Cụ ông 87 tuổi nằm ở vỉa hè Núi Trúc (1): Con cái đùn đẩy trách nhiệm

| Xã hội

GiadinhNet - Dù có tới 4 người con, nhưng cụ Ngô Vi Nhân, 87 tuổi vẫn phải nằm trên vỉa hè phố Núi Trúc gần 10 giờ đồng hồ.

> Vụ "vứt" bố ra đường: Cháu nội bức xúc lên tiếng

Cụ Ngô Vi Nhân, 87 tuổi, bị những người con đùn đẩy trách nhiệm nuôi dưỡng phải nằm ở vỉa hè hơn 10 giờ đồng hồ.

Điều ngạc nhiên là con cái cụ đều nhà cao, cửa rộng, ăn học đàng hoàng nhưng lại đùn đẩy trách nhiệm phụng dưỡng bố...

Có 4 con vẫn nằm vỉa hè

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Lê Thanh Hùng – Trưởng công an phường Kim Mã cho biết: Cụ ông bị con cho nằm ở vỉa hè ngày 7/9 tên là Ngô Vi Nhân. Cụ Nhân sinh hạ được 4 người con, hai trai và hai gái. Cả bốn người con của cụ đều ăn học đàng hoàng, thành đạt. Ngoài người con trai cả đã mất, 3 người con còn lại đều đang công tác ở các cơ quan nhà nước trong đó có người làm trong ngành giáo dục. Từ những năm 70, cụ ông Ngô Vi Nhân và vợ là cụ bà Nguyễn Thị Nhân đã sống li thân nhau. Hai người con trai phân công nhau trách nhiệm nuôi dưỡng bố mẹ già. Theo đúng thỏa thuận, người con trai cả nhận nuôi mẹ còn người con trai út nhận nuôi bố. Đến thời điểm hiện tại, khi anh con trai cả Ngô Vi Nghĩa đã mất, vợ anh là chị Văn Thị Thanh Hường vẫn làm tròn bổn phận dâu con trong nhà, phụng dưỡng rất tốt mẹ chồng.

Nói về lịch sử ngôi nhà, bà Nguyễn Thị Vượng – Phó Chủ tịch UBND phường Kim Mã cho biết: Ngôi nhà tại số 11, phố Núi Trúc cho đến bây giờ chưa có “sổ đỏ”. Ngôi nhà này trước chỉ có vợ chồng anh Ngô Vi Nghĩa ở cùng với mẹ là bà Nguyễn Thị Nhân. Ban đầu họ thuê của nhà ông Nguyễn Ngọc Đinh (người cùng phường), sau mua lại nhưng vì chỉ viết tay nên vẫn chưa được cấp “sổ đỏ”.

Về vấn đề này, ông Lê Thanh Hùng cho biết thêm: Hiện giấy tờ căn nhà số 11 phố Núi Trúc đứng tên bà Nguyễn Thị Nhân, nhưng tiền lại là của vợ chồng anh Nghĩa bỏ ra.  Vợ chồng anh Nghĩa đi Tiệp về ở căn nhà này từ những năm 88 – 89. Hai người em gái của anh cũng đi lấy chồng và không ở đây từ những năm đó. Cụ ông không thuộc hộ khẩu thường trú ở phường Kim Mã, chỉ thi thoảng mới tới chơi.

Nói về sự việc xảy ra của gia đình cụ Nhân, bà Vượng phẫn nộ: Từ ngày xưa, gia đình nhà chị Hường cũng rất khổ. Anh Nghĩa đã mất hai năm nay, vợ chồng anh có tích cóp được chút ít mới sửa lại nhà, tầng một thì cho thuê. Nhà ở chỉ hơn 10m2 chật chội, đưa cụ về đây sẽ không có điều kiện chăm sóc. Chị Hường mẹ góa con côi, lại chăm sóc mẹ chồng nên nếu đưa cụ ông về thì chị ấy sẽ rất vất vả. Vậy mà lên phường họp, mấy người con gái lại bảo đưa cụ ông về nhà mặt đường thì ốm đau đi lại cũng tiện. Họ viện lý do đi làm không có thời gian chăm sóc bố. Con trai út phải đi công tác, con gái đã đi lấy chồng mà đưa bố đẻ về ở cùng thì không phải… Họ cho rằng nhà chị Hường đang ở là nhà của anh trai cả nên chuyện bố về ở cùng là phù hợp nhất, thuận tình nhất… Thật sự là không thể chấp nhận được những lý do thiếu trách nhiệm với cha mẹ như vậy. Trong khi đó, 3 người em chồng ai cũng được học hành đến nơi đến chốn, thành đạt và giàu có. Cô con gái có chồng là giảng viên một trường đại học. Hai người em còn lại người làm kế toán, người làm bảo hiểm. Ai cũng thu nhập cao, giàu có, nhà cửa rộng rãi… Nhà chú út rộng 60m2. Không có lí do gì các em không nuôi được bố của mình, bà Vượng nói.

Cụ bà gần đất xa trời chỉ biết khóc
 
“Tôi tận mắt chứng kiến cụ Ngô Vi Nhân người gầy gò, ốm yếu nằm ở vỉa hè. Tôi có hỏi lý do và yêu cầu, nếu chưa được sự đồng ý của chủ nhà là chị Hường thì sao có thể ép người ta phải chịu trách nhiệm trông nom bố chồng, trong khi cụ Nhân còn có tới hai người con gái và con trai có nhà cửa rộng rãi hơn nhà chị Hường rất nhiều?”
 
Ông Hoàng Văn Lượng
Tổ trưởng tổ dân phố số 15, khu dân cư số 3, phường Kim Mã
Ông Hoàng Văn Lượng, Tổ trưởng tổ dân phố số 15, khu dân cư số 3, phường Kim Mã – nơi gia đình người con dâu cả cư trú cho biết ông cũng là người trực tiếp có mặt tại buổi các con đưa cụ ông về đặt ở vỉa hè trước cửa nhà chị Hường. “Tôi tận mắt chứng kiến cụ Ngô Vi Nhân người gầy gò, ốm yếu nằm ở vỉa hè. Tôi có hỏi lý do và yêu cầu, nếu chưa được sự đồng ý của chủ nhà là chị Hường thì sao có thể ép người ta phải chịu trách nhiệm trông nom bố chồng, trong khi cụ Nhân còn có tới hai người con gái và con trai?”, ông Lượng nói.

Cũng theo ông Lượng, trong khi căn nhà người con dâu cả ở phố Núi Trúc rất chật chội thì những người con khác của cụ Nhân đều nhà cao, cửa rộng. Người thì có nhà cho thuê, người có hẳn hai căn nhà ở các phố Chùa Bộc,  Văn Cao, Vĩnh Phúc. Ông Lượng cho biết thêm: Thời anh Nghĩa còn sống, thi thoảng cụ ông Nhân cũng tới chơi. Khoảng năm 2005, cụ ông có đến ở với vợ chồng anh Nghĩa khoảng 1 – 2 tháng, nhưng do tính khí hai bố con bất hòa nên cụ Nhân không ở nữa. Từ đó cũng chỉ lui tới chơi vài ngày rồi lại về không bao giờ ở được lâu. Mỗi khi cụ ông đến nhà thì cụ bà  lại đến nhà con gái, hầu như họ chẳng gặp nhau.

Về chuyện chủ hộ đứng tên, ông Lượng cho biết trước năm 2006, chủ hộ là bà Nhân. Năm 2007, bà Nhân có chuyển tên chủ hộ cho anh Ngô Vi Nghĩa. Năm 2010, anh Nghĩa mất thì chủ hộ lại chuyển tên sang chị Văn Thị Thanh Hường. “Từ ngày chồng mất, chị Hường vẫn luôn cư xử đúng mực, kính trên nhường dưới, sống hòa thuận với mẹ chồng. Bà Nhân chưa một lời than phiền về lối sống và thái độ của con dâu. Bà Nhân cũng đau ốm thường xuyên. Người con dâu cho biết, từ hôm xảy ra vụ việc bà Nhân không nói một lời, khóc suốt. Bà hay đến nhà bạn bè để cho nguôi ngoai chứ không chịu ở nhà” – ông Lượng cho biết thêm.
 
Hoàng Trần
baoin
Ý kiến của bạn
Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Pháp luật -

GĐXH - Hai thiếu niên cùng sinh năm 2012 ở xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang quen biết qua mạng xã hội rồi đưa nhau về nhà với ý định chung sống như vợ chồng. Phát hiện sự việc, gia đình và chính quyền địa phương đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, vận động, ngăn chặn nguy cơ tảo hôn.

Hồ điều hòa Phú Đô gấp rút hoàn thiện để chống ngập phía Tây Hà Nội

Hồ điều hòa Phú Đô gấp rút hoàn thiện để chống ngập phía Tây Hà Nội

Đời sống -

GĐXH - Đại công trường hồ điều hòa Phú Đô (phường Từ Liêm, Hà Nội) đang được hàng chục máy móc, công nhân thi công liên tục nhằm hoàn thành dự án chống úng ngập trọng điểm của Thủ đô. Với diện tích hơn 36ha và dung tích điều tiết gần 930.000m³, công trình được kỳ vọng góp phần giải quyết tình trạng ngập úng kéo dài khu vực phía Tây Hà Nội.

Hà Nội quy hoạch 17 quảng trường trọng điểm, 7 quảng trường sẽ được xây mới

Hà Nội quy hoạch 17 quảng trường trọng điểm, 7 quảng trường sẽ được xây mới

Thời sự -

GĐXH - Không chỉ phát triển hệ thống giao thông hay các đô thị vệ tinh, Hà Nội còn định hình mạng lưới quảng trường quy mô lớn trong tầm nhìn 100 năm. Trong tổng số 17 quảng trường trọng điểm được quy hoạch, có 7 quảng trường mới được kỳ vọng trở thành những không gian công cộng hiện đại, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Hà Nội: Vi phạm đất đai, trật tự xây dựng diễn ra tràn lan tại phường Phú Diễn, thách thức kỷ cương đô thị

Hà Nội: Vi phạm đất đai, trật tự xây dựng diễn ra tràn lan tại phường Phú Diễn, thách thức kỷ cương đô thị

Đời sống -

GĐXH - Mặc dù công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng (TTXD) và phòng cháy chữa cháy (PCCC) luôn được Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thế nhưng, trên địa bàn phường Phú Diễn hiện vẫn ngang nhiên tồn tại hàng loạt công trình vi phạm quy mô lớn, thách thức dư luận.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.