Vì tình yêu với Hà Nội!
Việc gây dựng đàn chim hòa bình với 1.000 con chim bồ câu trắng, chân đỏ là một trong những dự án được lãnh đạo UBND TP Hà Nội phê duyệt chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội.
|
|
|
Chim hòa bình chỉ còn thưa thớt. Ảnh: Q.H |
Dự án này xuất phát từ ý tưởng của nghệ nhân Phạm Tài Thu trong lần ông từ TP Đà Nẵng ra thăm Hà Nội vào thời điểm một năm trước khi diễn ra Đại lễ. Hình ảnh về một đàn chim hòa bình thân thiện gần gũi với du khách và chao lượn hằng ngày trên bầu trời Thủ đô lập tức choán hết tâm trí của nghệ nhân Thu.
Ông quyết định lập đề án về việc gây dựng đàn chim trình UBND TP Hà Nội với tâm niệm vì tình yêu với Thủ đô, thành phố vì hòa bình. Đề án nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo thành phố.
Ngay khi được chấp thuận, nghệ nhân Thu liên tục ra Hà Nội khảo sát và chọn địa điểm gây dựng đàn chim. Ông cho biết: “Tôi chọn công viên Bách Thảo làm nơi gây dựng đàn chim vì đây là khu vực có vị trí đắc địa với nhiều cây xanh, hồ nước rộng. Công viên Bách Thảo lại nằm sát với Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hình ảnh một đàn chim bồ câu trắng chao lượn ngay sau lăng Bác sẽ mang dấu ấn rất lớn với mỗi du khách khi có dịp về thăm Hà Nội...”.
Chọn xong địa điểm, nghệ nhân Thu trở lại Đà Nẵng để lựa chọn giống chim. Ông cho hay, để có 1.000 con chim bồ câu trắng, chân đỏ, ông đã phải tìm mua và đặt hàng tại tất cả các lò nuôi bồ câu trên cả nước, thậm chí phải đặt hàng cả ở nước ngoài. Rất kỳ công và cuối cùng ông đã toại nguyện khi có 1.000 con chim đủ tiêu chuẩn để chuyển ra Hà Nội vào ngày 10/9/2010.
Ban quản lý: Thêm chim... cũng chịu!
Sau khi phục vụ Đại lễ, lẽ ra cho tới nay người dân Thủ đô đã được chiêm ngưỡng đàn chim hòa bình 1.000 con ngày ngày bay lượn trên bầu trời Hà Nội, nhưng điều đó đã không diễn ra. Ý tưởng về đàn chim hòa bình của nghệ nhân Thu cũng đang dần chết yểu.
|
Theo kế hoạch của Sở Xây dựng Hà Nội, sau khi biểu diễn trong lễ khai mạc Đại lễ 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội tại Quảng trường Ba Đình, 1.000 con chim hòa bình sẽ được tách thành 2 đàn: 300 con sẽ giữ lại tại công viên Bách Thảo và 700 con sẽ được đưa về gây thành đàn tại công viên Hòa Bình để phục vụ khách tham quan. Thế nhưng đến bây giờ, đàn chim tan tác mà kế hoạch thì không được thực hiện. |
Tại bản hợp đồng số 102/2010/HĐ/BQL giữa Ban quản lý dự án hạ tầng đô thị, Sở Xây dựng Hà Nội (BQLDA) ký kết với ông Thu thì tháng 6/2010, ông Thu phải chuyển chim ra Hà Nội để nuôi dạy và huấn luyện thuần thục. Việc làm chuồng cho chim trú ngụ do BQLDA thực hiện và hoàn thành trong tháng 5/2010. Ngày 12/10, hợp đồng hết hạn, nghệ nhân Thu phải bàn giao lại đàn chim cho Sở Xây dựng Hà Nội và chuyển giao công nghệ huấn luyện.
Ông Thu cho hay: “Tới ngày 10/9, tôi chuyển chim ra Hà Nội. Việc phải lùi lại thời gian chuyển chim so với hợp đồng là do ngày 19/5 BQLDA mới khởi công xây dựng chuồng chim và tới nay vẫn chưa xong. Việc xây dựng chuồng chim quá muộn đã khiến đàn chim không có nơi trú ngụ. Vì thế, đàn chim liên tiếp gặp những rủi ro. Đau xót nhất là việc không được bảo vệ khiến tình trạng mất trộm liên miên diễn ra”.
Chỉ còn lại 300 con chim sống sót, nhiều lần nghệ nhân Thu rất chán nản và có ý định bỏ chim. Nhưng với cái tâm một nghệ nhân, ông Thu nhiều lần tỏ ý tự nguyện bổ sung thêm 500 con chim rồi tiếp tục huấn luyện cho thành đàn nhưng với điều kiện: Đàn chim phải được bảo vệ an toàn!
Ý nguyện nghệ nhân là thế, nhưng về phía chủ đầu tư, ông Bùi Ngọc Hòa, Phó Giám đốc BQLDA lại đưa ý kiến: “Chúng tôi không có trách nhiệm bảo vệ đàn chim... Tôi muốn can thiệp thêm nữa cũng không được...”.
Hiện đàn chim đang chết dần, dự án mang lại hình ảnh đẹp cho thành phố vì hòa bình sẽ sớm bị khai tử nếu không có hành động quyết liệt, kịp thời từ lãnh đạo Hà Nội.
|
Ngày 5/11, tại cuộc họp giữa các bên có liên quan tới đàn chim hòa bình, ông Bùi Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án hạ tầng đô thị (Sở Xây dựng Hà Nội) khẳng định:
“Không có chuyện đàn chim bị mất trộm” nhưng lại thừa nhận: “Do đàn chim quá thân thiện với con người nên không tránh được tình trạng một số người dân vào tham quan công viên đã bắt chim bỏ vào túi mang về”.
Ông Hòa cũng một mực nhấn mạnh: “BQLDA không bảo vệ đàn chim... Trách nhiệm đó thuộc về những người nuôi và huấn luyện chim...”. |
Q.Hưng