Đau đớn bé gái 12 tuổi mang khuôn mặt của người ngoại tứ tuần

| Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Gặp Nguyễn Mai Chi khó ai có thể đoán tuổi trúng tuổi của em. Chi 12 tuổi, mang khuôn mặt khắc khổ của người ngoại tứ tuần, nhưng chỉ nặng hơn 10 kg và cao chỉ 80cm. Suốt nhiều năm qua, đôi mắt Chi lúc nào cũng buồn bã bất lực nhìn cơ thể mình ngày càng bị co rút lại. Sau 12 năm, chỉ mới vài tháng trở lại đây, Chi và cả gia đình bàng hoàng được biết mình bị bệnh rối loạn chuyển hóa xương, thứ bệnh tai quái đã hành hạ bấy lâu nay.

Nhận điện thoại báo tin của một người nhà bệnh nhân nằm cùng phòng điều trị với Nguyễn Mai Chi, cho biết: “Mai Chị bị chuyển hóa, căn bệnh co rút cơ, lại bị thêm bệnh viêm phổi cấp tính và suy tim, mà gia đình em ấy nghèo lắm”. Chúng tôi vào khoa Nội tiết, Bệnh viên Nhi Trung ương, quả thật gặp Chi mà không khỏi xót xa trước cơ thể một cô gái tuổi lớn đang bị co rút lại. Chị Đặng Thị Hảo, mẹ của Mai Chi buồn rầu: “Mai Chi được 1 tuổi đã thấy bất thường, nuôi mãi không lớn. Lúc đó bệnh viện không phát hiện ra được bệnh gì. Kể cả, mẫu xét nghiệm được gửi đi nước ngoài cũng không có kết quả. Cách đây 2 tháng, bệnh viện Nhi Trung ương kết luật con bị chuyển hóa. Mắc bệnh lạ, lại để lâu kèm theo các bệnh khác phát sinh, hy vọng chữa trị cho con ngày càng khó”.
 
Đau đớn bé gái 12 tuổi mang khuôn mặt của người ngoại tứ tuần 1

Mai Chi 12 tuổi nhưng chỉ cao 80cm, khuôn mặt trông già hơn cả người mẹ của mình

Nguyễn Mai Chi quê ở thôn Xuân La, phường Phương Dực, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Mang tiếng nhà ở Thủ đô nhưng gia đình chị Hảo chỉ trông mong vào đúng gần 2 sào ruộng khoán. Nguồn sống ấy nuôi hai vợ chồng và 3 đứa con thôi cũng đã là thiếu thốn, huống gì một người lâm trọng bệnh, nằm viện suốt nhiều năm trời.

Bao nhiêu năm qua, kể từ khi Chi ra đời, với chị Hảo nay việc ở nhà, mai vội vã theo xe cấp cứu vào bệnh viện với con đã trở nên quá quen thuộc. Theo tuổi Mai Chi học lớp 5, nhưng cơ thể của em chỉ bằng nửa bạn bè cùng trang lứa. Thân hình gầy gò, các xương co rút lại tạo nên một cơ thể co quắp, Chi lại tong teo hơn, nhìn “thảm hại” hơn sau mỗi lần vào bệnh viện. Nỗi sợ hãi in hằn lên khuôn mặt lúc nào cũng nhăn nhó vì đau.
 
Đau đớn bé gái 12 tuổi mang khuôn mặt của người ngoại tứ tuần 2

Mai Chi không những bị rối loạn chuyển hóa xương mà còn bị viêm phổi cấp tính và suy tim

Chị Hảo kể: “Thương con, trước mỗi lần nghe bác sỹ thông báo diễn biến bệnh là một lần nơ nớp âu lo. Không biết con có sống được không. Rồi chuyện tiền nong, người ta nhắc đi đóng tiền hay mua thuốc cho con, ngay lập tức điện thoại cho chồng ở nhà vay mượn. Biết con đi viện là phải đóng tiền, thậm chí đóng nhiều cũng là điều nan giải đối với chúng tôi”.

Lời bộc bạch chân thành của chị Hảo khiến chúng tôi cũng thấy vô cùng ái ngại. Cảnh vợ chồng nhà nông nghèo khổ lo cái ăn đã vất vả, con lại đi bệnh viện, bệnh nặng khó chữa càng trở nên bĩ cực. Đành lòng sao được khi nhìn “khúc ruột” của mình đau đớn nhưng tiền không có nên anh chị còn cách nào khác đâu ngoài việc đi vay lãi.

Thời gian vừa rồi, bệnh của Mai Chi lại càng nguy cấp nên em phải cấp cứu dài ngày ở viện. Ngoài thân hình co rút, Chị lại bị viêm phổi cấp tính, cộng với bệnh suy tim. Những trọng bệnh có thể lấy đi tính mạng Chi bất cứ lúc nào.
 
Đau đớn bé gái 12 tuổi mang khuôn mặt của người ngoại tứ tuần 3
Đau đớn bé gái 12 tuổi mang khuôn mặt của người ngoại tứ tuần 4

Căn bệnh rối loạn chuyển hóa xương đã kéo ngực em dô ra và vai chụp lại

12 năm nuôi con, chưa một lần nào chị thôi hi vọng ngày con được chữa khỏi bệnh lạ nhưng cái niềm tin ấy giờ cũng bị lung lay khi bệnh Chi ngày càng nặng. Ước mơ con gái mình sẽ như những bạn bè cùng trang lứa khác đến trường học tập, trở thành người con gái bình thường khó lòng trở thành hiện thực khi Chi phải đối mặt với những căn bệnh nặng cần thật nhiều tiền để chữa trị.

Làm công việc của nhà nông, anh Tuệ nào có ngại nắng, ngại mưa nhưng những đồng tiền ít ỏi từ mấy sào ruộng có thấm là gì khi trong nhà có người nằm viện.

Bệnh rối loại chuyển hóa xương làm cho đôi vai của Chi chụm lại ngực dô ra, đôi cánh tay, đôi chân gầy khẳng khiu đến mức mọi vận động của em đều phải có sự trợ giúp của mẹ. Chị Hảo nước mặt giọt ngắn giọt dài: “trong khi bệnh rối loạn chuyển hóa xương trầm trọng vẫn phải dừng điều trị để lo chữa bệnh viêm phổi cấp tính và suy tim. Một bệnh còn khó vượt qua huống gì tới 3 bệnh nặng…”

Nhìn cái dáng nằm thõng thuột đến não nề của chị Hảo, nằm trong vòng tay mẹ, Mai Chi ngước mắt nhìn mẹ rồi cũng buồn rầu không nói. Phía trước là quãng thời gian đầy gian khó của Mai Chi khi sự sống của em đang bị thách thức từng ngày, từng giờ.
 
DANH SÁCH BẠN ĐỌC HẢO TÂM GIÚP ĐỠ BÉ MAI CHI:
 
1. 17/3 Bạn đọc TK 101010004262823: 600.000
  Ủng hộ các mã số 61, 62, 63
 
2. 18/3 Hồ Thị Anh Thi: 200.000
 
3. 20/3 Nguyễn Văn Vinh: 300.000
 
4. 18/3 Phạm Hợp Châu: 200.000
Cầu mong điều may mắn sẽ đến với con
 
5. 28/3 Trần Thị Hồng Nhung: 600.000
Ủng hộ các mã số 60, 62, 63
 
6. 28/3 Hoàng, Hải: 200.000
Khương Đình, Hà Nội
 
7. 28/3 Công ty Cổ phần XD ACI: 500.000
 
8. 31/3 Lê Hoà Bình: 1.500.000
Ủng hộ các mã số 42, 54, 60, 62, 63
 
9. 11/4 Đào Hà Trang: 1.800.000
Các em Nhung, Trang, Thiện ủng hộ mã số 17, 23, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, mỗi mã số 200.000
 
10. 57. 15/4 Kim Thư: 1.000.000
Ủng hộ các mã số 56, 59, 62, 63, 64
 
11. 22/4 Nguyễn Thị Thu Hồng: 1.000.000
 
12. 15/9 Đỗ Ngọc Hân: 4.000.000
 
Vòng tay nhân ái sẽ tiếp tục cập nhật danh sách này.
 
Mời bạn đọc ấn F5 liên tục để cập nhật. Chân thành cảm ơn quý bạn đọc
 
Mọi sự giúp đỡ tới bé Mai Chi - mã số 63 - xin gửi về: 
 
1. Gia đình chị Đặng Thị Hảo, thôn Xuân La, phường Phương Dực, huyện Phú Xuyên, Hà Nộ hoặc bệnh nhân Mai Chi, khoa Nội tiết, Bệnh viên Nhi Trung ương.
 
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 63. 

3. Ủng hộ trực tiếp tại Qũy "Vòng tay nhân ái", tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Đề gửi: Mã số 63. 

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email: honghanh@giadinh.net.vn hoặc số điện thoại: 0982. 194. 868. 

4. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Công thương Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102010001362871, Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.   

5. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản:1303 201 045 980. Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.  

6. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP  Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287. Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.  

7. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568, Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.   

8. Ủng hộ USD từ nước ngoài qua ngân hàng Vietinbank: 

VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

Swift Code: ICBVVNVX

Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH

Swift Code: ICBVVNVX124 

- Thông tin người nhận: 

Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội

Account Number: 102020000189568

 Đề gửi Mã số 63

Quang Thành

quangthanh
Ý kiến của bạn
Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026

Kết chuyển -

GĐXH - Từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026, Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin gửi tới các quý bạn đọc hảo tâm danh sách ủng hộ cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc.

MS 1106: Mẹ già nằm một chỗ vì tai biến, con cần tiền điều trị u não, người phụ nữ nghèo ở Nghệ An cầu cứu

MS 1106: Mẹ già nằm một chỗ vì tai biến, con cần tiền điều trị u não, người phụ nữ nghèo ở Nghệ An cầu cứu

Cảnh ngộ -

GĐXH – Vợ chồng chị Nguyễn Thị Điệp ở Nghệ An hiện vừa lo cho người mẹ già tai biến nằm liệt và con trai liệt nửa người vì u não, cần điều trị gấp. Hai người thân cùng lâm bệnh điều trị tốn kém, người phụ nữ nghèo ấy chỉ biết cầu cứu cộng đồng.

MS 1104: 17 tuổi chưa một ngày đến trường, nữ sinh thiểu năng trí tuệ lại đối mặt ca phẫu thuật hơn 100 triệu đồng

MS 1104: 17 tuổi chưa một ngày đến trường, nữ sinh thiểu năng trí tuệ lại đối mặt ca phẫu thuật hơn 100 triệu đồng

Cảnh ngộ -

GĐXH – Mỗi sáng, khi các em chuẩn bị đến trường, Lê Thị Bảo Yến lại lặng lẽ ngồi trước hiên nhà nhìn theo. Năm nay 17 tuổi nhưng Yến chưa một lần được đi học. Yến bị thiểu năng trí tuệ nên chậm hơn các bạn. Giờ đây em lại đối mặt với ca phẫu thuật cong vẹo cột sống mà người mẹ đơn thân không biết lấy đâu ra tiền để lo.

MS 964: Hơn 3 thập kỷ làm đôi chân cho con gái nằm liệt giường

MS 964: Hơn 3 thập kỷ làm đôi chân cho con gái nằm liệt giường

Cảnh ngộ -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm qua, cuộc đời bà Trần Thị Hồng (70 tuổi, thôn Lam Hồng, xã Đan Hải, Hà Tĩnh) gắn liền với những tháng ngày bất hạnh. Chồng mất sau nhiều năm bệnh tật, đôi chân tật nguyền và bệnh tật bủa vây nhưng người mẹ ấy vẫn gắng gượng từng ngày để chăm sóc đứa con gái mắc bệnh não úng thủy nằm bất động.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.