Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cô Lọ Lem “đổi phận” khi thành “công chúa”

Thứ hai, 11:00 26/09/2016 | Giải trí

GiadinhNet - Không phải ngẫu nhiên mà “Phép màu sắc đẹp” được ví như hành trình thay đổi cuộc sống. Bởi tại đây, các cô gái không chỉ được các bác sĩ phẫu thuật làm thay đổi gương mặt mà còn là sự “lột xác” cho cả một cuộc đời. Từ chỗ đầy mặc cảm và bị xa lánh, giờ đây, mỗi người đều có nhiều cơ hội chờ đón những tương lai rộng mở phía trước.

Từ một cô gái sống trong “vỏ kén” với sự hoài nghi về tương lai khi mang trên mặt nhiều khiếm khuyết, Hoàng Thị Hiên cảm giác như mình không khác nhân vật Lọ Lem trong cổ tích là bao.

Hoàng Thị Hiên trước và sau khi được phẫu thuật. Ảnh: TL
Hoàng Thị Hiên trước và sau khi được phẫu thuật. Ảnh: TL

Tủi phận đến mức không dám soi gương

Gặp nhân vật Hoàng Thị Hiên, thật khó để hình dung về một cô gái chỉ cách đây 1 năm còn khổ sở với khiếm khuyết khớp cắn ngược (hay còn gọi là móm). Bây giờ, gương mặt cô nhẹ nhàng, thanh thoát và đặc biệt nụ cười luôn nở trên môi như vẫn đang lâng lâng với “giấc mơ cổ tích” giữa đời thường. Nụ cười tưởng chừng đơn giản ấy nhưng bao nhiêu năm qua, Hoàng Thị Hiên gần như phải nín chặt trong lòng vì “chưa cười mà cằm em đã nhô như lưỡi cày rồi, nếu cười nữa thì chính em cũng thấy sợ gương mặt của mình chứ nói gì đến người đối diện”.

Sinh ra trong một gia đình thuần nông ở Ý Yên (Nam Định), trong số các anh em thì sự “oái oăm của tạo hóa” lại rơi vào cô con gái duy nhất trong nhà. Hiên tâm sự: “Từ khi em 10 tuổi, mọi người đã gọi em là “con mặt lưỡi cày”. Và từ đó, cụm từ này thường xuyên xuất hiện mỗi khi người ta muốn lấy em ra làm trò đùa, hay xúc phạm khi tức giận. Và rồi, em thu mình trong vỏ ốc lúc nào không hay, yên phận với thế giới biệt lập của mình”.

Không chỉ Hiên mà bố mẹ Hiên cũng mặc định với suy nghĩ rằng, thôi thì trời sinh thế nào thì chịu thế ấy. Hiên bảo: “Trước khi biết đến chương trình “Phép màu sắc đẹp”, gia đình em chưa từng nghĩ đến việc sẽ phẫu thuật thẩm mỹ cho em. Với một gia đình thuần nông thì cụm từ đó quá xa vời, đến mức chỉ ở trong suy nghĩ thôi cũng chưa bao giờ có. Phần nữa, kinh tế gia đình em cũng không cho phép nên nếu có nghĩ tới thì chắc gì đã thực hiện được. Lo cho các con ăn học được đến nơi đến chốn là bố mẹ em đã phải nỗ lực hết sức rồi. Thế nên, em cũng quen với sự xấu xí của mình mà chấp nhận. Mỗi khi bị bạn bè trêu, em cũng chỉ giữ nỗi buồn cho riêng mình chứ không dám nói với bố mẹ. Dù không nói ra, nhưng em biết bố mẹ cũng khổ tâm lắm”.

Những nỗi niềm của tuổi mới lớn, sự mặc cảm tự ti được Hiên trút vào nhật ký. Âm nhạc cũng là chỗ dựa tinh thần, xoa dịu những lần “trốn vào một góc nào đó để khóc”. Hiên bảo, cô có niềm đam mê mãnh liệt với DJ và mơ ước được một lần đứng trên đó để thỏa sức mix nhạc. Nhưng loại hình này lại khá “kén” người chơi, không phải vì nó khó mà là người chơi đều là những cô gái bốc lửa. Mà cô thì đến soi gương còn không dám nữa, làm sao đủ tự tin trình diễn trước nhiều người? Vậy là thay vì chọn một trường nhạc để theo đuổi đam mê, Hiên thi vào ĐH Sư phạm Hà Nội như mong muốn của cha mẹ, cốt sao có một cái nghề để “an phận thủ thường”.

Trước đây, khi còn ở quê, rồi đi học, Hiên cứ nghĩ rằng, “thôi thì cần cù bù xấu xí”. Cô dặn lòng, hãy cố gắng chăm chỉ học hành để có nghề nghiệp ổn định, không làm đẹp được cho mình thì sống có ích là làm đẹp cho đời. Tốt nghiệp Khoa Tiểu học (ĐH Sư phạm Hà Nội), Hiên cầm hồ sơ đi xin việc nhưng chả mấy nơi nào mặn mà. Cô gái trẻ với suy nghĩ hồn nhiên trong sáng, giờ đây mới thấm thía cảnh hình thức có ý nghĩa quan trọng như thế nào. Không chỉ với công việc đúng chuyên môn, mà ngay cả việc “vớt vát” kiếm một “chân” bán hàng với cô cũng vô cùng nan giải.

“Phép màu” giữa đời thường

Hoàng Thị Hiên sau khi được phẫu thuật thẩm mỹ
Hoàng Thị Hiên sau khi được phẫu thuật thẩm mỹ

Nhưng đúng là cánh cửa cuộc đời không bao giờ khép lại với những người có nghị lực và ý chí, nhất là khi nó được ai đó chắp cánh. Điều đó đã “ứng” vào cuộc đời của Hiên. Được một người bạn giới thiệu về chương trình “Phép màu sắc đẹp” đang phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam, Hiên tìm hiểu và quyết định nộp đơn tham gia. Câu chuyện tủi phận và nghị lực của cô gái 19 tuổi đã thuyết phục được các chuyên gia để trao cho cô “tấm vé” đi đến hành trình đổi đời. “Tấm vé” ấy trị giá 1 tỷ đồng, thực sự là trong mơ với cô gái nghèo như Hiên.

Trong ca phẫu thuật kéo dài 8 tiếng, cô đã được chỉnh hình phần hàm lõm, tạo khuôn miệng hợp lý, đặt lại khóe mũi, rãnh miệng. Ngoài ra, Hiên còn được chỉnh sửa lại những đường nét trên gương mặt để trở nên xinh đẹp hơn, như cắt mắt hai mí, tiêm filler cằm, tạo mũi S-line… Trải qua 3 tháng được các chuyên gia điều trị và theo dõi, Hoàng Thị Hiên đã trở lại với một diện mạo hoàn toàn mới.

Chia sẻ về cảm xúc khi đó, Hiên rạng rỡ nói: “Em không dám tin vào mắt mình và cũng không nghĩ đó là sự thật, dù trước khi phẫu thuật, các bác sĩ đã dựng trước hình ảnh cho em xem. Lúc bố mẹ được đưa vào gặp em cũng vậy, không nhận ra đó là con gái mình nữa”.

Hành trình khắc phục những khiếm khuyết của tạo hóa với Hiên không chỉ là “phép màu” với sắc đẹp, mà còn với cuộc đời của cô. Hiên được nhiều người nhận ra và mời làm những công việc phù hợp, như văn thư, hành chính, bán hàng... Nhưng hạnh phúc nhất với cô là được chính Bệnh viện Kim Cương, đơn vị tổ chức chương trình nhận vào làm việc. Sự thay đổi và môi trường làm việc năng động đã khiến Hiên giờ đây không còn là Hiên của ngày hôm qua. Cô tự tin, hoạt bát và nụ cười luôn thường trực trên môi. Hiên nói với niềm tin ánh lên trong mắt: “Em vẫn sẽ theo đuổi đam mê với nghề DJ và đang tranh thủ học. Em đã có một “phép màu” do người khác mang đến cho mình và giờ đây, em phải tạo ra sự màu nhiệm nữa cho riêng mình để không phụ lòng những gì mà các bác sĩ và chương trình đã mang đến cho em”.

“Phép màu sắc đẹp” là chương trình thuần Việt và đầy nhân văn về hành trình tìm lại chính mình, thay đổi số phận của các cô gái, chàng trai bị khiếm khuyết trên gương mặt. Chương trình được thể hiện dưới hình thức truyền hình thực tế, từng được phát sóng trên kênh VTV3 và VTV4 - Đài Truyền hình Việt Nam. Ở đó không chỉ là câu chuyện thay đổi nhan sắc mà còn chứng kiến nhiều mảnh đời xúc động.

Thanh Hà

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dương Cẩm Lynh lại vướng rắc rối sau khi đã trả hết nợ 6 tỷ đồng

Dương Cẩm Lynh lại vướng rắc rối sau khi đã trả hết nợ 6 tỷ đồng

Giải trí - 53 phút trước

GĐXH - "Suốt hai năm qua, tôi liên tục nhận những tin nhắn và lời lẽ bôi nhọ từ nhiều nơi. Họ thêu dệt, phán xét, gán ghép đủ điều", Dương Cẩm Lynh bức xúc.

Nam diễn viên giám đốc 'lép vế' vợ trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' là ai?

Nam diễn viên giám đốc 'lép vế' vợ trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' là ai?

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Doãn Quốc Đam tái ngộ Phương Oanh trong phim "Gió ngang khoảng trời xanh", cả hai là cặp vợ chồng hạnh phúc, thành đạt.

Đời bi kịch của diễn viên 'Hồng lâu mộng' phải gánh nợ thay người chồng tù tội

Đời bi kịch của diễn viên 'Hồng lâu mộng' phải gánh nợ thay người chồng tù tội

Giải trí - 3 giờ trước

Nổi tiếng từ khi còn trẻ nhờ vai diễn phụ trong "Hồng lâu mộng", nhưng cuộc đời của nữ diễn viên này lại trải qua nhiều thăng trầm.

NSƯT Trương Minh Quốc Thái tuổi 51 vẫn đóng cảnh nóng, sống độc thân kín tiếng

NSƯT Trương Minh Quốc Thái tuổi 51 vẫn đóng cảnh nóng, sống độc thân kín tiếng

Giải trí - 3 giờ trước

NSƯT Trương Minh Quốc Thái tuổi 51 miệt mài đóng phim, không ngại các phân cảnh nóng. Ngoài đời, anh sống kín tiếng, dành thời gian chăm sóc cha mẹ già.

Sau ly thân chồng Tây, nữ diễn viên phim 'Gia đình mình vui bất thình lình' vượt qua bệnh trầm cảm bằng 6 bước

Sau ly thân chồng Tây, nữ diễn viên phim 'Gia đình mình vui bất thình lình' vượt qua bệnh trầm cảm bằng 6 bước

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Lan Phương của 'Gia đình mình vui bất thình lình' mới đây đã viết về sự kiệt quệ trong tinh thần lẫn sức khỏe khi cô mắc bệnh trầm cảm. Cuối cùng cô cải thiện tình trạng tồi tệ này nhờ 6 bước quan trọng.

Hạnh phúc muộn màng của diễn viên, trung tá công an Trịnh Huyền

Hạnh phúc muộn màng của diễn viên, trung tá công an Trịnh Huyền

Giải trí - 8 giờ trước

Trung tá Trịnh Huyền kết hôn muộn khi đã 37 tuổi nhưng lại đang tận hưởng hạnh phúc ngập tràn bên gia đình nhỏ và ngày càng thăng hoa trong công việc tại Nhà hát kịch CAND.

20 năm nhìn lại hành trình kết nối 'Mãi mãi tuổi 20'

20 năm nhìn lại hành trình kết nối 'Mãi mãi tuổi 20'

Xem - nghe - đọc - 19 giờ trước

GĐXH - Suốt 20 năm qua, chương trình “Tủ sách Đặng Thùy Trâm” do CLB Mãi mãi tuổi 20 phối hợp thực hiện, đã trao tặng hàng chục tủ sách cho các trường học, nhà văn hóa ở nhiều vùng miền trên cả nước.

Điểm chung của hai ái nữ nhà Đông Nhi và nhà Cường Đô la: Cùng học trường quốc tế, chuẩn 'rich kid' đáng yêu

Điểm chung của hai ái nữ nhà Đông Nhi và nhà Cường Đô la: Cùng học trường quốc tế, chuẩn 'rich kid' đáng yêu

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Winnie (con gái Đông Nhi, Ông Cao Thắng) và Solina (ái nữ Cường Đôla, Đàm Thu Trang) đều trở thành tâm điểm chú ý nhờ cuộc sống chuẩn “rich kid”, học trường quốc tế đắt đỏ và nét đáng yêu, hồn nhiên.

Tai nạn khiến tác giả 'Một vòng Việt Nam' mất tất cả, chịu 'mặt dày' kiếm sống

Tai nạn khiến tác giả 'Một vòng Việt Nam' mất tất cả, chịu 'mặt dày' kiếm sống

Giải trí - 21 giờ trước

Chủ hit "Một vòng Việt Nam" - Đông Thiên Đức chia sẻ triết lý sống, sáng tác qua những thăng trầm cuộc đời, từ thất bại hoàn toàn ở tuổi 30, đến thành công với loạt ca khúc hàng triệu lượt xem.

Con gái Thanh Thanh Hiền nhảy cùng Xuân Hinh

Con gái Thanh Thanh Hiền nhảy cùng Xuân Hinh

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Nghệ sĩ Xuân Hinh có màn kết hợp bất ngờ với Hoàng Thái Phương (con gái Thanh Thanh Hiền) trong chương trình nghệ thuật "Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945".

Top