Đê vỡ, dân nghèo lo đói

| Xã hội

GiadinhNet - Trong những ngày qua, mưa lớn cùng với nước lũ lên cao làm vỡ đê, nhấn chìm xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân (Thanh Hoá) trong biển nước mênh mông.

Ông Mai Văn Ninh(bên trái), Bí thư Tỉnh ủy cùng một số cán bộ tỉnh Thanh Hóa thăm bà con vùng ngập lụt xã Quảng Phú.

Thành quả lao động vất vả suốt 5 tháng trời, cùng với đồ đạc, vật dụng trong nhà phút chốc bị nhấn chìm, cuốn trôi theo dòng nước dữ. Người dân vùng rốn lũ đang đứng trước muôn vàn khó khăn, nguy cơ thiếu đói đang cận kề.

Trận lụt lịch sử

Dù mưa đã dứt, lũ đã đi nhưng người dân Thanh Hóa chịu thiệt hại to lớn, nhiều nơi đối diện cái đói. Trong đó, Thọ Xuân là một trong sáu huyện bị ảnh hưởng nặng nề nhất tỉnh. Do mưa lớn kéo dài, lượng nước dồn về vùng hạ lưu rất lớn, lòng sông Cầu Chày hẹp, quanh co, uốn khúc đã gây nên tràn, vỡ đê ở các xã Quảng Phú, Thọ Lập, Xuân Tín, trong đó Quảng Phú bị tàn phá tan hoang. Từ 24h ngày 6/9 ở Quảng Phú vỡ đê tại 3 vị trí với chiều dài 150m, chia cắt xã thành 2 khu biệt lập.

Con đường dẫn vào xã Quảng Phú vẫn đang còn chìm ngập trong nước, để vào trung tâm vùng ngập lụt, phóng viên phải nhờ tới sự hỗ trợ bằng cano từ Công an huyện. Nước tuy đã rút nhưng bốn bề vẫn mênh mông. Nhìn những cánh đồng lúa chuẩn bị thu hoạch, những cánh đồng mía trải dài chìm ngập, những ngôi nhà xác xơ bùn đất khiến chúng tôi không khỏi xót xa. Một mùa vụ bội thu đã hoàn toàn mất trắng. Ông Nguyễn Đình Tứ, 54 tuổi, thôn 1, xã Quảng Phú bàng hoàng nói: “Tôi được xã phân công phụ trách đoạn đê số 1, dài 1,2km. Đê bao quanh thôn, khoảng 1h ngày 6/9 nước bắt đầu đổ mạnh, đến 3h sáng toàn bộ thôn 1 với 100 hộ, trong đó 85 hộ nước ngập sâu trên 2m. Lúc đê vỡ nước có chiều cao khoảng 30m đổ ầm ầm vào khu vực dân. Mọi người chỉ vội chạy thoát thân còn tài sản, vật nuôi đều bị cuốn trôi. Từ nhỏ đến giờ đây là trận lụt lớn nhất do vỡ đê, tất cả diễn ra rất nhanh”.
 

Cán bộ Chữ thập Đỏ tỉnh Thanh Hóa đang giúp gia đình ông Hoàng Ngọc Cần, thôn 6, xã Quảng Phú dọn dẹp bùn đất. Ảnh: N.H

Phải mất khá lâu lần mò trong dòng nước, chúng tôi mới tiếp cận được thôn 6. Người dân đã bắt đầu về nhà dọn dẹp. Tất cả đều mệt mỏi bởi những đêm dài thức trắng. Người dân vùng trung tâm lũ giờ lại phải bắt tay làm lại từ đầu khi chỉ còn lại ngôi nhà, mọi đồ đạc, lương thực, vật nuôi đã trôi mất. Ông Hoàng Ngọc Cần, 70 tuổi, thôn 6 đang dọn dẹp bùn đất, đôi mắt hốc hác đỏ hoe, thở dài ngao ngán: “Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến trận lụt lớn, diễn ra quá nhanh, nước bắt đầu vào lúc khoảng 10 giờ đêm ngày 6/9, đến 3h sáng hôm sau thì toàn thôn chỉ một màu trắng xóa, nước vẫn đổ về ào ào, nghe tiếng kẻng báo động nhà chỉ còn 2 ông bà già cùng 2 cháu nhỏ, may mà chạy sâu vào bên trong thoát thân. Nước ngập đến nóc nhà, đồ đạc chẳng còn gì, gia đình dự trữ được gần 1 tấn thóc giờ đã bốc mùi thối và lên mầm. 5 sào lúa hiện vẫn đang còn ngập sâu. Mất hết rồi các chú ơi! Trong mấy ngày qua, các cấp chính quyền cùng các tổ chức từ thiện đến hỗ trợ mì tôm, nước uống để chúng tôi cầm cự qua ngày. Không biết tới đây chúng tôi lấy gì mà sống khi mùa vụ tới đang còn rất xa”.

Trắng tay vì đê vỡ

Ông Lê Bá Lộc, Chủ tịch UBND xã Quảng Phú cho biết, xã có hơn 90% là đồng bào tôn giáo, còn lại là dân tộc thiểu số. Đời sống của người dân chủ yếu  sản xuất nông nghiệp. Cả xã có 1.750 hộ, với 7.700 nhân khẩu, trong đó có 674 hộ, 3.560 nhân khẩu bị ngập hoàn toàn, 950 ha, trong đó 300ha trồng lúa, 300ha mía, còn lại là hoa màu đã mất trắng, thiệt hại ước tính trên 100 tỷ đồng. Nước đổ về nhanh lại trong đêm, toàn xã có 17 thôn thì có đến 11 thôn bị ngập, chia cắt. Do làm tốt phương châm “4 tại chỗ” nên đã không thiệt hại về người, còn tài sản và hoa màu không còn gì. Vài ngày tới, 3.560 nhân khẩu mất hết lương thực không biết lấy gì để ăn, cùng với đó là số vốn đã đầu tư trồng 300ha mía mất trắng kéo theo khoản nợ của người dân đã vay mua giống, phân, thuốc...không biết lấy gì mà trả. “Từ chiều 7/9, nước bắt đầu rút, được sự hỗ trợ từ tỉnh tới huyện chúng tôi đang cố gắng ổn định đời sống người dân, nhất là khâu vệ sinh. Chúng tôi kiến nghị với TW, tỉnh và huyện khẩn trương hỗ trợ về lương thực, giống, phân... để bà con tái sản xuất, nhất là vụ Đông tới”, ông Lộc đề nghị.

Theo quan sát của phóng viên, đoạn đê sông Cầu Chày chảy qua xã Quảng Phú làm hoàn toàn bằng đất, chưa được gia cố, thân đê yếu nên đã vỡ, gây ra trận ngập lụt kinh hoàng tối ngày 6/9. Chiều 10/9 mặc dù nước trên sông Cầu Chày đã rút nhưng vẫn còn 5 thôn (6, 8, 9, 14, 13 ) của xã Quảng Phú bị cô lập.

Cũng trong chiều 10/9, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Mai Văn Ninh và Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành đã đi thăm hỏi bà con và khảo sát tình hình ngập lụt tại xã Quảng Phú. Ông Mai Văn Ninh đề nghị hỗ trợ ngay cho các hộ dân có nhà bị ngập hoàn toàn 20 triệu đồng, yêu cầu lãnh đạo các huyện chủ động lo chỗ ở, lương thực, nước uống cho các hộ dân trong 10 ngày tới; Phòng và Sở  GD&ĐT lo đồ dùng, sách vở học tập cho học sinh. Các huyện, sớm tổng hợp đánh giá thiệt hại để tỉnh báo cáo Trung ương  xin hỗ trợ.
 

Con đường vào thôn 6 xã Quảng Phú vẫn bị nước chia cắt.

 
Hiện tại, người dân những nơi bị tàn phá do mưa lũ cùng với sự giúp đỡ của chính quyền, đang dần ổn định cuộc sống, muôn vàn khó khăn, thiếu thốn đối diện với nguy cơ về dịch bệnh, người dân vùng lũ Quảng Phú đang cần lắm sự chung tay, chia sẻ, giúp đỡ của cả cộng đồng.
 

Theo thống kê, trận lụt vừa qua, Thanh Hóa đã có 11 người chết do mưa lũ. Mưa lũ cũng đã khiến cho 100 ngôi nhà bị cuốn trôi; 2.387 ngôi nhà bị ngập sâu trong nước; gần 20.000 ha lúa, mía và hoa màu các loại bị ngập; hơn 900 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị tràn bờ; 27 hồ đập nhỏ bị vỡ; 2 đoạn đê sông Chu dài 115 m bị nứt; nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở gây ách tắc giao thông. Đặc biệt tuyến đường từ thị trấn Thường Xuân đi biên giới bị sạt lở nhiều đoạn… Ước tính tổng thiệt hại lên đến 637 tỷ đồng.

Trong ngày 9/9, tỉnh Thanh Hóa cũng đã có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ 1.500 tấn gạo để cứu đói cho dân vùng lũ; hỗ trợ 30 cơ số thuốc chữa bệnh và một số giống ngô, rau màu các loại để khôi phục sản xuất. Đồng thời đề nghị được hỗ trợ 150 tỉ đồng để tu bổ, khắc phục các đoạn đê kè bị sạt lở và các hồ đập bị hư hỏng để kịp thời chống bão lũ và phục vụ sản xuất; hỗ trợ 100 tỉ đồng để khắc phục sửa chữa các tuyến đường giao thông, kè cống bị cuốn trôi…
 
Ngọc Hưng
baoin
Ý kiến của bạn
Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Pháp luật -

GĐXH - Hai thiếu niên cùng sinh năm 2012 ở xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang quen biết qua mạng xã hội rồi đưa nhau về nhà với ý định chung sống như vợ chồng. Phát hiện sự việc, gia đình và chính quyền địa phương đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, vận động, ngăn chặn nguy cơ tảo hôn.

Hồ điều hòa Phú Đô gấp rút hoàn thiện để chống ngập phía Tây Hà Nội

Hồ điều hòa Phú Đô gấp rút hoàn thiện để chống ngập phía Tây Hà Nội

Đời sống -

GĐXH - Đại công trường hồ điều hòa Phú Đô (phường Từ Liêm, Hà Nội) đang được hàng chục máy móc, công nhân thi công liên tục nhằm hoàn thành dự án chống úng ngập trọng điểm của Thủ đô. Với diện tích hơn 36ha và dung tích điều tiết gần 930.000m³, công trình được kỳ vọng góp phần giải quyết tình trạng ngập úng kéo dài khu vực phía Tây Hà Nội.

Hà Nội quy hoạch 17 quảng trường trọng điểm, 7 quảng trường sẽ được xây mới

Hà Nội quy hoạch 17 quảng trường trọng điểm, 7 quảng trường sẽ được xây mới

Thời sự -

GĐXH - Không chỉ phát triển hệ thống giao thông hay các đô thị vệ tinh, Hà Nội còn định hình mạng lưới quảng trường quy mô lớn trong tầm nhìn 100 năm. Trong tổng số 17 quảng trường trọng điểm được quy hoạch, có 7 quảng trường mới được kỳ vọng trở thành những không gian công cộng hiện đại, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Hà Nội: Vi phạm đất đai, trật tự xây dựng diễn ra tràn lan tại phường Phú Diễn, thách thức kỷ cương đô thị

Hà Nội: Vi phạm đất đai, trật tự xây dựng diễn ra tràn lan tại phường Phú Diễn, thách thức kỷ cương đô thị

Đời sống -

GĐXH - Mặc dù công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng (TTXD) và phòng cháy chữa cháy (PCCC) luôn được Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thế nhưng, trên địa bàn phường Phú Diễn hiện vẫn ngang nhiên tồn tại hàng loạt công trình vi phạm quy mô lớn, thách thức dư luận.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.