Cuộc điện thoại 5 ngày trước khi chết

| Xã hội

GiadinhNet - Trước vụ cháy khoảng 5 ngày, chị Phan Thị Nhâm gọi điện về dặn con gái cố gắng học thật tốt, chị sẽ làm cố vài tháng nữa, gom góp chút tiền rồi sẽ về hẳn để cả nhà đoàn tụ.

Cháu Phạm Thị Xiêm, con gái chị Nhâm (ngồi giữa) ngồi thẫn thờ trước nỗi đau mất mẹ.

Vậy nhưng ước vọng đó của chị đã không bao giờ thành hiện thực…

Tan vỡ ước mơ

Đến nhà chị Phan Thị Nhâm (SN 1971, quê ở xóm 8, xã Nghĩa Thịnh, Nghĩa Đàn, Nghệ An), chúng tôi không thấy tiếng gào khóc vật vã, không có cảnh bàn thờ nghi ngút khói hương, tất cả người già, người trẻ trong gia đình này đều im lặng, ngồi đờ đẫn hướng về một khoảng nào đó xa xăm, trên mắt một số người ngấn lệ. Dường như họ vẫn chưa thể tin nổi chị Nhâm đã mất.

Chị Phạm Thị Hiền, em chồng chị Nhâm ngậm ngùi nói: “Mới cách đây có 4, 5 hôm, chị Nhâm gọi điện thoại về nhà. Tôi với 2 đứa cháu ngồi trên giường nói chuyện, chị dặn dò con ở nhà cố gắng học thật tốt, mẹ ở bên đó làm vài tháng nữa thôi, gom góp thêm tiền để cho con học ôn thi Đại học, rồi trở về nhà mình đoàn tụ. Rứa mà giờ ra thế này, đến khi mô mới về được đến nhà”.

Hai đứa con gái của chị Nhâm, cháu đầu là Phạm Thị Xiêm, học lớp 12, cháu thứ 2 là Phạm Thị Na học lớp 10 mấy hôm nay nghỉ học vì suy sụp trước tin mẹ mất.

Hơn 5 năm trước, nhà nghèo, bố mẹ già yếu, 2 đứa con thơ đang tuổi ăn học, cả gia đình với 6 miệng ăn chỉ trông cậy vào 2 sào ruộng, chị Nhâm quyết định đi xuất khẩu lao động. Vay mượn anh em, họ hàng được 45 triệu đồng để nhờ công ty môi giới đưa sang Nga, chị để lại gia đình cho chồng trông nom rồi gói ghém hành lý xuất ngoại. Nhưng cuộc sống xứ người không hề dễ dàng, chị làm công nhân dệt may, lương tháng chỉ được 4 triệu đồng. Lương không cao nhưng chị được nuôi ăn ở nên cũng gom góp, tiết kiệm gửi được chút ít về cho chồng, cho con. Đi được hơn 2 năm, khủng hoảng kinh tế, chị về nhà nghỉ 1 tháng, sau đó ông chủ điện thoại gọi sang làm việc tiếp, chị lại đi. Lần này, nhờ khéo tay, may đẹp nên chị được chuyển sang may mẫu, lương 8 triệu đồng/tháng. Tưởng cuộc sống sẽ đỡ khó khăn hơn, ai ngờ…

Anh Phạm Quốc Danh (SN 1969) chồng chị Nhâm kể lại giây phút nghe tin vợ gặp nạn: “Lúc đó là 4h sáng ngày 12/9, tôi nhận được điện thoại từ bên đó gọi về bảo xưởng may bị hỏa hoạn. Họ nhặt được điện thoại vợ tôi nên gọi về cho gia đình. Lúc đó tôi vẫn cố hy vọng, cố nghĩ ra một lý do nào đó, có thể trong lúc nhà xưởng bị cháy, vợ tôi chạy đi chỗ khác, trong lúc hỗn loạn đánh rơi mất điện thoại. Nhưng đến 8h tối, có người gọi điện lại nói vợ tôi đã chết, cả em vợ tôi đang làm việc bên đó cũng gọi điện về, bố con tôi tuyệt vọng hoàn toàn…”.
 

Ngôi nhà nhỏ của gia đình chị Phan Thị Nhâm.

Đợi vợ về mới lập bàn thờ

Anh Danh nói, giờ gia đình chỉ mong mỏi làm sao có thể đưa được thi thể vợ anh về, để anh được nhìn mặt vợ, con anh nhìn mặt mẹ lần cuối. “Hai đứa con gái tôi suốt một đêm nằm khóc gọi mẹ, đôi mắt sưng húp, vậy nhưng các cháu vẫn không dám nằm, sợ đến lúc mệt quá thiếp đi, tỉnh dậy, nhớ ra mẹ đã mất, lại thêm một lần đón nhận nỗi đau, thêm một lần cố gắng chấp nhận lại từ đầu…”, anh Danh nghẹn ngào nói.

Dù không còn hi vọng nào nữa, nhưng anh Danh chưa lập bàn thờ cho vợ. Anh bảo, người chưa về, có lập bàn thờ, có thắp hương cũng không có tác dụng chi cả. Ngôi nhà nhỏ của anh Danh mấy bữa nay có nhiều bà con đến thăm, nhưng tất cả đều lặng lẽ. Họ cùng gia đình anh đang chờ chị Nhâm trở về, dù không còn sống, nhưng cũng phải tận mắt thấy được thi thể mới an lòng.

Phía trong gian nhà nhỏ, là bàn thờ bố anh Danh. Ông cụ vừa mới mất chưa tròn 100 ngày, giờ lại đến đám tang con dâu, đúng là tang chồng tang, đau đớn chồng đau đớn.
 

Vụ cháy xưởng may ở thị trấn Yegoryevsk (Nga) chiều 11/9 có 14 người Việt Nam thiệt mạng, trong đó có 3 người quê Quảng Bình, 3 người quê Hải Dương, 2 người quê Thanh Hóa, 1 người ở Hà Nam và 5 người ở Nghệ An.

Trong số các nạn nhân ở Nghệ An có 2 người là anh em con chú, con bác, đó là Đặng Quang Ngọc (SN 1992) và Đặng Quang Thành (SN1989), trú tại xóm 8, xã Bảo Thành, huyện Yên Thành. Ngọc và Quang mới sang làm việc được 1 tuần thì thiệt mạng.

Hồ Lài

baoin
Ý kiến của bạn
Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Pháp luật -

GĐXH - Hai thiếu niên cùng sinh năm 2012 ở xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang quen biết qua mạng xã hội rồi đưa nhau về nhà với ý định chung sống như vợ chồng. Phát hiện sự việc, gia đình và chính quyền địa phương đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, vận động, ngăn chặn nguy cơ tảo hôn.

Hồ điều hòa Phú Đô gấp rút hoàn thiện để chống ngập phía Tây Hà Nội

Hồ điều hòa Phú Đô gấp rút hoàn thiện để chống ngập phía Tây Hà Nội

Đời sống -

GĐXH - Đại công trường hồ điều hòa Phú Đô (phường Từ Liêm, Hà Nội) đang được hàng chục máy móc, công nhân thi công liên tục nhằm hoàn thành dự án chống úng ngập trọng điểm của Thủ đô. Với diện tích hơn 36ha và dung tích điều tiết gần 930.000m³, công trình được kỳ vọng góp phần giải quyết tình trạng ngập úng kéo dài khu vực phía Tây Hà Nội.

Hà Nội quy hoạch 17 quảng trường trọng điểm, 7 quảng trường sẽ được xây mới

Hà Nội quy hoạch 17 quảng trường trọng điểm, 7 quảng trường sẽ được xây mới

Thời sự -

GĐXH - Không chỉ phát triển hệ thống giao thông hay các đô thị vệ tinh, Hà Nội còn định hình mạng lưới quảng trường quy mô lớn trong tầm nhìn 100 năm. Trong tổng số 17 quảng trường trọng điểm được quy hoạch, có 7 quảng trường mới được kỳ vọng trở thành những không gian công cộng hiện đại, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Hà Nội: Vi phạm đất đai, trật tự xây dựng diễn ra tràn lan tại phường Phú Diễn, thách thức kỷ cương đô thị

Hà Nội: Vi phạm đất đai, trật tự xây dựng diễn ra tràn lan tại phường Phú Diễn, thách thức kỷ cương đô thị

Đời sống -

GĐXH - Mặc dù công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng (TTXD) và phòng cháy chữa cháy (PCCC) luôn được Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thế nhưng, trên địa bàn phường Phú Diễn hiện vẫn ngang nhiên tồn tại hàng loạt công trình vi phạm quy mô lớn, thách thức dư luận.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.