Cụ Nhân buồn vì bị "đùn qua đẩy lại"
GiadinhNet - Để rộng đường dư luận, chúng tôi đã tìm gặp cụ ông Ngô Vi Nhân tại nhà riêng của cô con gái thứ hai.
> Cụ ông 87 tuổi nằm ở vỉa hè Núi Trúc (1): Con cái đùn đẩy trách nhiệm/ Vụ "vứt" bố ra đường: Cháu nội bức xúc lên tiếng/ Vụ "vứt" bố ra đường: Lộ cảnh cháu nội ngồi canh cửa
![]() |
|
Cụ Ngô Vi Nhân đang được cô con gái chăm sóc sau thời gian bị “đùn qua đẩy lại”. Ảnh: T.G |
Để rộng đường dư luận trong sự việc cụ ông 87 tuổi bị các con đẩy ra nằm ở vỉa hè gần 10 giờ đồng hồ, chúng tôi đã tìm gặp cụ ông Ngô Vi Nhân tại nhà riêng của cô con gái thứ hai.
Khi bố ốm mới sinh chuyện
Khi chúng tôi đến, chị Ngô Thị Hậu đang vệ sinh cho bố. Cụ Nhân gầy gò, ốm yếu, nằm bệt trên giường. Nghe chúng tôi hỏi về sự việc xảy ra, chị Hậu giãi bày: “Trong chuyện này, đứa cháu gái tôi (con chị Hường-PV) là khổ nhất, vì nó còn đi lấy chồng… Cả nhà tôi cũng đang rất bất bình với cách cư xử của chị dâu. Trước đây, khi ông chưa ốm thì sống với tôi không có vấn đề gì cả, mọi người trong nhà hòa thuận. Chỉ khi ông ốm mới nảy sinh vấn đề”.
Theo quan sát của chúng tôi, chị Hậu có hai ngôi nhà khang trang đối diện nhau trong một con ngõ thuộc phố Chùa Bộc. Ngoài ngôi nhà gia đình chị ở, còn một ngôi nhà khác, 4 tầng rưỡi gia đình cho thuê hai tầng. Căn nhà này cũng là nơi mà cụ Nhân được các con đưa về sau hôm xảy ra sự việc.
Theo lời những người dân xung quanh, chị Hậu có hai người con nhưng đi làm suốt. Chị Hậu giờ vừa chăm cụ Nhân vừa phải phụ giúp con chăm sóc cháu nhỏ. Để chăm sóc cho cụ Nhân, gia đình chị cũng đang mướn người…
Giải thích việc để bố nằm dưới vỉa hè suốt gần 10 giờ đồng hồ, chị Hậu cho rằng: “Trước khi đưa ông về nhà chị Văn Thị Thanh Hường, gia đình đã bàn bạc và thống nhất. Chúng tôi nghĩ sự việc đấy bình thường vì đã bàn bạc với nhau từ trước là để ông tạm về đó mấy ngày rồi tính tiếp vì nhà chú Tuấn (con trai cụ Nhân - PV) ở bị dột, phải sửa sang lại. Khi đưa bố tới, chúng tôi không ngờ chị dâu lại đóng cửa không cho vào nhà. Thậm chí, chị ấy và cháu gái không cho chúng tôi bế ông xuống xe, rồi đóng sập cửa lại. Chúng tôi đã phải cho xe chạy ra cách đấy một đoạn, bế ông xuống rồi mới đem lại nhà. Nhưng tới nơi thì bác dâu đã khóa chặt cửa, bảo là mất chìa khóa. Còn đứa cháu gái thì ngồi giữ cửa, cứ mặc ông nằm dưới đất, quyết không cho ông vào nhà. Chúng tôi đưa ông về đây chỉ thử lòng thôi, nên tới tối đã đưa ông về nhà tôi”.
Trả lời phóng viên Báo GĐ&XH, cụ Nhân cho biết hiện vẫn ăn uống bình thường. Khi được hỏi về cụ nghĩ gì sau mọi chuyện, cụ Nhân chỉ nói đúng một câu: Buồn!
|
“Nếu có đạo lý, cứ cho ông vào nhà nằm tạm, rồi gia đình họp với nhau, lúc đó hãy nói tới trách nhiệm thì đâu có chuyện", chị Hậu nói. |
Chị Hậu cho biết thêm: “Việc đưa ông về đấy cũng là tiện để chăm sóc cả ông lẫn bà, chứ ông bà mỗi người mỗi nơi chăm sóc khó khăn. Đã bàn bạc trước mắt như vậy nhưng chị dâu cấm cửa không cho bố vào là không thể chấp nhận được. Ông thì cũng chẳng sống được bao lâu nữa, ông bà từ trước đã sống li thân nhau, giờ ông yếu rồi nên muốn để ông bà ở cùng với nhau lúc về chiều. Trước đây, vì ông bà không hợp nhau nên ông sống với tôi, còn bà thì sống với chị dâu trên ngôi nhà của ông bà để lại. Nhà chị ấy ở mặt đường cũng tiện cho việc đi cấp cứu nếu có việc gì xảy ra. Giờ người ta như thế rồi, chúng tôi phải đưa cụ về đây sống cùng thôi. Từ hôm về ông khỏe mạnh, ăn uống bình thường. Còn chị Hường chưa một lần hỏi thăm”.
Nói về việc đưa cụ Nhân về đó ở thì chật, trong khi nhà của các con khác thì rộng rãi, khang trang, chị Hậu lại có quan điểm khác. Chị cho rằng, nhà không có gì chật cả bởi vẫn cho thuê tầng 1 được 7 – 8 triệu/ tháng. “Tôi là người nhà nước thì cũng phải biết sống và làm theo đúng pháp luật, có cư xử. Bao nhiêu năm nay tôi chăm sóc cụ có sao đâu. Nhưng mình là phận gái, nhà có hai người con trai thì không thể để bố đẻ ở nhà con rể được. Nếu bố không có con khác tôi nhận trách nhiệm ngay, nhưng bố tôi có con trai, gái đủ cả”, chị Hậu nói.
Nhiều lần xung đột
Theo tìm hiểu của chúng tôi, chị Văn Thị Thanh Hường, con dâu cụ Nhân chỉ là vợ hai của anh Nghĩa (người con trai cả, mất cách đây vài năm vì tai biến). Sau khi anh Nghĩa qua đời, gia đình nhà chồng vài lần kéo đến gây sự với lý do chị Hường thiếu hiểu biết dẫn đến cái chết của chồng. Chị Hường phải nhờ đến sự can thiệp của tổ dân phố tình trạng này mới chấm dứt.
