Đám cưới hụt của cụ ông 93 và cụ bà 66 tuổi
GiadinhNet - Liên quan đến lễ cưới tập thể lớn nhất Việt Nam có cặp uyên ương: “Chàng” - 93 và “nàng” - 66 tuổi đã đăng ký tham dự, nhưng đã bị từ chối vì đăng ký quá… trễ.
![]() |
|
Các cặp đôi lập kỷ lục đám cưới tập thể lúc 12 giờ 12 phút, ngày 12/12/2012 |
Chàng” là cụ ông Mai Kim Sơn ngụ tại Cư xá Thanh Đa (Bình Thạnh) và “nàng” là cụ bà Lý Thị Thu, dân tộc Tày, quê quán Lạng Sơn. Nàng đã “về dinh” cùng chàng… đã lâu. Cụ “chàng” Mai Kim Sơn cho biết, bản thân đã trải qua cuộc hôn nhân dài 62 năm với người vợ trước.
Cả hai đều không có con, chỉ có nuôi một đứa con trai nuôi. Con trai đã yên bề gia thất, còn cụ bà đã mất vì bệnh cách đây vài năm. Sau khi vợ mất một vài năm, cụ mới thấy thấm thía cái cảnh già heo hắt, quanh năm suốt tháng cứ cui cúi một mình.
Một ngày, cụ nhớ đến thời mình còn sống ở Hà Nội cách đây 15 năm về trước. Khi đó, “chàng” đã biết “nàng” qua một người bạn. Rồi cụ gọi điện nhờ người bạn ấy tìm lại bà Thu. Có số điện thoại của “nàng”, ngày ngày “chàng” gọi điện thoại “tám” với “nàng” những nỗi niềm riêng của mình.
Rồi một ngày đẹp trời, “chàng” bèn ngỏ ý mời “nàng về dinh” ở tận TPHCM. “Nàng” cũng chẳng e lệ từ chối vì, “nàng” cũng đã góa bụa hơn 20 năm nay. Hai người con gái cũng đã có tổ ấm riêng từ lâu. Chỉ riêng mình “nàng” là phòng không gối chiếc. Thế là cả hai đến với nhau với mối tình già nhưng rất đỗi mặn nồng.
Cặp “uyên ương” cụ Sơn và Thu này cho biết, mình muốn tham gia đám cưới tập thể này (gửi giấy đăng ký ngày 29/11/2012) là muốn có một kỷ niệm đẹp vào những năm cuối đời. Cụ cũng muốn chụp ảnh chung với các bạn trẻ và nhân đám cưới này, muốn trò chuyện với các cặp đôi trẻ về những bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình, sống khỏe, sống thọ.
Trao đổi với chúng tôi, ông Huỳnh Ngô Tịnh - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TPHCM bày tỏ sự tiếc nuối khi hai cụ không thể tham gia đám cưới tập thể này, vì danh sách đăng ký đã lên đầy đủ từ đầu tháng 11/2012.
Tuy nhiên, hai cụ cũng đã được Trung mời làm khách danh dự của đám cưới tập thể này và có đôi lời tâm tình với các bạn trẻ trong lễ cưới.
120 uyên ương cưới tập thể lập kỷ lục Việt Nam
Đúng 12 giờ, 12 phút ngày 12/12/2012, lễ cưới tập thể lớn nhất Việt Nam (cho đến thời điểm này) đã khai tiệc tại TPHCM.
Mỗi đôi bạn được Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TPHCM (đơn vị tổ chức) hỗ trợ hoàn toàn miễn phí về trang điểm, áo cưới, nhẫn cưới, hoa cưới, xe hoa, thẻ ATM trị giá 2 triệu đồng. Toàn bộ tiệc cưới (mỗi cặp/bàn) và địa điểm tổ chức lễ cưới do Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Grand Palace (quận Tân Bình) tặng.
Ngoài ra, 10 đôi bạn có hoàn cảnh khó khăn nhất còn được tặng thêm cặp nhẫn kim cương trị giá 8 triệu đồng/cặp.
Trước giờ khai tiệc, các cặp uyên ương của lễ cưới tập thể này đã diễu hành qua các trục đường chính của TP, tham quan các di tích lịch sử - văn hóa, thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh (Chi nhánh TPHCM) và chụp ảnh tập thể tại quảng trường tượng đài Bác Hồ.
Sau đó, các cặp uyên ương được đại diện UBND TP trao tập tay giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Các cặp vợ chồng trẻ cũng đã được tham dự lớp huấn luyện kỹ năng “Xây dựng gia đình hạnh phúc” trước ngày cưới và được “boa” thêm chuyến dã ngoại hoàn toàn miễn phí hai ngày một đêm tại khu du lịch Cần Giờ sau đám cưới.
Phần lớn các đôi bạn đều là công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp tại TPHCM. Ngoài ra, đây là năm đầu tiên có sự tham gia của một số đôi bạn đến từ Đồng Nai, Bình Dương, Bến Tre, Long An, Tiền Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, Gia Lai...
Trước đó, Văn phòng Hỗ trợ đám cưới thanh niên công nhân (thuộc Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân) đã chính thức ra mắt tại quận 6 (822 đường Hậu Giang) để tư vấn, hỗ trợ các dịch vụ cưới cho thanh niên công nhân và nhiều đối tượng bạn trẻ khác.
Trong đó, các đôi bạn có nhu cầu kết hôn sẽ được tư vấn về tâm lý, hôn nhân gia đình, pháp lý, cũng như các dịch vụ cưới được giảm giá 20 - 30%, và có thể giảm nhiều hơn với những đôi bạn có hoàn cảnh rất khó khăn.
Quốc Định
Thông báo
