Dì ghẻ ghê gớm trong “Tình yêu và tham vọng" chia sẻ về những vai “đào lệch"
GiadinhNet - Diễn viên Thanh Tú - “mẹ kế” Phan Linh của “Tình yêu và tham vọng" cho biết, bản thân chị cũng không hiểu sao luôn được “chọn mặt gửi vàng" cho vai diễn ghê gớm, nanh nọc.
"Tình yêu và tham vọng" đã lên sóng đến tập 24 và vẫn đang nhận được sự yêu thích của rất đông khán giả truyền hình. Ngoài những tình cảm dành cho dàn diễn viên "trai xinh gái đẹp" như Nhan Phúc Vinh, Diễm My 9X, Lã Thanh Huyền, Mạnh Trường, Thanh Sơn, … thì một trong những vai diễn "bị ghét" có lẽ là dì ghẻ của Phan Linh do diễn viên Thanh Tú đóng.
Diễn viên Thanh Tú vốn được biết đến với nhiều vai "đào lệch" của sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ. Đến những bộ phim truyền hình chị cũng liên tiếp gặp hình ảnh nanh nọc, ghê gớm như vai bà Mỹ "buôn phấn, bán hương", cờ bạc, bóc lột cả con gái trong "Chạy trốn thanh xuân".

Trong bộ phim "Tình yêu và tham vọng", nữ diễn viên Thanh Tú vào vai Đào – là dì ghẻ của Linh (Diễm My 9x), một người độc đinh, luôn có suy nghĩ phân biệt "mẹ ghẻ, con chồng". Vốn chẳng yêu thương gì Linh, bà luôn tìm đủ mọi điều để soi mói, la mắng, thậm chí bà còn đánh Linh trước mặt chồng mình (bố đẻ của Linh) mà không cần để tâm suy xét.
Mặc dù chỉ là tuyến vai phụ song không phủ nhận ở những góc độ, tình tiết khi diễn xuất, Thanh Tú luôn chứng tỏ rằng mình là một nhân vật phản diện nhưng rất ấn tượng với khán giả.
Chia sẻ về dạng vai này, nữ diễn viên cho biết trên phim luôn bị "cá tính" thái quá còn ngoài đời chị được nhận xét là người hiền lành. Thậm chí các con còn khẳng định: "mẹ hiền nhất quả đất". Chị tự nhận mình là người lạc quan dù cuộc đời trải qua nhiều truân chuyên, sóng gió… nhưng cũng rất nữ tính.
Thanh Tú cùng NSND Trọng Trinh, Diễm My và Thuỳ Anh là một gia đình trong phim "Tình yêu và tham vọng"
"Thế nhưng chẳng hiểu sao, các đạo diễn lại luôn "chọn mặt gửi vàng" để tôi vào các vai đanh đá, chanh chua,... Ngoài đời tôi hiền lắm, các con tôi bảo mẹ Tú hiền nhất quả đất, hàng xóm cũng chưa từng nghe thấy tôi to tiếng, thậm chí tôi còn kiệm lời", nữ diễn viên chia sẻ.
Chị cũng tâm sự: "Sau bao nhiêu năm "cống hiến" nghệ thuật những vai "đào lệch" nên tôi cũng ước mơ xuất hiện trên màn ảnh bằng một chất vai khác. Chỉ có điều chưa biết bao giờ ước mơ đó thành hiện thực. Nhưng đúng là với các vai ghê gớm, tôi thấy mình có nhiều đất diễn hơn".
Hỏi về cuộc sống hiện tại chị cho biết sau khi ly hôn trong êm đẹp, ra đi với hai bàn tay trắng chị cũng từng khủng hoảng mất 3 năm.

Diễn viên Thanh Tú giờ đã lên chức bà ngoại
"Ly hôn là điều không ai muốn, nhưng hết duyên nên đành chia tay. Có người hỏi, lý do vì sao lại chia tay? Chỉ biết rằng, ngày xưa tôi bước vào hôn nhân lúc còn quá trẻ, lại còn nhiều bản năng nên thất bại. Phải nói hôn nhân tan vỡ cũng còn là do mình nữa. Tôi không trách trời cũng không trách số phận. Bây giờ tôi đã vượt qua được chuyện cũ và đủ bình tĩnh nhìn vào mọi chuyện. Các con cũng lớn, giờ tôi lên chức bà ngoại rồi nên cuộc sống cũng bình yên", Thanh Tú bộc bạch.
Hiện tại theo nữ diễn viên, sau một thời gian vất vả, chị đã mua được một căn nhà riêng cho mình. Ngoài những lúc đi làm phim, đi diễn thì chị dành thời gian cho con và cháu nhiều hơn. Trải qua những sóng gió cuộc sống, chị cũng khuyên hai con gái, trong cuộc sống phải luôn tỉnh táo, cân nhắc, hoà thuận để có một gia đình êm ấm.

An Khánh