Đào Anh Khánh “điên” với 40% nữ tính
GiadinhNet - Tại triển lãm mang tên “Trần” ở Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, đập vào mắt người xem là nghệ sĩ Đào Anh Khánh với bộ quần áo xanh lá, mái tóc dài ngang lưng, khua chân múa tay đốt ngọn nến sáng rực đặt trên một cành cây. Chẳng ai hiểu anh định “giở trò” gì cho đến ngày hôm sau, sáp nến rớt xuống đất thành hình bầu sữa mẹ. Thì ra nghệ sĩ ấy đã chọn cách cháy hết mình làm cuộc hiến dâng và hồi sinh bất tận.

Chỉ có... Tây mới chịu được!
Trước khi đến nhà nghệ sĩ Đào Anh Khánh, nhiều phụ nữ nhận được lời cảnh báo: Không mặc hở hang! Nghe thế mấy ai không… chột dạ. Đại bản doanh của “gã điên” ấy có tổng diện tích trên 2.000m2 gồm nhà ở, cây cối, tranh, tượng… Tất cả đều mang hình hài kì quái như chủ nhân. Tìm kiếm hồi lâu, bỗng thấy anh trèo xuống từ cái “lô cốt” cao tít ở góc vườn. Anh khoe: “Mùa đông nằm trên đó thích lắm”, rồi phân bua: “Nhà tôi ngoài nghệ thuật còn có cóc, chuột, kiến, muỗi… nên đến đây cứ mặc “kín cổng cao tường” nhé”.
Hơn 20 năm trước, ít ai ngờ một nhân viên ngành an ninh mảnh khảnh, hiền lành như Đào Anh Khánh lại đột nhiên rẽ ngang sang cầm cọ vẽ rồi trở thành hoạ sĩ, rồi nghệ sĩ sắp đặt. Đam mê hội họa từ nhỏ, thứ năng lượng tiềm ẩn ấy khiến anh chấp nhận mọi rủi ro, lao mình vào cuộc chơi nghệ thuật. Mỗi khi Đào Anh Khánh bắt tay làm chương trình gì thì mọi người lại “thót tim” bởi phần lớn đều biết đến anh trong tư cách là “nghệ sỹ trình diễn nổi loạn”.
Có lần, ở bãi sông Hồng, Đào Anh Khánh lưng trần, cuốn ngang mình mảnh vải màu đen, tóc xõa ngang vai vừa vẫy vùng, vừa hú hét trên một dải lụa trắng trải dọc con đường đất. Giữa lúc đang “cháy hết mình” với lời thoại “Đồng hoang… cỏ mọc…” trên nền nhạc quái lạ thì đông đảo nông dân xuất hiện với cuốc, cào trên tay, mang cả xe đạp ra làm vật cản với lý do: “Ruộng này đã cày, chỉ chờ gieo hạt, khán giả dẫm lên ruộng không xin phép là không được”. Cả êkíp phải dừng lại, trong khi miệng Đào Anh Khánh vẫn lẩm bẩm: “Đồng hoang… cỏ mọc…”.
Lần khác, để thử thách bản thân và kêu gọi bảo vệ môi trường, Đào Anh Khánh đi bộ một vòng hồ Hoàn Kiếm theo kiểu mỗi bước chỉ… 1cm. Khán giả xúm vào cổ vũ, chụp ảnh nhưng vẫn có người mắng: “Thằng điên”. Đến cả vợ anh cũng mắng chồng dở hơi, bỗng dưng mang thân ra hành xác. Có khi, người nghệ sĩ ấy còn vẽ đủ thứ lên người, bọc bên ngoài bằng những đồng tiền âm phủ rồi lần lượt lột bỏ như một cuộc thoát xác, hoặc cho nghệ sĩ Nhật Bản Daito Manabe gắn dây điện lên mặt, vào miệng rồi… nhai để” cảm nhận điện” và thay đổi nét mặt dựa trên những chuyển động âm nhạc.
Khi chúng tôi hỏi thăm nhà nghệ sĩ Đào Anh Khánh, không ít người vừa chỉ đường, vừa ca cẩm: “Người đó chỉ… Tây mới chịu được”. Xem ra câu nói cũng đúng phần nào. Cứ theo dõi lượng khách nước ngoài ở các cuộc trình diễn của Đào Anh Khánh hay những cuộc tình, những đứa con của anh với nhiều cô gái ngoại quốc thì biết.
Trong triển lãm “Trần”, khá nhiều bức tranh của Đào Anh Khánh được đặt mua với giá cao ngất ngưởng. Đối tượng mua tranh chủ yếu vẫn là khách nước ngoài. Những tác phẩm như: “Giao hưởng”, “Chiều vàng”, “Đường âm nhạc”, “Giải thoát”... được đánh giá cao về mặt nghệ thuật. Trong nước, Đào Anh Khánh thường kết hợp trình diễn với nhiều nghệ sĩ tài năng, cá tính như: Thanh Lam, Tùng Dương, Michiyo Phạm Ngà…
Sự trả giá ngọt ngào
Nhiều người từng giải mã “hiện tượng” Đào Anh Khánh đã chỉ ra những cuộc dạo chơi liều lĩnh với nghệ thuật của anh, nhưng anh khẳng định, đó chính là định mệnh của đời mình. Con người anh dù là khi trình diễn, lúc cầm cọ vẽ hay ở đời thường đều cho người khác cảm nhận được ngọn lửa mê muội trong tiềm thức.
Thời gian đầu, khi chưa bán được tranh, Đào An Khánh từng trải qua đói rét, túng thiếu và phải làm nhiều công việc lao động tay chân để giải quyết gánh nặng kinh tế. Éo le thay, khi tranh bắt đầu bán được, khi những vị khách nước ngoài sẵn sàng rút hầu bao sau khi tham quan đại bản doanh kì quái của anh thì đó cũng là lúc cuộc hôn nhân của anh tan vỡ bởi mâu thuẫn giữa hai cá tính nghệ thuật, chẳng ai chịu ai. Bây giờ nhìn lại, anh chỉ nói: “Sự trả giá ấy, theo tôi là ngọt ngào”.
Trở về cuộc sống “một mình một ngựa”, Đào Anh Khánh lao vào những cuộc trình diễn thân xác, những ý tưởng tuôn chảy khi còn chưa thoát khỏi đầu ngọn bút. Nhiều lần, cá tính dị biệt ấy tự đẩy mình vào tình huống nguy hiểm khi treo mình trên sợi cáp cao, hoặc từ chiếc thuyền cháy phừng phừng nhảy ùm xuống nước… Tất cả làm nên một Đào Anh Khánh chẳng thể lẫn với ai.
Nhìn thân hình “mình dây”, điệu đàng của anh vẫn quằn quại mỗi lần trình diễn, khán giả yêu nghệ thuật thường bị ám ảnh bởi nỗi đau nhiều hơn hạnh phúc, cay đắng nhiều hơn ngọt ngào. Hỏi anh về hạnh phúc, anh đưa chúng tôi đi khắp phòng tranh. Hơn 500 bức tranh như một vườn địa đàng với tất cả hân hoan, cuồng nhiệt và thanh khiết. Đem phần “âm tính” trong tranh bình luận về con người thực của Đào Anh Khánh, về những lần anh phẫu thuật cho môi mọng hơn, mũi cao hơn, lông mi cong hơn, anh gật đầu thừa nhận: “Có ít nhất 40% nữ tính trong đời sống của tôi, cũng như trong tác phẩm của tôi. Điều đó có thể xuất phát từ gia đình, khi chỉ có mẹ là người phụ nữ duy nhất, còn lại là 6 bố con tôi. Mẹ trở thành một biểu tượng quan trọng trong tâm hồn tôi từ thơ bé. Nhưng như vậy không có nghĩa là tôi mất đi nam tính đâu nhé. Chỉ cần nam tính nhiều hơn 1% thôi cũng có nghĩa là tôi trăm phần trăm, ngàn phần trăm là “men” rồi”.
Kết thúc triển lãm lần này, Đào Anh Khánh tiết lộ, anh sẽ tiếp tục với một dự án nghệ thuật mang tên “Thung lũng gầm trời”, dự kiến sẽ tổ chức ở Lương Sơn, Hòa Bình vào năm 2019 với kinh phí hàng triệu USD. “Tôi biết, nếu làm cho mọi người hả hê thì mình sẽ lao đao nhưng đã làm thì không nên đại khái. Trước một tác phẩm đương đại, mỗi người sẽ nhận diện nó một cách rất khác nhau nhưng dù gai góc đến thế nào thì qua thời gian vẫn là thứ tồn tại. Nó không thể bị gột rửa trong đầu người xem, mà có ngày quay trở lại và còn được phát triển lên mức cao hơn, chứng tỏ nó có giá trị đích thực”, Đào Anh Khánh nói.
Lữ Mai

Đằng sau ánh hào quang sân khấu: Tình bạn đặc biệt của bộ 3 diva Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh
Giải trí - 8 giờ trướcGĐXH - Bức ảnh hội ngộ của các diva Thanh Lam - Hồng Nhung - Mỹ Linh trong dịp sinh nhật Mỹ Linh khiến khán giả thích thú bởi tình bạn bền chặt của họ qua nhiều thập kỷ.

3 nàng hậu đình đám: Tiểu Vy, Thanh Thủy và Bảo Ngọc nói gì tại KOL Summit 2025?
Giải trí - 8 giờ trướcGĐXH - Một trong những sự kiện được chú ý nhất mới đây chính là Hội nghị KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc (KOL summit 2025). Tại đây, nhiều nội dung đáng chú ý, có ảnh hưởng đến công việc của KOL, người nổi tiếng đã được chia sẻ.

Mới hơn 1 tuổi, con gái Phương Oanh đã điệu đà khi 'pose' dáng cùng mẹ
Giải trí - 9 giờ trướcGĐXH - Bé Jenny - con gái Phương Oanh mới đây đã xuất hiện cùng mẹ và khiến khán giả quan tâm bởi vẻ đáng yêu cùng phong cách điệu đà.

Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung tiết lộ sự hy sinh khi làm mẹ bỉm sữa ở tuổi U50
Giải trí - 11 giờ trướcGĐXH - Nữ ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung đã tiết lộ những vất vả, kiệt sức khi làm mẹ bỉm sữa ở tuổi U50. Cô thậm chí từng soi gương và không nhận ra chính mình sau sinh.

Midu được chồng thiếu gia cưng chiều, cuộc sống hôn nhân viên mãn
Giải trí - 14 giờ trướcGĐXH - Không chỉ sở hữu cuộc sống sang chảnh, Midu và Minh Đạt còn được khán giả ngưỡng mộ bởi chuyện tình đầy ngọt ngào.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trải lòng về ca khúc Hòa Minzy hát trong concert quốc gia 'Tự hào là người Việt Nam'
Giải trí - 19 giờ trướcGĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã viết ca khúc "Nỗi đau giữa hòa bình" cho Hòa Minzy hát trong concert quốc gia "Tự hào là người Việt Nam". Đây cũng là ca khúc chính trong phim điện ảnh "Mưa đỏ".

Mỹ Anh tiếp tục 'dằn mặt' nữ thư ký của chồng
Xem - nghe - đọc - 19 giờ trướcGĐXH - Trong tập 4 "Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh một lần nữa khó chịu và chỉnh đốn nữ nhân viên mới của chồng.

Cựu chiến binh chiến trường Quảng Trị xúc động trước 'Mưa đỏ': Đồng nghiệp tôi nằm ở Thành cổ có lẽ đang mỉm cười mãn nguyện
Xem - nghe - đọc - 19 giờ trướcGĐXH - Bác Nguyễn Văn Hợi - Trưởng ban liên lạc Tiểu đoàn K3 Tam Đảo đã rất xúc động khi xem phim "Mưa đỏ"...

17 bức tranh sơn mài khổ lớn gây ấn tượng tại triển lãm 'Mùa xuân Độc lập'
Xem - nghe - đọc - 19 giờ trướcGĐXH - Chiều 18/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch khai mạc triển lãm tranh sơn mài khổ lớn “Mùa xuân độc lập” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

'Vua cát-xê' bỏ showbiz khi ở đỉnh cao, U60 thành tỷ phú và có bằng tiến sĩ
Câu chuyện văn hóa - 21 giờ trướcNam ca sĩ này quyết định bỏ nghiệp hát để kinh doanh dù tài năng không kém cạnh anh trai là "ông hoàng nhạc sến" Ngọc Sơn.

Khoảnh khắc Hoa hậu Việt Nam quê Đà Nẵng đọ sắc Trần Tiểu Vy 'gây sốt'
Giải tríGĐXH - Mới đây, 2 Hoa hậu Việt Nam là Trần Tiểu Vy và Huỳnh Thị Thanh Thủy có khoảnh khắc cùng diện áo dài đọ sắc khiến fan sắc đẹp trầm trồ.