Đau đớn vợ chồng tử nạn cùng ngày
GiadinhNet - Trong số các nạn nhân của vụ cháy xưởng may ở Nga, có 2 người là vợ chồng cùng thiệt mạng.
![]() |
|
Hai đứa con của anh Thu, chị Hoản giờ thành trẻ mồ côi. Ảnh: T.Q |
Gặp chúng tôi, ông Vũ Hiền Độ (74 tuổi, bố của anh Thu) chỉ biết khóc, những giọt nước cứ trào ra trên khuôn mặt nhăn nheo, khắc khổ. Cố gắng lắm, ông mới có thể kể lại câu chuyện về vợ chồng người con trai vắn số.
“Hai đứa nó lấy nhau được 11 năm. Trước khi sang Nga, vợ chồng nó đi làm ở nhiều nơi, nhiều nghề, hai năm đầu, vợ chồng nó dắt díu nhau ra Móng Cái (Quảng Ninh), chồng chạy xe ôm, vợ nấu rượu, nhưng cũng chẳng đủ ăn. Thấy vậy, tôi gọi vợ chồng nó về. Nhưng chẳng ở quê được lâu, hai đứa lại vào Bình Dương làm công nhân...” - Ông Độ cho biết.
Theo ông Độ, dù vợ chồng con trai ông cùng quần quật làm tăng ca, nhưng mãi cũng chẳng dành dụm được đồng nào nên anh Thu quyết định vay nợ họ hàng để mở một xưởng may tại Bình Dương. Thế nhưng làm được một năm thì công ty mà anh gia công cho không nhận sản phẩm nữa, đẩy việc làm ăn của anh rơi vào thua lỗ. Anh phải bán máy móc, số tiền thu lại cũng chẳng là bao, anh chị gánh nợ trên 500 triệu đồng. Một lần nữa, cả hai lại hồi hương.
Khi về quê, hai người làm tại một xưởng may ở xã. Qua một người cùng xưởng, cả hai quyết định sang Nga làm may (tháng 11/2010), đi theo đường du lịch rồi ở lại làm việc. Chi phí 60 triệu đồng để hai vợ chồng đi đều phải vay mượn. Từ khi đi đến nay đôi vợ chồng trẻ không về nhà lần nào, hai đứa con là cháu Vũ Trung Hiếu (10 tuổi), Vũ Trung Thức (4 tuổi) sống cùng với ông bà nội.
Nửa năm đầu, vợ chồng anh Thu không gửi về nhà được đồng nào, nhưng hơn một năm nay, mỗi tháng anh chị cũng gửi về được từ 500 - 800 USD. “Đến giờ, gia đình mới trả được hơn 140 triệu đồng tiền nợ, không biết sẽ xoay xở như thế nào để trả nốt số tiền nợ còn lại cho con đây” - Ông Độ cám cảnh nói.
Nhìn vợ chồng ông Độ và hai đứa cháu, những người vô tâm nhất cũng không thể không mủi lòng. Đúng là cuộc đời, phúc - họa thật khôn lường.
Thục Quyên
