiều vậy"... Giờ nghĩ lại sao mà tôi có thể tin được cái lý do đấy nhỉ.
Rồi mọi chuyện cứ bình bình cho đến một ngày cách đây 1 tuần, tự dưng tôi nói vu vơ: "Giờ nhiều bé ba nhỉ, tại sao họ không thể chung thủy với một người được nhỉ. Không còn tình cảm thì nói thẳng với nhau là được, mà anh có cắm sừng em không đấy?". Anh không nói gì chỉ cười bảo tôi nói linh tinh.
Rồi tôi phát hiện ra ở phòng anh có bao cao su mặc dù hai đứa không dùng vì đang định có em bé xong sẽ cưới. Tôi hỏi thì anh bảo "anh mua sẵn để tiện dùng" tôi tạm tin cho đến khi tôi kiểm tra thì thấy còn 5 cái, mà ở vỏ hộp ghi 1 hộp có 10 cái. Vậy 5 cái kia ở đâu?. Anh bảo "bạn anh qua phòng xong vội đi chơi với người yêu nên lấy tạm của anh". Thấy hơi điêu điêu nên tôi bảo anh đưa điện thoại và ví đây tôi kiểm tra xem có gì không (trước đấy tôi rất ít khi cầm điện thoại và ví của anh vì tôi nghĩ nên tôn trọng quyền triêng tư của anh), nhưng anh không đưa rồi bảo trong điện thoại có nhiều cái quan trọng.

Ảnh minh họa
Lúc đấy tôi thấy cặp sừng của tôi đã hiện rõ hơn rồi nên tôi nói: "Anh đưa em xem ví dù hôm nay sự thật có thế nào đi chăng nữa em vẫn tha thứ cho anh". Tuy nhiên anh nhất quyết không đưa. Lúc đấy tôi thất vọng lắm vì cứ nghĩ tôi chung thủy với một người từ lúc tìm hiểu đến hiện tại dù lúc yêu cũng có một số người nhắn làm quen và tán tỉnh, tôi cũng chụp cho anh xem rồi block người ta luôn.
Tôi quá thất vọng nên không ở lại phòng anh nữa nhưng anh cũng không chạy theo hay giữ tôi lại. Ngày xảy ra sự việc chỉ còn đúng 1 tuần là tròn kỷ niệm 1 năm chúng tôi yêu nhau.
Sau khi tôi đi khỏi, anh cũng im lặng không hỏi han hay nhắc lại chuyện đấy. Đến hôm sau anh chỉ nhắn tin "anh xin lỗi em". Từ hôm đó đến nay cũng đã 1 tuần nhưng hai đứa không nói thêm một câu gì.
Giờ tôi có nên nhắn gặp anh để nói rõ về chuyện của chúng tôi. Nếu chúng tôi không thể tiếp tục, tôi có nên "bóc phốt" anh để bảo vệ những cô gái khác không?
Nhận thông báo công ty không thưởng Tết, tôi lập tức nghỉ việc
Tâm sự - 5 giờ trướcTết năm nay vừa không có thưởng vừa mất việc nhưng không hối hận về vì đã nghỉ, tôi không thể tiếp tục làm ở một công ty không ghi nhận đóng góp của nhân viên.
Chi phí quá nhiều, tôi không dám về quê đón Tết
Tâm sự - 16 giờ trước5 năm rồi gia đình tôi chưa về quê vì việc di chuyển mùa Tết quá đắt, riêng tiền vé máy bay cũng tốn vài chục triệu đồng, chưa tính tiền quà cáp, mua sắm...
Gọi con gái khi bệnh nặng tôi được nhận câu nói lạnh lùng: Đừng đặt tuổi già vào tay con cái
Tâm sự - 20 giờ trướcGĐXH - Người ta vẫn nói con gái là "áo bông nhỏ" của cha mẹ lúc tuổi già. Nhưng không biết từ bao giờ, chiếc áo bông 28 tuổi của tôi lại trở nên mỏng manh đến mức gió vừa lùa đã lạnh buốt tim gan.
Mất thưởng Tết vẫn phải lo lương tháng 13 cho chị giúp việc
Tâm sự - 1 ngày trướcLương tôi thấp nhưng thưởng Tết rất to, thế mà năm nay sếp bảo sẽ không có khoản này; tôi đang lo thì chị giúp việc nói nếu không có lương tháng 13, ra Tết chị nghỉ.
Tôi mua được 5 chỉ vàng bằng tiền làm thêm xuyên Tết 3 năm
Tâm sự - 1 ngày trước3 cái Tết trước, tôi đều ở lại Hà Nội trực trọn kỳ nghỉ, vừa đủ tiền mua 5 chỉ vàng, vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí, lại được đồng nghiệp cảm ơn vì ôm việc thay họ.
Đừng khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng để người khác chạnh lòng
Tâm sự - 2 ngày trướcRất nhiều người chẳng có thưởng Tết, thưởng rất "hẻo" hoặc quy thành hiện vật, đọc những status khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng sẽ dễ buồn bã, chạnh lòng.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sự - 2 ngày trướcNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
Mẹ chồng tuyệt thực ép sang tên nhà cho em chồng và cú lật kèo ngoạn mục của người chồng 'nhu nhược'
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Người ta thường bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng có những cảnh đời khiến người trong cuộc uất nghẹn đến mức muốn buông xuôi. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, một người em chồng cờ bạc, và một người chồng tưởng chừng như "trai ngoan bám váy mẹ" khiến tôi mệt mỏi.
Tết này, tôi cho con trai 13 tuổi tự giữ tiền lì xì
Tâm sự - 3 ngày trướcMỗi cái Tết, con tôi được mừng tuổi gần 5 triệu đồng và bị mẹ thu phần lớn; Tết này con trai 13 tuổi, tôi quyết định cho con giữ toàn bộ để học cách quản lý tiền.
Tiệc cuối năm toàn bị sếp ép rượu, sao không thể thay bằng trà sữa?
Tâm sự - 3 ngày trướcCớ gì tiệc cuối năm cứ phải ép nhau uống rượu, vừa tốn kém vừa hại sức khỏe, sao không thể là trà sữa khi gen Z đang dần trở thành lực lượng lao động chủ lực?
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sựNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.

