Cuộc sống vợ chồng tôi càng ngày càng khó thở
Tâm sựMấy hôm nay anh bắt tôi phải làm này làm nọ nhưng tôi không làm, tôi nói nếu cứ như vậy thì ly hôn cho đỡ khổ, nhìn 2 đứa con mà đau như cắt.
Khi biết chuyện, Lan hốt hoảng can ngăn Mai, Lan thậm chí còn mắng Phong là kẻ đào mỏ nhưng Mai không nghe. Cô ả còn nghĩ rằng bạn thân đang cố tình chia rẽ tình cảm của họ.
Mấy hôm nay anh bắt tôi phải làm này làm nọ nhưng tôi không làm, tôi nói nếu cứ như vậy thì ly hôn cho đỡ khổ, nhìn 2 đứa con mà đau như cắt.
Trốn vợ đi chơi game vào ngày cuối tuần, bất ngờ Hoàng nhận ly trà sữa từ vợ nhờ người mang tới quán internet khiến anh giật mình, tái mặt.
Đàn ông theo kiểu của chị, không cần nước hoa, không cần quần áo đẹp, đi làm về cung cúc bao nhiêu tiền nộp hết cho vợ, ra đường không được liếc dọc liếc ngang… Thế thì có khác gì con trâu, chỉ biết đi cày và đi thẳng?
Nhưng cái gã chờ đợi được lại chỉ là thái độ ngày một hờ hững, lạnh nhạt của vợ, và nàng kiên quyết không trở về mỗi khi gã đề cập đến.
GiadinhNet - Em chồng tôi cũng còn có tính ki bo nữa. Nhà mang tiếng là thuê chung đấy nhưng cậu ta nào có bỏ ra đồng nào.
Để ở bên nhau lâu dài thì hòa hợp là yếu tố tiên quyết, và có những chủ đề nói chuyện dễ làm bùng nổ mâu thuẫn các bạn không nên "dính' vào.
Trục trặc về "chuyện ấy", chồng thua lỗ trong làm ăn, nhược điểm về cơ thể bạn đời... là những điều bạn đừng nên kể cho ai nghe.
Gia đình em sống ở Trà Vinh. Chúng em kết hôn đã 4 năm và có một bé trai mới thôi nôi.
Trong khi Mandy tuyên bố sẽ dừng lại sau khi sinh hạ em bé thứ 12, chồng cô lại muốn con số này tăng lên 20.
GiadinhNet - Hôn nhân không chỉ cần tình yêu để duy trì, nó cần cả "trí tuệ" của vợ chồng để làm mới một mối quan hệ cũ vì thói quen.
Không biết Bảo sẽ mang vẻ mặt gì khi nhận được "món quà" mà cô mất công gửi tặng nhỉ? Anh ta sẽ không thể nào tưởng tượng ra được, mình hóa ra cũng chỉ là một trong số vài tên nhân tình của Linh mà thôi.
GiadinhNet - Tôi là công chức trong một công ty của nhà nước. Tôi làm kế toán và lập trình máy tính. Lương tôi không cao nhưng "chân ngoài dài hơn chân trong" nên thu nhập một tháng của tôi là 30 triệu.
Ngày trước, tôi không biết vì sao mẹ chồng và em chồng lại không có cảm tình với tôi. Bây giờ thì tôi đã biết, nguyên nhân đơn giản chỉ vì họ tự cho họ cái quyền không cần có cảm tình.
Anh là chồng em, nhưng nếu anh không làm, người khác sẽ làm thay anh!
GiadinhNet - Chúng tôi đến với nhau không phải là mối tình đầu của nhau nhưng cả hai đều đến bằng tình yêu đích thực.
Đôi khi với đàn ông, vợ sẽ trở nên thật hoàn hảo khi chỉ cần cô ấy biết cách lắng nghe mình.