Dân hoang mang không chỉ vì thiếu nước
GiadinhNet - Lần thứ 3 kiểm nghiệm cho thấy, mẫu nước tại trạm cấp nước Mỹ Đình II vẫn nhiễm asen nặng. Trong 2 ngày 7- 8/7, thêm nhiều xe téc chở nước sạch được Công ty Dịch vụ nhà ở và khu đô thị (HUDS) điều đến “ứng cứu” người dân. Nhưng lúc này, mối lo đã vượt xa cả chuyện thiếu nước sinh hoạt.
![]() |
Ngày 7/7, Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội đã công bố kết quả lấy mẫu xét nghiệm mới nhất tại Trạm cấp nước Mỹ Đình II (KĐT Mỹ Đình 2). Báo cáo với UBND TP Hà Nội, Sở Y tế cho biết, mẫu nước thô, nước qua xử lý, nước tại hộ dân ở nhà A22 (biệt thự BT2) và nước tại hộ dân ở nhà A8 (BT3) lấy trong ngày 2 và 5/7 đều vượt quá giới hạn cho phép về chỉ tiêu hàm lượng asen (thạch tín, một loại chất độc có thể gây ung thư). Chiếu theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành năm 2009, giới hạn hàm lượng thạch tín cho phép trong nước chỉ là 0,01mg/l thì 100% các mẫu nước này đều không an toàn về hàm lượng thạch tín.
Sở Y tế đã đề nghị Sở Xây dựng yêu cầu HUDS dừng ngay việc cấp nước cho khu đô thị Mỹ Đình II và chỉ được phép cấp lại khi chất lượng nước cung cấp đảm bảo theo đúng quy định. Trong thời gian này, đơn vị quản lý trạm cấp nước có trách nhiệm cung cấp nước đầy đủ để người dân sử dụng.
Theo ghi nhận của PV Báo GĐ&XH, giải pháp tình thế đã được thực hiện trong nhiều ngày qua tại các tòa chung cư, nhà liền kề ở khu vực này. HUDS đưa các xe téc bơm nước vào bể chứa của các tòa nhà để đảm bảo nhu cầu sinh hoạt tối thiểu. Ngoài ra, người dân cũng phải chật vật tự xoay sở bằng cách dự trữ nước, mua thêm nước đóng bình, thay đổi thời gian tắm rửa, nấu nướng…
Bà Phạm Thị Hoạch – Phòng 812 nhà CT3A, Tổ trưởng Tổ dân phố số 3, KĐT Mỹ Đình II là một trong những người dân phát hiện sớm nhất sự bất thường của nguồn nước gia đình đang dùng. Ngay từ ngày 21/1/2013, bà Hoạch đã chủ động mang mẫu nước tới Viện Công nghệ môi trường (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) làm xét nghiệm. Kết quả cho thấy, hàm lượng asen là 0,03mg/lít, trong khi tiêu chuẩn cho phép chỉ là 0,01. Và với kết quả được Sở Y tế xác nhận hôm 7/7 về hàm lượng asen vượt gấp nhiều lần theo xét nghiệm mới nhất, bà Hoạch và nhiều hộ dân ở khu dân cư này vô cùng lo lắng. Bà Hoạch cho hay, mối quan tâm của người dân lúc này không chỉ là chuyện xe téc sẽ đến bơm nước bao nhiêu lần/ngày, bao giờ có nước sạch trở lại nữa, mà là chuyện sức khỏe của họ suốt thời gian qua dùng phải nước nhiễm độc.
Chủ quán phở Hòa Bình dưới tầng trệt nhà CT5 (đơn nguyên 2) nói với phóng viên: “Thiếu nước thì làm ăn bị ảnh hưởng, phải mua nước đóng bình tốn kém, phải dự trữ trong xô chậu rất bất tiện. Nước cũng chỉ được bơm ban ngày, còn tối là cắt. Nhưng điều lo sợ nhất lúc này là chẳng may chúng tôi vì dùng nước nhiễm độc nhiều năm rồi, bây giờ ủ bệnh trong người thì sao. Ai sẽ giải quyết đây?”.
PV Báo GĐ&XH đem những câu hỏi đó vào khu điều hành Xí nghiệp 2 ngay dưới tòa nhà CT4 để mong được giải đáp, tuy nhiên, muốn làm việc với những người có trách nhiệm tại đây, phóng viên sẽ phải đặt lịch trước, rồi bộ phận tổ chức của đơn vị này sắp xếp và không biết khi nào mới có thể có được thông tin. Trong khi đó, một bảo vệ trả lời tưng tửng khi phóng viên hỏi thăm: “Chả tòa nhà nào mất nước cả. Dân lúc nào chả kêu…”.
Bà chủ quán phở Hòa Bình thậm chí còn tiết lộ, nhiều gia đình không chấp nhận được cảnh nước nôi thiếu thốn và nhiễm bẩn đã “sơ tán” đi nơi khác. Gia đình bà Phạm Thị Hà Thanh – Phòng 418 nhà CT3A thì chọn phương án tự trang bị hệ thống lọc nước cao cấp hơn cho căn hộ của mình. Tuy nhiên, không phải người dân nào cũng đủ điều kiện để làm việc đó, chưa kể, không có gì đảm bảo các thiết bị lọc nước ngoài thị trường sẽ xử lý hết độc chất trong nước.
|
Theo tìm hiểu, tháng 6/2004, Trạm cấp nước Mỹ Đình II bắt đầu vận hành với công suất hiện tại khoảng 1.000m3/ngày đêm, phục vụ hơn 1.200 hộ dân tại KĐT Mỹ Đình II, do HUDS quản lý, vận hành. Nguồn được lấy để xử lý là nước ngầm. |
