Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đàm Hằng: "Sau bao biến cố, tôi vẫn sẽ yêu và yêu hết mình"

Thứ hai, 11:00 07/03/2022 | Giải trí

"Trải qua nhiều sóng gió trong tình yêu, tôi vẫn sẽ yêu và yêu hết mình như lần đầu, cuộc sống này nếu không có tình yêu sẽ thật nhạt nhẽo", nữ diễn viên Đàm Hằng chia sẻ.

Cuộc đời đầy chông chênh của nàng “gái ế” Đàm Hằng “Lối về miền hoa”Cuộc đời đầy chông chênh của nàng “gái ế” Đàm Hằng “Lối về miền hoa”

GiadinhNet- Sau thời gian dài dừng đóng phim, sự trở lại của Đàm Hằng với vai diễn Hoa trong bộ phim “Lối về miền hoa” đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả dù chỉ là một vai phụ. Dù vậy, ít người biết rằng đằng sau nét mặt tươi trẻ, đôi mắt long lanh hiền dịu của cô lại là cả một cuộc đời đầy thăng trầm cùng nhiều cung bậc cảm xúc.

Diễn viên Đàm Hằng là gương mặt thân quen với khán giả truyền hình. Với khuôn mặt bầu bĩnh, nụ cười hiền hậu, cô tạo dấu ấn sâu đậm với khán giả trong những bộ phim như: "Dòng sông phẳng lặng", "Gia đình thợ mỏ", "Miền đồi ấm áp", "Gia phả của đất"...

Vắng bóng truyền hình khá lâu, gần đây nữ diễn viên Đàm Hằng mới tái xuất trên màn ảnh với vai chị Hoa, trong phim "Lối về miền hoa" và nhận được nhiều tình cảm từ khán giả.

Đàm Hằng: "Sau bao biến cố, tôi vẫn sẽ yêu và yêu hết mình" - Ảnh 2.

Diễn viên Đàm Hằng nhận "cơn mưa lời khen" từ khán giả trong lần trở lại với màn ảnh (Ảnh: FBNS).

PV Dân trí đã có dịp trò chuyện với nữ diễn viên Đàm Hằng:

Sau thời gian dài "ở ẩn" - rời xa phim truyền hình, lý do nào đã khiến diễn viên Đàm Hằng quyết định trở lại màn ảnh nhỏ thời điểm này? 

Với tôi, lần trở lại này là một cái duyên với nghề, tôi nhận được lời mời tham gia phim "Lối về miền hoa" từ nhà sản xuất cũng rất tình cờ. Thậm chí, nhà sản xuất cũng không nghĩ rằng tôi sẽ trở lại đóng phim.

Những năm qua, khi rời xa phim truyền hình, tôi chỉ tập trung công tác tại nhà hát và kinh doanh bên ngoài. Thế nhưng, trong suốt thời gian đó tôi chưa khi nào hết yêu nghề, chỉ là cần một thời điểm thích hợp để sắp xếp lại cuộc sống, lấy lại tinh thần sau nhiều biến cố để có thể làm nghề bằng tất cả tâm trí và đam mê mà không còn chịu áp lực vì bất cứ điều gì.

Đây là thời điểm phù hợp để trở lại với khán giả, cũng rất may mắn khi tôi được đạo diễn Vũ Minh Trí tin tưởng giao cho vai diễn Hoa trong bộ phim lần này.

Đàm Hằng: "Sau bao biến cố, tôi vẫn sẽ yêu và yêu hết mình" - Ảnh 3.

Cô Hoa trong phim "Lối về miền hoa" (Ảnh: FBNS).

Suốt thời gian "ở ẩn", rời xa màn ảnh chị cảm thấy bản thân được gì và mất gì? 

Thú thật, dù không tham gia đóng phim nhưng tôi thường xuyên theo dõi những bộ phim truyền hình. Bản thân tôi có thời gian được trở thành khán giả thực thụ, được thưởng thức phim và cảm nhận rất rõ sự chuyển mình của phim Việt trong những năm gần đây. Cùng với đó là những tình cảm đặc biệt mà khán giả dành cho phim truyền hình, bản thân tôi cũng cảm nhận được rất rõ. Mỗi lần thấy bạn bè đồng nghiệp xuất hiện trên màn ảnh tôi rất nhớ nghề và thèm được làm phim, thèm được trở lại màn ảnh để cống hiến.

Thời điểm tôi quyết định xa màn ảnh, tập trung công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ và kinh doanh riêng, cũng là lúc bản thân trải qua nhiều biến cố về gia đình. Tôi đã dành thời gian đó để tĩnh lại, thay đổi bản thân và tìm cho mình một lối tư duy, suy nghĩ mới để bắt đầu cuộc sống mới, hạnh phúc và vui vẻ hơn.

Đàm Hằng: "Sau bao biến cố, tôi vẫn sẽ yêu và yêu hết mình" - Ảnh 4.

Trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống riêng, nữ diễn viên trở lại với diện mạo xinh đẹp ngọt ngào (Ảnh: FBNS).

Sau những biến cố cả trong hôn nhân và công việc, tôi mới nhận thấy bản thân mình mạnh mẽ đến nhường nào. Nhiều người nói nhìn vẻ bề ngoài tôi hiền lành, yếu đuối, hợp với những vai diễn nhẹ nhàng, thôn quê trên màn ảnh, nhưng ẩn sâu bên trong tôi là một tính cách mạnh mẽ, dám nghĩ, dám làm, dám thay đổi và đối diện với bất cứ điều gì xảy đến.

Tôi nhận ra bản thân được nhiều hơn là mất. Tôi vẫn được khán giả đón nhận và ủng hộ dù đã vắng bóng trên màn ảnh khá lâu. Tôi có được những người bạn, những người đồng nghiệp luôn ủng hộ và bên tôi trong mọi biến cố cuộc sống.

Nếu để nói về những điều hối tiếc trong suốt chừng ấy thời gian ngừng đóng phim, có lẽ tôi chỉ hối tiếc vì đã để lỡ mất khá nhiều thời gian và cơ hội cống hiến cho khán giả.

Đàm Hằng: "Sau bao biến cố, tôi vẫn sẽ yêu và yêu hết mình" - Ảnh 5.

Diễn viên Đàm Hằng được khán giả nhớ đến với những vai diễn hiền lành, chân chất trên màn ảnh (Ảnh: FBNS).

Nhân vật chị Hoa (diễn viên Đàm Hằng) và chú Lâm (diễn viên Thanh Bình) đang nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, được khán giả tích cực "đẩy thuyền", vậy chị cảm nhận thế nào về chuyện tình của "cặp đôi già" này trên màn ảnh? 

Chuyện tình của các cặp đôi Hoa và Lâm thực tế có rất nhiều sóng gió và trắc trở. Đúng là cả hai có tình ý dành cho nhau nhưng sự khác biệt quá lớn khiến chuyện tình cảm của họ không mấy suôn sẻ.

Ông Lâm có điều kiện kinh tế, khá giả, tính tình hiền lành, gần gũi. Còn Hoa chỉ là cô bán hoa nhờ trước cổng nhà ông Lâm và là một cô nông dân chân chất. Ông Lâm sống trong cảnh gà trống nuôi con, còn chị Hoa dù là gái ế, chưa chồng và cũng có tình cảm với ông Lâm nhưng không dám mở lòng vì bị em trai phản đối.

Chuyện tình của "cặp đôi già" này trên màn ảnh có thể cũng là câu chuyện có thật ở ngoài đời. Vì dù ở độ tuổi nào thì ai cũng mong muốn có được tình yêu và hạnh phúc.

Như một câu thơ mà Xuân Diệu từng viết:

"Làm sao sống được mà không yêu, 

Không nhớ, không thương một kẻ nào". 

Với cá nhân tôi, tình yêu là điều vô cùng diệu kỳ và thiêng liêng trong cuộc sống, tình yêu sẽ khiến mọi thứ trong cuộc sống trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết (cười).

Đàm Hằng: "Sau bao biến cố, tôi vẫn sẽ yêu và yêu hết mình" - Ảnh 6.

Mối tình chị Hoa và chú Lâm (diễn viên Thanh Bình) được khán giả tích cực "đẩy thuyền" (Ảnh: FBNS).

Như chị đã chia sẻ, bản thân từng trải qua nhiều chuyện không vui trong hôn nhân trong quá khứ. Liệu chị đã mở lòng và đã sẵn sàng chia sẻ về những biến cố gia đình đã xảy ra? 

Đúng là cách đây 2-3 năm, tôi rất ngại chia sẻ chuyện đời tư với khán giả. Tôi từng nghĩ rằng, biến cố trong hôn nhân không có gì đáng tự hào để chia sẻ, nhưng giờ tôi đã nghĩ khác. Biết đâu, cũng có rất nhiều khán giả đang, đã và sẽ trải qua những biến cố gia đình như tôi và câu chuyện mà tôi chia sẻ, biết đâu sẽ đem đến một góc nhìn tích cực và lạc quan hơn cho những khán giả luôn yêu mến và theo dõi tôi.

Tình yêu và hôn nhân là điều kỳ diệu xảy ra trong vũ trụ này khi hai trái tim, hai tâm hồn khác biệt gặp nhau, thấu hiểu và dành tình cảm cho nhau. Tình nghĩa vợ chồng là điều thiêng liêng và tôi luôn trân quý, nhưng dù có yêu thương nhau đến mấy thì vợ chồng vẫn là hai cá thể riêng biệt, có suy nghĩ khác nhau, tâm hồn khác nhau và cảm xúc khác nhau.

Nếu có thể may mắn hòa hợp, để viên mãn đi đến cuối đời đó là điều ai cũng mong muốn, nhưng khi chung sống hai tâm hồn không thể đồng điệu thì lựa chọn tốt nhất chỉ có thể là chia tay.

Cả tôi và chồng cũ từng nghĩ sẽ cố dung hòa để con cái không thiệt thòi. Suốt 5 năm trời, chúng tôi chia tay rồi quay lại, nhưng đó là điều sai lầm mà đến giờ chúng tôi mới nhận ra. Một cái cây bị sâu bệnh thì nên tỉa lá, hoặc thậm chí là chặt cành để nó có thể vươn lên mạnh mẽ, dù không hoàn hảo nhưng nó vẫn sẽ là một cái cây khỏe mạnh.

Hôn nhân cũng vậy, dù chúng tôi lựa chọn chia tay nhưng vẫn trở thành những người bạn tốt, có thể chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống và cùng nhau nuôi dạy con cái một cách văn minh. Dù sao để nắm tay nhau đến cuối đời cũng còn là duyên số, mà đã là duyên số thì không thể ép buộc.

Tôi từng rất nặng lòng khi nghĩ đến hôn nhân không trọn vẹn, nhưng giờ tâm hồn tôi đã được tự do hơn, nhẹ nhõm và hạnh phúc. Nhìn lại quãng đường khó khăn vừa qua tôi nhận ra, ly hôn đúng lúc mới là đúng đắn để hạnh phúc đúng thời điểm.

Đàm Hằng: "Sau bao biến cố, tôi vẫn sẽ yêu và yêu hết mình" - Ảnh 7.

Diễn viên Đàm Hằng hạnh phúc, rạng rỡ ở thời điểm hiện tại (Ảnh: FBNS).

Vậy ở thời điểm hiện tại, chị đã tìm được "hạnh phúc thật sự" cho mình chưa? 

Tôi nghĩ chẳng cần tìm ở đâu xa, hạnh phúc xuất phát từ trong tâm mình mà. Thay đổi suy nghĩ là thay đổi cuộc đời, tôi hạnh phúc vì có cô con gái rất người lớn, rất hiểu chuyện và tình cảm.

Con bé là động lực rất lớn trong cuộc đời tôi, nhiều khi con gái giống như người bạn thân của tôi vậy. Tôi có thể thoải mái tâm sự, chia sẻ chuyện công việc, chuyện tình cảm với con. Đôi khi nàng ấy cũng là "quân sư" tình cảm cho tôi nữa.

Tôi đọc sách nhiều hơn, gặp gỡ nhiều người để lắng nghe, chia sẻ. Tôi tìm được nguồn năng lượng tích cực từ đó để bản thân ngày càng hạnh phúc. Tôi tìm cho mình những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống, đôi khi chỉ cần pha một ấm trà mạn, đem ra ban công ngồi nhâm nhi và đọc một cuốn sách yêu thích. Một phút tĩnh lặng trong lòng cũng có thể hóa giải hết mọi muộn phiền.

Suy cho cùng, nếu muốn cuộc sống bình yên, trước tiên trong tâm cần tĩnh lặng.

Đàm Hằng: "Sau bao biến cố, tôi vẫn sẽ yêu và yêu hết mình" - Ảnh 8.

Đàm Hằng và con gái gần gũi và dễ dàng chia sẻ như hai người bạn (Ảnh: FBNS).

Chị có chia sẻ rằng, con gái chị hiểu chuyện và chị coi con như bạn thân để sẵn sàng chia sẻ mọi buồn vui. Vậy khi thấy mẹ quay lại với màn ảnh phản ứng của bạn ấy ra sao? 

Thú thật là con gái tôi không xem phim mới mà tôi đóng (cười). Tôi mới hỏi: "Tại sao con không xem phim mẹ đóng?". Bạn ấy nói vì cảm thấy ở độ tuổi này chưa muốn xem nội dung phim "Lối về miền hoa" (cười).

Có tối đi ngủ con gái tôi thì thầm: "Con không xem phim mẹ đóng nhưng mà không có nghĩa là con không ủng hộ mẹ". Sâu bên trong lòng tôi biết con tự hào về tôi và luôn ủng hộ tôi trên con đường nghệ thuật.

Khi tôi bận quay hoặc làm việc tại nhà hát, con gái đều gọi điện hỏi han tôi có mệt không, công việc thế nào và luôn nói một câu: "Mẹ cứ làm việc, con sẽ tự lo được cho mình". Tôi không biết vì sao con bé hiểu chuyện và nói ra được những câu nói ấy, nhưng con là niềm tự hào và hạnh phúc nhất mà tôi có trong cuộc đời này.

Đàm Hằng: "Sau bao biến cố, tôi vẫn sẽ yêu và yêu hết mình" - Ảnh 9.

"Tôi chưa bao giờ sợ đơn độc", Đàm Hằng chia sẻ (Ảnh: FBNS).

Vậy chị có bao giờ sợ một ngày khi con gái trưởng thành và lập gia đình, chị sẽ sống đơn độc không? 

Không! Tôi chưa từng nghĩ bản thân một ngày sẽ đơn độc. Tôi và hội bạn thân từng nghĩ đến việc sau này già sẽ cùng nhau vào viện dưỡng lão, hàng ngày vui vẻ tám chuyện cùng nhau. Hoặc nếu có điều kiện hơn thì chúng tôi cùng nhau góp tiền mua đất xây một ngôi nhà nhỏ cùng an hưởng tuổi già, làm một mảnh vườn nho nhỏ, nuôi một đàn gà, vài chú cún con cho vui cửa vui nhà. Hàng ngày bắt sâu, chăm gà, uống trà và trò chuyện như vậy cũng vui (cười).

Đàm Hằng: "Sau bao biến cố, tôi vẫn sẽ yêu và yêu hết mình" - Ảnh 10.

Đàm Hằng coi lần trở lại này như cái duyên với nghề diễn (Ảnh: FBNS).

Trải qua biết bao biến cố về chuyện tình cảm, liệu trong tương lai Đàm Hằng có sẵn sàng mở lòng để đón nhận tình yêu mới? 

Tôi vẫn sẽ yêu và yêu hết mình như lần đầu. Cuộc sống này, nếu không có tình yêu sẽ thật nhạt nhẽo. Tình yêu đó không hẳn là tình yêu nam nữ, có thể là yêu nghề, yêu gia đình, yêu những thứ nhỏ bé trong cuộc sống.

Hạnh phúc đơn giản lắm! Khi bạn yêu đời, cuộc đời cũng sẽ yêu bạn và trao cho bạn những điều tuyệt vời nhất và tôi tin vào điều đó.

Xin cảm ơn diễn viên Đàm Hằng về những chia sẻ!

Đàm Hằng 'Gia phả của đất': “Tôi tăng gần 10 kg trong thời gian bị khủng hoảng tinh thần”Đàm Hằng "Gia phả của đất": “Tôi tăng gần 10 kg trong thời gian bị khủng hoảng tinh thần”

Nữ diễn viên chia sẻ, cô đã lấy lại tinh thần sau cú sốc trong đời sống riêng. Đó cũng là lý do vì sao Đàm Hằng “biến mất” sau vai diễn người phụ nữ sành sỏi trong phim “Gia phả của đất”...

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Harry Lu có cuộc sống thế nào giữa lúc Midu sắp về làm dâu hào môn?

Harry Lu có cuộc sống thế nào giữa lúc Midu sắp về làm dâu hào môn?

Giải trí - 37 phút trước

Harry Lu hiện hoạt động song song ở Việt Nam và nước ngoài, anh thường xuyên chia sẻ cuộc sống với người hâm mộ.

Tuổi xế chiều của nam ca sĩ nhạc đỏ nổi tiếng gốc Thái Bình: Sống độc thân giản dị dù có tiền

Tuổi xế chiều của nam ca sĩ nhạc đỏ nổi tiếng gốc Thái Bình: Sống độc thân giản dị dù có tiền

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Việt Hoàn là một trong những ca sĩ nhạc đỏ lừng danh đất Bắc, anh đắt show kiếm được nhiều tiền nhưng lại sống giản dị ở tuổi xế chiều.

Trang Trần: "Tôi sang Mỹ nhiều người bảo không có tiền, chỉ ăn cá khô nên mới gầy"

Trang Trần: "Tôi sang Mỹ nhiều người bảo không có tiền, chỉ ăn cá khô nên mới gầy"

Giải trí - 4 giờ trước

"Để kiếm được tiền không phải dễ, không phải tự nhiên mà kiếm được tiền đâu" – Trang Trần chia sẻ.

Nhan sắc hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7', visual bất bại trước cam thường

Nhan sắc hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7', visual bất bại trước cam thường

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Trong buổi ra mắt phim tại Hà Nội vừa qua, Ceri Thu Hà – hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7' hút ống kính máy quay bởi phong cách ngày càng trưởng thành, quyến rũ.

Mất liên lạc với nghệ sĩ Thương Tín

Mất liên lạc với nghệ sĩ Thương Tín

Giải trí - 16 giờ trước

Sau khi dự đám cưới tại Thủ Đức ngày 20/4, diễn viên Thương Tín về lại quê nhà ở Ninh Thuận và mất liên lạc.

Mai Thu Huyền gay gắt với tin đồn liên quan đến Trấn Thành

Mai Thu Huyền gay gắt với tin đồn liên quan đến Trấn Thành

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - "Tôi chưa bao giờ tôi nhắc đến Trấn Thành trong các phát ngôn của mình. Đối với tôi, Trấn Thành là nghệ sĩ tài năng, tôi luôn ngưỡng mộ bạn ấy", Mai Thu Huyền chia sẻ.

Minh Cúc: Tôi không đưa con gái có bệnh về não lên mạng xã hội để 'câu view'

Minh Cúc: Tôi không đưa con gái có bệnh về não lên mạng xã hội để 'câu view'

Thế giới showbiz - 20 giờ trước

"Mỗi buổi livestream, tôi để con nằm trên giường phía sau, tôi ngồi dưới đất, tôi làm thế để vừa trông con, vừa làm việc" - Diễn viên Minh Cúc nói.

8 năm hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won: Chưa con cái nhưng vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu

8 năm hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won: Chưa con cái nhưng vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu

Câu chuyện văn hóa - 21 giờ trước

GĐXH - Trấn Thành - Hari Won được xem là cặp đôi nghệ sĩ Việt đẹp trong lòng công chúng. Hiện tại, sau 8 năm hôn nhân, dù chưa có con nhưng cuộc sống tình cảm của họ vẫn thăng hoa.

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

Giải trí - 1 ngày trước

Với người hâm mộ, nam diễn viên Trung Quốc Lục Nghị là một ngôi sao kiểu mẫu khi có trong tay một sự nghiệp rực rỡ, khối tài sản đáng nể và gia đình ngập tràn hạnh phúc.

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

Giải trí - 1 ngày trước

Sở hữu lợi thế là ngoại hình xinh đẹp, trong trẻo, nhưng nữ diễn viên Trung Quốc Trương Dư Hi lại đối mặt với làn sóng phản đối khi góp mặt tại chương trình "Đạp gió 2024" vì khả năng ca hát hạn chế.

Top