Nam diễn viên Trung Quốc - Cát Ưu đã giành chiến thắng trong 542/544 vụ kiện mà ông tiến hành đối với những công ty sử dụng trái phép hình ảnh nhân vật "chuyên nằm bẹp" do ông đảm nhận.
Nhân vật Ji Chunsheng được khắc họa trong bộ phim sitcom I Love My Family là một người lười biếng, chỉ thích nằm ườn cả ngày (Ảnh: SCMP).
Hình ảnh về nhân vật Ji Chunsheng xuất hiện trong bộ phim sitcom Hoa ngữ I Love My Family (Tôi yêu gia đình - 1993) đã được sử dụng trong nhiều chiến dịch quảng cáo. Dù vậy, không ít công ty sử dụng hình ảnh nhân vật Ji Chunsheng mà không xin phép, vì vậy, nam diễn viên Cát Ưu đã đứng ra kiện các công ty này vì vi phạm bản quyền.
Tại Trung Quốc, Cát Ưu (hiện 65 tuổi) là một diễn viên có tiếng. Thời điểm này, ông bỗng được nhắc tới nhiều trên mạng xã hội khi công chúng được biết rằng Cát Ưu đã thu về 7,59 triệu tệ (tương đương 1,1 triệu USD; tức khoảng 26 tỷ đồng) khi theo đuổi và giành chiến thắng trong hàng trăm vụ kiện liên quan tới vấn đề bản quyền.
Nhân vật Ji Chunsheng được khắc họa trong bộ phim sitcom I Love My Family là một người lười biếng, chỉ thích nằm ườn cả ngày, không muốn nỗ lực theo đuổi bất cứ công việc gì. Điều bi hài là kể từ năm 2016, khi một bộ phận giới trẻ Trung Quốc quan tâm tới lối sống "nằm bẹp" (từ bỏ những nỗ lực trong công việc và cuộc sống, thoái lui trước áp lực), nhân vật Ji Chunsheng bỗng gây sốt trở lại.
Chính lúc này, nhiều thương hiệu đã sử dụng hình ảnh nhân vật Ji Chunsheng do nam diễn viên Cát Ưu vào vai để đưa vào các hình ảnh quảng cáo, nhằm tiếp cận với giới trẻ theo cách thức hài hước, bắt đúng thị hiếu và đề cập tới một phong cách sống đang khiến nhiều người trẻ quan tâm, bàn luận.
Tại Trung Quốc, Cát Ưu (hiện 65 tuổi) là một diễn viên có tiếng (Ảnh: SCMP).
Hình ảnh nhân vật Ji Chunsheng nằm bẹp trên ghế sofa đã từng là hình ảnh lan truyền trên mạng để minh họa cho lối sống "nằm bẹp" thụ động. Đối với những công ty sử dụng hình ảnh của nam diễn viên Cát Ưu mà không xin phép các bên liên quan, sau khi bị nam diễn viên kiện ra tòa, họ thường được tòa án yêu cầu lên tiếng xin lỗi và trả khoản tiền bồi thường cho nam diễn viên.
Việc Cát Ưu giành chiến thắng trong hàng trăm vụ kiện liên quan tới vấn đề bản quyền đã khiến nhiều cư dân mạng nhận định rằng ông quả là người "nằm im cũng kiếm ra tiền".
Sinh ra ở Bắc Kinh hồi năm 1957, nam diễn viên Cát Ưu bắt đầu tham gia diễn xuất từ thập niên 1980 và trở nên nổi tiếng tại Trung Quốc trong thập niên 1990.
Ông đã xuất hiện trong một số phim điện ảnh được thực hiện bởi những đạo diễn tài danh của Trung Quốc, chẳng hạn như phim To Live (Phải sống - 1994) của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, The Dream Factory (Nhà máy trong mơ - 1997) của đạo diễn Phùng Tiểu Cương, Let the Bullets Fly (Nhượng Tử Đạn Phi - 2010) của đạo diễn Khương Văn.
Vai diễn trong phim To Live từng đưa lại cho nam diễn viên Cát Ưu giải Nam chính xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes 1994.
Mới đây, cậu cả nhà Beckham lại bị cư dân mạng bóc mẽ khi đăng ảnh nấu nướng, bởi trong nồi thịt có một chiếc nút chai, Brooklyn còn địu một chú chó con trước bụng trong khi nấu nướng.
GĐXH - NSND Quang Thọ đã dành rất nhiều lời "có cánh" ngợi khen tài năng lẫn sự xinh đẹp của cô học trò nhỏ - Sao mai Lê Minh Ngọc. Cô gái gen Z quê Hà Tĩnh được yêu mến bởi giọng hát hay cùng sự dụng tâm trong nghề nghiệp.
GĐXH - MC Đan Lê là vợ đạo diễn Khải Anh và là con dâu của NSND Khải Hưng, cô không chỉ có nhan sắc xinh đẹp mà còn tài năng ở vai trò MC, diễn viên và ca sĩ.
GĐXH - Sau tin đồn ly hôn, Thúy Diễm và Lương Thế Thành đã có chuyến du lịch chữa lành. Cặp đôi chia sẻ khoảnh khắc bình yên bên nhau, khẳng định tình cảm bền chặt.
GĐXH - NSƯT Thái Sơn khiến khán giả hụt hẫng khi từ ông bố ấm áp phim "Cha tôi, người ở lại" trở thành Cường "Gà" vai phản diện trong "Có anh, nơi ấy bình yên".
GĐXH - Lương Thùy Linh ghi điểm khi làm MC hội nghị cấp cao với phong thái tự tin và khả năng ngoại ngữ. Cô tạo dấu ấn với hình ảnh áo dài và sự kết nối tinh tế.
GĐXH - Theo TSKH Đào Chí Thành - cựu chiến binh Thành cổ Quảng Trị, "Mưa đỏ" sẽ tránh được những tranh cãi và thành công hơn nếu có một cuộc Hội thảo xây dựng kịch bản, với sự tham gia của các cựu chiến binh trực tiếp chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972.
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung vừa giới thiệu tới người yêu nhạc 2 tác phẩm mới được anh sáng tác trong sự hoài cảm của mùa Thu: "Nếu cô đơn sao em lại cô đơn một mình" và "Xa bạn". Đặc biệt, hai ca khúc mang 2 phong cách khác nhau, được nhạc sĩ Dương Đức Thụy phối khí.
GĐXH - Theo TSKH Đào Chí Thành - cựu chiến binh Thành cổ Quảng Trị, "Mưa đỏ" sẽ tránh được những tranh cãi và thành công hơn nếu có một cuộc Hội thảo xây dựng kịch bản, với sự tham gia của các cựu chiến binh trực tiếp chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972.