Cụ bà 90 tuổi lưng còng mắt kém vẫn mải mê tự vẽ trang trí tường nhà
Cụ bà 90 tuổi bà rất tận tâm với công việc vẽ hoa văn lên tường bất kể là đông hay hè. Bà nhấn mạnh rằng, công việc mình làm hoàn toàn vì niềm yêu thích nghệ thuật.
Dù đã 90 tuổi, cụ bà Anežka (Agnes) Kašpárková sống tại Louka, Cộng hòa Séc vẫn ngày ngày tỉ mẩn trang trí cho ngôi làng của mình bằng những họa tiết đẹp mắt trên tường, bên khung cửa sổ.
Vốn xuất thân từ một người nông dân, cụ bà Anežka đã phát hiện ra niềm yêu thích nghệ thuật của mình khi làm việc cùng với những người phụ nữ khác để trang trí cảnh quan bên ngoài của ngôi nhà.
Sử dụng màu xanh biển sống động và một cây cọ nhỏ, cụ Anežka đã tạo nên những họa tiết hoa văn phức tạp, mang phong cách của nghệ thuật Moravian truyền thống của miền Nam Cộng hòa Séc.
Mặc dù nhận được sự hưởng ứng và khen ngợi từ người dân địa phương lẫn cộng đồng quốc tế, bà nhấn mạnh rằng công việc mình làm hoàn toàn là vì niềm yêu thích cá nhân.
Bà nhấn mạnh rằng, công việc mình làm hoàn toàn vì niềm yêu thích nghệ thuật
"Tôi là một nghệ sĩ. Tôi chỉ đơn giản là tận hưởng nó và mong muốn đóng góp cho cộng đồng" là những điều bà chia sẻ với truyền thông Cộng hòa Séc. Quả thực, bà là minh chứng sống cho triết lý rằng trong sáng tạo và nghệ thuật không hề có sự phân biệt tuổi tác.
Hình ảnh đẹp về người nghệ sĩ già bên cây cọ nhỏ
Tác phẩm đầy tính nghệ thuật của cụ bà 90 tuổi
Thực tế, cách thức trang trí ngoại thất ngôi nhà bằng những hình vẽ bằng sơn khá phổ biến trên thế giới.
Họa tiết hoa văn nhiều màu sắc khiến ngôi làng ở Ba Lan trở nên sống động
Không gian cổ tích của ngôi làng
Theo Nam Phương
BP/Khám Phá