Dưới cái nắng như thiêu như đốt, không cần ô nón che chắn, thí sinh Đỗ Thị Phượng, quê ở Thanh Chương (Nghệ An), bước ra khỏi cổng trường Đại học Vinh mồ hôi nhễ nhại, nhưng em rất vui vì em đã tự tin làm bài được khoảng 80%. Phượng cho biết "Cấu trúc của phần lí thuyết ít hơn đề năm ngoái nhưng khó hơn, còn phần bài tập tuy hơi dài nhưng đòi hỏi thí sinh phải nắm vững kiến thức và phần điện là khó nhất nên em không làm được".
Tự tin hơn, Nguyễn Hồng Thắng ở Diễn Hồng (Diễn Châu, Nghệ An) cho biết em làm được khoảng 80%. Nói chung đề Vật lí năm nay so với đề năm ngoái thì không khó hơn. Đề ra ở nhiều dạng nhưng do em không học tủ nên hầu hết các phần này em đã ôn tập rất kĩ - Thắng nói.
Tại điểm thi Phan Bội Châu chiều nay, ngay khi hiệu lệnh kết thúc nhiều thí sinh ra về với tâm trạng khá thoải mái. “Đề Vật lí không thực sự quá khó nhưng hơi dài khiến chúng em phải làm việc liên tục mà vẫn không xong bài. Nhiều phần đòi hỏi kiến thức tổng hợp và cần phải nhớ nhiều công thức tính. Nếu môn Toán sáng nay chúng em chỉ làm được 50% thì chiều nay môn Vật lí chúng em kỳ vọng hơn nhiều. . Đề yêu cầu phải tính toán quá nhiều, nhưng chúng em tin là điểm vật lý của mình sẽ cao hơn môn Toán lúc sáng” - Nhiều thí sinh chia sẻ.
Trao đổi với phóng viên, ông Đinh Xuân Khoa - Trưởng cụm thi Vinh - cho biết, trong môn thi Vật lí buổi chiều, tại cụm thi Vinh có 116 em thí sinh bỏ cuộc do sáng nay không làm được môn Toán. Tại địa điểm thi Trường Đại học Thủy lợi có một em bị đình chỉ vì mang điện thoại vào phòng thi.
Ngày thi đầu tiên thời tiết khá oi bức khiến cho các thí sinh và phụ huynh rất vất vả.
Hồ Hà