Danh ca Khánh Ly nhớ lại tiếng gọi "Mai!" của Trịnh Công Sơn

| Giải trí

GiadinhNet - Trong đêm nhạc Khánh Ly -Trịnh Công Sơn - "Đời cho ta thế!", danh ca Khánh Ly vừa hát tặng sinh viên vừa bồi hồi ôn lại những kỉ niệm với cố nhạc sỹ.

Khánh Ly: Tôi 72 mà ngỡ như 27 Khánh Ly: "Tôi 72 mà ngỡ như 27"

GiadinhNet - Giọng hát của Khánh Ly vẫn liêu trai, u uẩn, giàu tự sự và trải nghiệm như suốt bao năm qua chưa bao giờ thay đổi.

Kỷ niệm 15 năm (1/4) ngày mất của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, tối 4/4, tại sân khấu của đại học Văn hóa Hà Nội, đêm nhạc Khánh Ly -Trịnh Công Sơn -"Đời cho ta thế!” đã thu hút được hàng trăm bạn sinh viên Thủ đô tới dự.

50 năm trước Khánh Ly và Trịnh Công Sơn đã ấp ủ giấc mơ cùng nhau lãng du trên khắp mọi miền đất nước để hát cho sinh viên nghe những bản tình ca về cuộc đời, về con người. Giấc mơ đó đã trở thành hiện thực.

Khánh Ly trong đêm nhạc Đời cho ta thế!. Ảnh: Đình Việt
Khánh Ly trong đêm nhạc Đời cho ta thế!. Ảnh: Đình Việt

Nữ danh ca đã trên 72 tuổi nên giọng hát có phần đuối hơn trước. Bà cũng chia sẻ thẳng thắn: “Tôi học ít lắm, cũng chẳng biết gì về âm nhạc cả. Trước đây ông Trịnh Công Sơn cũng không hề dạy tôi hát, ông chỉ hát hai, ba lần rồi tôi nghe và hát lại. Có nhiều lần tôi hát sai, nhưng ông Trịnh cũng không nói tôi hát sai thì phải hát lại nên thành thử tôi sai luôn 50 năm rồi”.

Dù vậy mỗi khi “Diễm Xưa” hay “Còn tuổi nào cho em”… cất lên, khán giả trẻ vẫn vỗ tay không ngớt.

Nhớ lại lần gặp gỡ định mệnh đưa đến nhân duyên âm nhạc, Khánh Ly rưng rưng nước mắt: “Trước khi gặp Trịnh Công Sơn tôi là một cô bé khá ngớ ngẩn. Tôi ở Đà Lạt, tôi nghĩ không bao giờ tôi bỏ nơi đây mà đi được, đến khi gặp ông. Ông tập nhạc cho tôi rồi kêu tôi đi cùng về Sài Gòn hát.

Lần ấy tôi từ chối vì tôi nghĩ là chẳng ai biết mình là ai, Sài Gòn không có chỗ cho mình. Một đứa vô danh tiểu tốt hát hò chẳng đến đâu, nhiều khi ban nhạc, phòng trà không cho hát, thì tôi cứ ở Đà Lạt mà là người của Đà Lạt đã là hạnh phúc lắm rồi”.

Nữ danh ca 72 tuổi tự nhận mình đã được Trịnh Công Sơn cho quá nhiều. Ảnh: Đình Việt
Nữ danh ca 72 tuổi tự nhận mình đã được Trịnh Công Sơn cho quá nhiều. Ảnh: Đình Việt

Đến năm 1967, Khánh Ly gặp lại nhạc sĩ Trịnh Công Sơn một cách đầy bất ngờ trên đường Lê Thánh Tôn, Sài Gòn. Nữ danh ca nhớ lại: “Tự dưng thấy tiêng kêu "Mai!", thì ra là ông Trịnh Công Sơn. Thú thật là lúc đó tôi không mừng lắm đâu, chỉ là gặp lại một người biết mình thôi, chưa biết họ đối xử với mình thế nào. Ông ấy rủ đi hát, hát ở ngay đó, rồi chỉ sau một đêm thôi, tôi được mọi người biết đến, có một con bé ở đà lạt về nó tên là Khánh Ly”.

Bà cũng chia sẻ, với những ai yêu nhạc Trịnh thì những ngày đầu tháng Tư là thời gian tưởng nhớ cố nhạc sĩ nhân từ Trịnh Công Sơn, nhưng đối với bà thì ngày nào cũng nhớ bởi những gì bà nhận được từ ông là quá lớn.

“Ông cho tôi những điều hạnh phúc quá lớn đến nỗi tôi nghĩ rằng, được hạnh phúc đó tôi có thể mất đi những niềm vui khác trong cuộc đời mình tôi cũng chấp nhận”, Khánh Ly trải lòng.

Bùi Điểm/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Tuổi 45 của Hiền Thục

Tuổi 45 của Hiền Thục

Giải trí -

GĐXH - Hiền Thục ở tuổi 45 vẫn giữ được vẻ đẹp trẻ trung và quyến rũ. Những khoảnh khắc dạo chơi ở Anh mới đây khiến fans ngỡ ngàng trước sắc vóc tuổi trung niên của nữ ca sĩ.

Carnival quy mô lớn sắp diễn ra tại Nghệ An

Carnival quy mô lớn sắp diễn ra tại Nghệ An

Giải trí -

GĐXH - Carnival Nghệ An 2026 dự kiến diễn ra trong hai ngày 18 và 19/8 tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, với các hoạt động diễu hành xe hoa, biểu diễn nghệ thuật đường phố và đại nhạc hội. Sự kiện hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, góp thêm sản phẩm văn hóa, du lịch cho Nghệ An.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.