Con gái dứt khoát ra ở trọ, mẹ chồng lo sợ vợ chồng con trai quay về để làm việc này

| Tâm sự

GĐXH - Vừa về đến cổng, mẹ chồng tôi đã chửi chồng tôi là chở em chồng ra khỏi nhà để vợ chồng tôi cướp tài sản của ông bà.

Tôi sốc khi bị người yêu "vạch mặt" trước cả họ hàng và mẹ chồng tương laiTôi sốc khi bị người yêu 'vạch mặt' trước cả họ hàng và mẹ chồng tương lai

GĐXH - Sau này khi lấy về có chuyện gì anh có bảo vệ tôi trước gia đình hay không? Hay anh cứ "vạch áo cho người xem lưng"?

Có phải do tôi quá ích kỷ hay là do nhà chồng tôi sai ạ?

Tôi năm nay đã 31 tuổi, có một bé trai 7 tuổi. Tôi lấy chồng năm 23 tuổi. Hồi đó tôi vừa ra trường thì gặp chồng tôi hiện tại. Anh vừa quen tôi đã ngỏ ý muốn cưới tôi. Tôi cũng như bị trúng tiếng sét ái tình nên đồng ý mà chưa tìm hiểu kỹ gia đình nhà chồng. Điều đó khiến tôi ân hận tới tận bây giờ.

Ngoài chồng tôi thì còn có thêm một cô em chồng nữa. Mọi việc trong nhà đều nghe ý của mẹ chồng và em chồng. Mấy năm đầu về làm dâu, do tôi có bầu liền nên phải ở nhà làm việc nhà và việc đồng áng. Công việc thì tôi làm rất chăm chỉ, chỉ là không kiếm ra tiền, chính vì thế mà mẹ chồng và em chồng ra sức hành hạ, đay nghiến, chửi bới tôi. 

Tôi bầu mà ăn không dám ăn, ăn cơm cà và rau trong vườn. Chồng tôi khi ấy đi nước ngoài về có vốn thì mẹ chồng giữ hết. Bà dành một số tiền của chồng xây dựng nhà cửa khang trang, lo cho em chồng ăn học, còn lại bà giữ không hề đưa lại cho chồng tôi khi đã lập gia đình. Việc đó tôi cũng không ý kiến gì.

Con gái mâu thuẫn dứt khoát ra ở trọ, mẹ chồng ầm ĩ vì sợ vợ chồng con trai về chiếm tài sản - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Chồng tôi lấy tôi về thì lại muốn học tiếng đi nước ngoài tiếp, thi mấy lần mà không đỗ. Từ đó mẹ chồng và em chồng thay đổi cách cư xử với chồng tôi, thấy chồng tôi không đi được nước ngoài lại bắt đầu khinh bỉ vợ chồng tôi. Tôi sinh cháu đích tôn mà hộp sữa cũng không có mà uống. Em chồng thì việc gì cũng sai khiến tôi, kể cả bầu sắp sinh còn bắt tôi lau dọn nhà vệ sinh. Nếu thấy còn bẩn là nói tôi không thương tiếc. Tôi cắn răng chịu đựng, sinh xong được năm rưỡi, vì không thể chịu được nữa, tôi đã xin ra ngoài ở trọ. Trước khi đi bà chửi bới đay nghiến tôi. Chồng tôi cũng ấm ức nói là thề không bao giờ thừa hưởng cái gì từ bố mẹ, tự làm tự ăn.

Được mấy năm sau thì em chồng cũng lập gia đình nhưng không chịu về làm dâu. Bố mẹ chồng đã cất riêng một miếng đất trong vườn cho em chồng xây nhà, còn vợ chồng tôi vẫn đi ở trọ. Hôm đó không biết xảy ra mâu thuẫn gì mà em chồng với mẹ chồng tôi cãi nhau. 

Em chồng gọi điện khóc xin chồng tôi về chở mẹ con họ đi ra ở trọ vì không sống nổi với mẹ (chồng của em chồng khi đó bận đi công tác). Thế là chồng tôi cũng vội vàng về chở đi. Vừa về đến cổng, mẹ chồng tôi đã chửi chồng tôi là chở em chồng ra khỏi nhà để vợ chồng tôi cướp tài sản của ông bà. Tôi tức sôi máu, nghĩ rằng mình không làm gì mà bị mắng chửi không thương tiếc.

Từ đó đến nay cũng đã gần một năm tôi chưa về nhà đó, mấy lần họ có gọi mà tôi không nghe máy, chỉ có chồng tôi với con về. Tôi hỏi mọi người có phải tôi làm vậy có sai không?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Sau khi mẹ chồng qua đời, tôi bàng hoàng biết bí mật chồng giấu suốt nhiều năm qua lời em chồng

Sau khi mẹ chồng qua đời, tôi bàng hoàng biết bí mật chồng giấu suốt nhiều năm qua lời em chồng

Tâm sự -

GĐXH - Gần 20 năm chung sống, tôi luôn tin mình hiểu rõ người chồng đầu ấp tay gối. Thế nhưng, sau ngày mẹ chồng qua đời, một câu nói vô tình của em chồng đã khiến tôi sững sờ nhận ra có những chuyện quan trọng trong cuộc hôn nhân của mình mà bấy lâu nay tôi chưa từng hay biết.

Tưởng mẹ chồng ghét bỏ vì 7 năm chỉ gọi bằng 'cô', bí mật trong phòng hồi sức khiến tôi bật khóc

Tưởng mẹ chồng ghét bỏ vì 7 năm chỉ gọi bằng 'cô', bí mật trong phòng hồi sức khiến tôi bật khóc

Tâm sự -

GĐXH - Suốt 7 năm làm dâu, số lần tôi và mẹ chồng trò chuyện trực diện khá ít. Bà chưa từng gọi tôi một tiếng "con" mà chỉ gọi "cô" đầy khoảng cách. Thế nhưng đúng vào ngày bà phải nhập viện cấp cứu vì đột quỵ, trong phòng hồi sức, bà lại đuổi hết con đẻ ra ngoài để trao gửi một bí mật khiến tôi nghẹn ngào.

43 tuổi, gần 10 năm làm mẹ kế, tôi bật khóc khi đọc những dòng tin nhắn từ con gái riêng của chồng

43 tuổi, gần 10 năm làm mẹ kế, tôi bật khóc khi đọc những dòng tin nhắn từ con gái riêng của chồng

Tâm sự -

GĐXH - Gần 10 năm qua, người phụ nữ ấy âm thầm chăm sóc, đồng hành cùng con gái riêng của chồng qua những năm tháng trưởng thành, cả khi con bước vào tuổi dậy thì nhiều ẩm ương. Chị chưa từng mong con phải đáp lại điều gì, cho đến khi nhận được món quà khiến mọi yêu thương như vỡ òa.

Chồng cũ biệt tích 4 năm bỗng tìm về đưa sổ tiết kiệm 1 tỷ kèm lời đề nghị kỳ quặc, lý do đằng sau khiến tôi lặng người

Chồng cũ biệt tích 4 năm bỗng tìm về đưa sổ tiết kiệm 1 tỷ kèm lời đề nghị kỳ quặc, lý do đằng sau khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Suốt 4 năm sau ngày ra tòa, chồng cũ coi mẹ con tôi như người xa lạ, không một lời hỏi han, không một đồng chu cấp. Thế nhưng đúng vào tuần tôi đang phát thiệp mời cho ngày tái hôn, anh bỗng nhiên xuất hiện với một đề nghị kỳ quặc cùng bí mật khiến tôi lặng người.

Chồng có căn hộ bí mật cho nhân tình, tôi muốn ly hôn nhưng sợ mẹ con phải bắt đầu lại từ đầu

Chồng có căn hộ bí mật cho nhân tình, tôi muốn ly hôn nhưng sợ mẹ con phải bắt đầu lại từ đầu

Tâm sự -

GĐXH - Tôi từng nghĩ điều đáng sợ nhất trong hôn nhân là phát hiện chồng phản bội. Nhưng đến khi tận mắt lần ra nơi anh thường xuyên lui tới, nghe anh bình thản giải thích về căn hộ dành cho người phụ nữ khác như đang phân tích một khoản đầu tư, tôi mới hiểu cảm giác đau đớn nhất là khi người đầu ấp tay gối với mình chẳng còn chút áy náy nào.

Các con thuê người chăm sóc bố mẹ, nào ngờ tôi lại phải lo giữ những ngày tháng bình yên cuối đời

Các con thuê người chăm sóc bố mẹ, nào ngờ tôi lại phải lo giữ những ngày tháng bình yên cuối đời

Tâm sự -

GĐXH - Thương bố mẹ tuổi già đau ốm, các con thuê người giúp việc để đỡ đần việc nhà, chăm nom ông bà. Tôi từng nghĩ đó là điều may mắn khi về già, cho đến khi nhận ra chồng ngày càng quan tâm đến cô giúp việc. Từ đó, trong chính ngôi nhà của mình, tôi bắt đầu sống với một nỗi bất an khó gọi thành tên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.