Thế nhưng, làm sao để bảo vệ đàn chim cho tốt hơn thì chính các bên liên quan lại đang chối bỏ trách nhiệm.
Không ai trông, khách bắt chim để ...nghịch
Như GĐ&XH đã phản ánh, đàn chim hòa bình của Thủ đô Hà Nội chỉ còn lại 300 con nhưng sức khỏe rất yếu, đi lại lờ đờ quanh các vệ cỏ hay mép hồ nước, hiếm khi thấy có con chim nào tung cánh bay lên chao lượn. Trước tình cảnh đó, nhiều du khách vào thăm vườn Bách Thảo đã phải thốt lên: “Thế này mà gọi là chim hòa bình?”.
|
|
|
Đàn chim hòa bình 1.000 con rất giàu sức sống khi mới ra Hà Nội. Ảnh: Quốc Hưng |
Ngày 2/11, chúng tôi trở lại công viên Bách Thảo, nơi đàn chim đang được nuôi dưỡng. Vẫn thảm cảnh cũ, nhiều con chim lờ đờ dưới gầm ghế đá mà không bay nổi về tổ. Nhiều khách tham quan thấy vậy liền bắt chúng tung lên cao rồi chìa tay hứng lại vầy vò như trò chơi khiến những con chim vốn đã yếu ớt lại càng thêm vật vã. Hành động này rất phổ biến nhưng không có một lực lượng nào nhắc nhở hay can thiệp để bảo vệ đàn chim.
Đến nay, việc đắp nền, hoàn thiện chuồng chim vẫn đang diễn ra. “Chưa biết khi nào chim mới có chuồng ổn định để về trú?”, nghệ nhân Phạm Tài Thu, cha đẻ đàn chim hòa bình buồn bã nói. Đúng là không có lực lượng bảo vệ, những con chim hòa bình tội nghiệp đang phải tự bảo vệ chính mình.
|
|
|
Không được bảo vệ khiến đàn chim chỉ còn lại như thế này.
Ảnh: Quốc Hưng |
Chim ấy của ai?
Theo nghệ nhân Phạm Tài Thu, trách nhiệm chính bảo vệ đàn chim là Ban quản lý Dự án hạ tầng đô thị, Sở Xây dựng Hà Nội (BQLDA). Về phía ông Thu thì “chỉ có trách nhiệm nuôi dưỡng và huấn luyện đàn chim...”. Trong khi đó, BQLDA lại cho rằng, việc nuôi dưỡng và huấn luyện phải đi liền với bảo vệ, tức là trách nhiệm của ông Thu.
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, tại bản hợp đồng số 102/2010/HĐ-BQL mà ông Thu ký với BQLDA, không có điều khoản ràng buộc đơn vị nào phải bảo vệ đàn chim. Đây chính là lý do khiến cả hai bên cùng thoái thác trách nhiệm.
Trước ý kiến cần phải bổ sung thêm số lượng chim và giao cho một đơn vị chịu trách nhiệm. Ông Bùi Ngọc Hòa, Phó Giám đốc BQLDA vẫn nhất quán: “Chúng tôi chỉ tiếp nhận đàn chim khi chúng đầy đủ khỏe mạnh và được huấn luyện tốt”. Ngược lại, nghệ nhân Phạm Tài Thu cũng dứt khoát: “Nếu tình trạng bảo vệ đàn chim không được cải thiện, tôi sẽ bỏ chim!”.
Đến nay, số phận đàn chim hòa bình đầu tiên của Hà Nội vẫn chưa biết sẽ như thế nào? Trời đã vào đông, chẳng biết chim có tự bảo vệ được mình hay không?
Quốc Hưng