Đi tất niên cùng công ty chồng, tôi rơi nước mắt trước hành động của anh
GĐXH - Trong bữa tiệc, một người đồng nghiệp cũ của tôi tỏ ra ái ngại khi thấy tôi lủi thủi dỗ con khóc, còn chồng vẫn mải mê chúc rượu cùng đội nhân viên trẻ.
Tôi lấy chồng kém tuổi, trước đây là cấp dưới của tôi ở công ty cũ. Ngày ấy, tôi mải mê theo đuổi đam mê, lao vào làm việc kiếm tiền nên không nghĩ đến chuyện yêu đương. Sau này khi đã có chỗ đứng nhất định ở công ty, tôi đặt ra cho mình tiêu chuẩn chọn chồng không nhất thiết phải giàu, nhưng phải là người tài giỏi hơn mình.
Thế nhưng, cái tiêu chuẩn ấy đã bị tôi lãng quên trước sự theo đuổi cuồng nhiệt của một nam nhân viên mới vào công ty, cũng là chồng tôi bây giờ. Anh điển trai, vui tính, nói chuyện hóm hỉnh, đặc biệt rất biết quan tâm đến người khác.
Ở bên cạnh anh, tôi không còn khoảng cách về tuổi tác. Tôi cũng không biết mình phải lòng cậu đồng nghiệp kém 4 tuổi từ khi nào không hay. Suốt gần một năm quen nhau trong bí mật, tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc, ngỡ mình là công chúa khi được anh chiều chuộng, cung phụng hết mực.

Vợ đau khổ khi bị chồng coi thường. Ảnh minh họa
Lúc quyết định tiến tới hôn nhân, tôi vấp phải sự phản đối của bố mẹ, người thân và cả một số người bạn thân. Họ cho rằng, chồng tôi không xứng với tôi về tất cả mọi thứ. Anh ta tuổi ít hơn tôi, kinh tế không có và mục đích đến với tôi vì tôi có chức quyền để anh ta dựa dẫm.
Song, thời điểm đó, tôi đã bỏ ngoài tai tất cả những lời nói đó để quyết đến với "phi công trẻ". Hơn nữa, lúc đó, tôi cũng phát hiện mình có thai nên phải tổ chức đám cưới càng nhanh càng tốt.
Sau kết hôn, với số tiền tiết kiệm trước đó của tôi cộng với tiền, vàng mừng cưới, chúng tôi nhanh chóng mua được một căn chung cư rộng rãi. Ngày ngày, hai vợ chồng cùng nhau đi làm rồi lại cùng nhau trở về nhà rất hạnh phúc.
Lúc ấy, tôi còn tự hào khoe với bạn bè rằng mình "chậm mà chắc", lấy được một người chồng vừa đẹp trai vừa biết quan tâm, cung phụng hết lòng.
Thế nhưng, dần dần, thay vì đưa đón vợ, chồng tôi bắt đầu có những buổi hẹn sau giờ làm khiến tôi thường phải bắt taxi về nhà một mình. Đúng thời điểm ấy, công ty tôi gặp biến cố, yêu cầu phải cắt giảm nhân sự, trong đó nguy cơ có chồng tôi.
Vì không muốn chồng trẻ bị thất nghiệp, tôi đã tự nguyện viết đơn xin nghỉ để nhường cho chồng tôi cơ hội gắn bó với công ty. Bởi tôi nghĩ, lúc đó tôi sắp sinh, nghỉ trước vài tháng cũng không vấn đề gì.
Sau này khi con cứng cáp, với năng lực của tôi, tôi tự tin có thể xin được một công việc tương đương, thậm chí tốt hơn. Vậy là tôi nghỉ việc khi mang bầu ở tháng thứ 7, ở nhà lo dưỡng thai và chờ sinh.
Thế nhưng, chính từ khi tôi nghỉ việc, chồng tôi thay đổi rất nhiều. Anh đi sớm về muộn và không còn quan tâm tôi như trước. Những cuộc cãi vã bắt đầu xảy ra. Thay vì dỗ dành tôi như trước, chồng lại thờ ơ mặc kệ khiến tôi càng stress. Nhất là khi tôi sinh con, mối quan hệ giữa hai vợ chồng ngày càng căng thẳng.
Tôi cảm nhận được chồng không còn tôn trọng tôi như hồi tôi còn là sếp của anh ở công ty. Dù vừa bận rộn con cái vừa lo cơm nước cho chồng nhưng anh vẫn coi đó là việc đương nhiên một bà nội trợ ở nhà phải làm.
Hơn nữa, sau sinh, cơ thể chằng chịt những vết rạn từ ngực xuống đùi khiến tôi vô cùng tự ti trước mắt chồng. Chuyện chăn gối nguội lạnh càng khiến tôi luôn nghĩ ngợi, thậm chí nghi ngờ chồng ngoại tình, có người khác ở bên ngoài.
Và mới đây, khi bồng con đi dự tất nhiên cùng công ty chồng (tôi được mời đến) tôi cay đắng khi chồng dường như coi tôi là người vô hình trong bữa tiệc. Tôi khá bất ngờ khi chỉ mới nghỉ việc chưa đầy một năm nhưng ở công ty, chồng tôi đã có nhiều mối quan hệ mới mà tôi không biết. Với nhiều đồng nghiệp nữ trẻ, anh ta luôn thể hiện sự ga lăng, ân cần như từng làm với tôi vài năm trước.
Một người đồng nghiệp cũ của tôi tỏ ra ái ngại khi thấy tôi lủi thủi dỗ con khóc, còn chồng vẫn mải mê chúc rượu cùng đội nhân viên trẻ.
Tôi nhắn chồng con không khỏe, muốn anh đưa hai mẹ con về nhưng đáp lại là câu trả lời, tôi và con tự bắt xe về trước, anh còn phải ở lại cuộc vui với mọi người đến đêm.
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi quay đi rơi nước mắt. Có lẽ mẹ tôi nói đúng, tôi không nên lấy một người chồng trẻ. Tôi cũng hối hận vì ngày đó đã tự nguyện nghỉ việc để nhường cơ hội cho chồng. Nếu tôi vẫn là sếp của anh, có lẽ, giờ mẹ con tôi không phải ấm ức như thế này…
Nghỉ hưu, càng kỳ vọng vào con cái càng dễ thất vọng: Tôi mất nhiều năm mới hiểu điều này
Tâm sự - 5 giờ trướcGĐXH - Sau nhiều năm nghỉ hưu, tôi nhận ra tuổi già bình yên không đến từ sự chu cấp của con cái mà từ việc chủ động chuẩn bị tài chính, sức khỏe và tinh thần ngay từ sớm.
Đừng đợi con cái báo hiếu: 3 điều giúp tôi có tuổi già bình yên ở tuổi 75
Tâm sự - 8 giờ trướcGĐXH - Sau khi đi qua gần hết cuộc đời, tôi nhận ra điều giúp một người có tuổi già bình yên không phải là sự hy sinh của con cái, mà là sự chuẩn bị của chính mình.
Nghỉ hưu rồi mới hiểu: Không ở cùng con cái, tuổi già lại bình yên hơn
Tâm sự - 11 giờ trướcGĐXH - Với khoản lương hưu ổn định và những lựa chọn phù hợp, tôi đã tận hưởng cuộc sống tuổi già độc lập, bình yên và viên mãn theo cách riêng của mình.
Bố chồng mất, mẹ chồng nhất quyết không cho chúng tôi xây nhà ở riêng vì một lý do
Tâm sự - 20 giờ trướcGĐXH - Nghe những lời mẹ chồng nói, tôi hoang mang vô cùng. Tối hôm đó, tôi nói chuyện với chồng và anh cũng ngồi suy nghĩ rất lâu.
Sự tử tế cuối cùng của một người vợ bị chồng phản bội
Tâm sự - 20 giờ trướcGĐXH - Trong câu chuyện hôm nay, người chồng đã mất đi một người vợ hết lòng vì gia đình. Người mẹ chồng cũng mang theo nỗi day dứt khi không thể giữ được người con dâu mà bà luôn xem như con gái ruột. Còn người phụ nữ ấy, chị không ra đi trong oán giận. Chị chỉ chọn khép lại một cuộc hôn nhân đã không còn nguyên vẹn, sau khi làm tròn điều mà lương tâm mình cho là đúng.
Tuổi già của tôi hạnh phúc nhờ quyết định rời khỏi nhà con trai
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Những năm tháng sống cùng con gái đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về giá trị của đồng tiền và hạnh phúc tuổi già.
Nhìn cuộc sống của gia đình con gái, tôi rơi nước mắt vì hối hận
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Nhiều đêm, tôi gần như thức trắng không ngủ được. Trong đầu tôi luôn thường trực câu hỏi: Nếu ngày ấy tôi không can thiệp, liệu giờ cuộc sống của con có hạnh phúc hơn không?
Sau buổi họp lớp kỷ niệm 40 năm ngày ra trường, tôi mới hiểu: Cuộc đời không phải ai cố gắng hơn thì sẽ thắng
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Buổi họp lớp sau hơn 40 năm không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm mà còn giúp tôi nhìn rõ những ngã rẽ rất khác của cuộc đời mỗi người. Đến tuổi 62, tôi mới hiểu thành công không chỉ đến từ sự cố gắng, mà còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, cơ hội và cả những điều không ai có thể lường trước.
Mẹ chồng vừa mất, chị gái chồng bất ngờ đòi lại 5 cây vàng tôi vay bà từ 10 năm trước
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Về lý mà nói, tôi không biết chị chồng đúng hay sai. Nhưng về tình, tôi thấy lòng mình nặng trĩu…
Chỉ sau một buổi họp lớp, tôi hiểu lý do nhiều người cố tình né tránh bạn cũ
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Buổi họp lớp sau 20 năm không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm mà còn giúp tôi hiểu vì sao càng bước vào tuổi trung niên, nhiều người càng ngại gặp gỡ bạn bè.
Sau buổi họp lớp kỷ niệm 40 năm ngày ra trường, tôi mới hiểu: Cuộc đời không phải ai cố gắng hơn thì sẽ thắng
Tâm sựGĐXH - Buổi họp lớp sau hơn 40 năm không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm mà còn giúp tôi nhìn rõ những ngã rẽ rất khác của cuộc đời mỗi người. Đến tuổi 62, tôi mới hiểu thành công không chỉ đến từ sự cố gắng, mà còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, cơ hội và cả những điều không ai có thể lường trước.
