Đi làm thay mẹ 1 ngày, tôi chạm mặt ông sếp khó ưa và biết bí mật không thể tin nổi sau lời thì thầm: "6 năm rồi nhỉ"

| Tâm sự

Tôi chưa từng nghĩ, chỉ một ngày đi làm thay mẹ lại khiến cuộc sống mình đảo lộn như thế.

Tôi là con gái của một người lao công. Bố mất từ năm tôi 12 tuổi, mẹ tôi làm việc ở một tòa nhà văn phòng lớn. Những hôm bà mệt, bác tổ trưởng thương tình cho tôi đi làm thay. Tôi học thiết kế, làm freelancer nên thời gian khá linh hoạt.

Mỗi lần đến đó, tôi cố gắng tránh gặp nhân viên văn phòng, đặc biệt là ông sếp tầng 16 – người nổi tiếng khó tính, thay nhân viên như thay áo, chẳng ai ưa nổi. Có tin đồn còn nói anh ta còn từng "gạ gẫm" nhân viên nam (chuyện tôi nghe ở nhà vệ sinh).

Tò mò hỏi mẹ thì mẹ tôi lại khen, bà kể 1 lần nhặt giấy vụn về muộn, tụt huyết áp xỉu đi, "chính cậu ấy là người pha nước đường, mua bánh, sữa rồi gọi xe đưa mẹ về. Mẹ chưa thấy sếp nào đối xử với lao công tốt như vậy".

Tôi không tin. Mẹ tôi luôn nghĩ tốt cho người khác. Và hôm đó, tôi tận mắt thấy anh ta.

Tôi đang lau bàn họp, anh ta đẩy cửa bước vào. Tôi chào lịch sự, anh ta nhìn tôi chằm chằm rồi cười nhẹ. Nụ cười khiến tôi rợn người. Tôi tưởng anh ta có vấn đề thật.

Vài hôm sau, mẹ bảo công ty đang tuyển vị trí thiết kế. Tôi định không đi nhưng rồi vẫn thử nộp hồ sơ vì lương khá hấp dẫn. Ngày phỏng vấn, người ngồi đầu bàn… là anh ta.

Vẫn nụ cười khiến tôi khó chịu nhưng anh không hỏi nhiều, chỉ bảo tôi trình bày dự án từng làm. Tôi cứ nghĩ chắc không đậu, nào ngờ lại được nhận.

Đi làm thay mẹ 1 ngày, tôi chạm mặt ông sếp khó ưa và biết bí mật không thể tin nổi sau lời thì thầm: "6 năm rồi nhỉ"- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi làm trong sự dè chừng, hạn chế giao tiếp đặc biệt với sếp.

Cho đến một tối mưa, tôi đứng mãi không bắt được xe. Một chiếc xe đen dừng lại, là anh ta. Anh ta hạ kính: "Em cần đi về đúng không? Lên đi, trễ rồi, không book được xe đâu".

Tôi lưỡng lự nhưng trời mưa to quá, nên đành lên.

Giữa đường, anh ta hỏi thẳng: "Em nghĩ anh biến thái lắm đúng không?".

Tôi chưa kịp phản ứng, anh ta mở hộc xe đưa tôi 1 quyển sổ... chính là sổ lưu bút năm lớp 12 của tôi.

"6 năm trước, em để quên nó ở hội trường nhà A. Anh nhặt được nhưng không biết trả bằng cách nào, xin lỗi vì đã đọc", anh ta nói.

Hồi đó anh ta trong nhóm hướng nghiệp đến trường tôi giao lưu. Anh ta nói ấn tượng vì đọc được tôi viết đầy ước mơ và kế hoạch, từng tháng một.

Anh còn kể từng gặp tôi ở hội sách, lần khác là ở buổi workshop nhưng tôi không nhận ra anh. Sau đó anh âm thầm theo dõi Facebook tôi. Tài khoản N.K – người thường xuyên góp ý thiết kế trong group tôi tham gia chính là anh.

"Anh không cười vì em ngốc. Anh cười vì em vẫn là cô bé năm xưa, sống tích cực và đầy hoài bão. Mình gặp nhau tận 3 lần đó, nó chỉ có thể là duyên phận".

Tôi bối rối vô cùng. Hóa ra cái nhìn mà tôi thấy "rợn", chỉ là cái nhìn của một người đã lặng lẽ theo dõi mình nhiều năm, bất ngờ gặp lại sau nhiều lần lướt qua.

Tôi không biết nên tin hay không vì đời không như phim. Tôi sợ cảm xúc của mình bị lợi dụng, cũng sợ một mối quan hệ bắt đầu bằng "duyên" sẽ chóng vỡ khi đối mặt với thực tế – đặc biệt khi anh là… sếp của tôi.

Tôi có nên cho mối quan hệ này một cơ hội không? Hay tôi chỉ đang mộng mơ quá mức giữa đời thật đầy va vấp này?

Muốn nghỉ hưu sớm? Nghe xong chuyện của hai người phụ nữ dưới đây bạn sẽ muốn đi làm đến 60 tuổiMuốn nghỉ hưu sớm? Nghe xong chuyện của hai người phụ nữ dưới đây bạn sẽ muốn đi làm đến 60 tuổi

GĐXH - Nghỉ hưu sớm tưởng là an nhàn, nhưng những trải nghiệm thực tế từ người đi trước khiến tôi nhận ra: Về hưu không đồng nghĩa với hạnh phúc.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Con trai gọi điện báo một tin, tôi mất ngủ nhiều đêm vì thương cả con dâu lẫn đứa cháu chưa chào đời

Con trai gọi điện báo một tin, tôi mất ngủ nhiều đêm vì thương cả con dâu lẫn đứa cháu chưa chào đời

Tâm sự -

GĐXH - Con trai đi xuất khẩu lao động, vợ chồng tôi ở nhà được con dâu chăm sóc, phụng dưỡng chu đáo. Nhưng rồi một ngày, con trai gọi điện báo rằng nó đã có một người phụ nữ khác và người đó đang mang thai. Đứng giữa một bên là con trai và đứa cháu chưa chào đời, một bên là người con dâu tôi luôn coi như con gái, tôi không biết mình phải làm thế nào mới đúng...

Lên thành phố trông cháu nội, tôi ngậm ngùi trở về quê vì chiếc camera phòng ngủ

Lên thành phố trông cháu nội, tôi ngậm ngùi trở về quê vì chiếc camera phòng ngủ

Tâm sự -

GĐXH - Thương các con bận rộn công việc, tôi gạt bỏ những bất tiện của người lớn tuổi để lên Hà Nội trông cháu nội suốt nửa năm. Những tưởng sự đỡ đần của mình sẽ giúp các con yên tâm công tác, cho đến một ngày, dòng tin nhắn và chiếc camera ở góc phòng đã cho tôi thấy một khoảng cách thầm lặng.

Vô tình phát hiện tấm ảnh cũ trên giá sách của bố, tôi bàng hoàng khi biết bí mật ông cất giấu hàng chục năm

Vô tình phát hiện tấm ảnh cũ trên giá sách của bố, tôi bàng hoàng khi biết bí mật ông cất giấu hàng chục năm

Tâm sự -

GĐXH - Tôi từng nghĩ mình hiểu rất rõ về bố mẹ. Cho đến một ngày, trong lúc dọn lại giá sách cũ, tôi vô tình tìm thấy một tấm ảnh bé gái được kẹp trong một cuốn sách đã lâu không ai mở. Dòng chữ phía sau tấm ảnh khiến tôi sững người. Một bí mật bố cất giấu hàng chục năm bỗng nhiên được hé lộ, kéo theo câu hỏi mà đến giờ tôi vẫn không biết phải trả lời thế nào.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.