Diễn biến mới nhất vụ 3 cây "quái thú" bị bắt ở Huế

| Xã hội

GiadinhNet - Sau nhiều ngày bị bỏ lại ven đường quốc lộ, 3 cây "quái thú" hiện vẫn đang đợi chủ nhân đích thực đến để xác minh. Vụ việc lùm xùm tới mức Phó Thủ tướng Chính phủ phải có văn bản chỉ đạo.

Chiều tối 30/3, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, lực lượng CSGT đã phát hiện 3 xe đầu kéo mang biển số tỉnh Quảng Bình lưu thông trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, Thừa thiên - Huế nên đã ra lệnh dừng xe.

Cây quái thú được vận chuyển trên QL
Cây "quái thú" được vận chuyển trên QL

Qua kiểm tra, cả 3 xe đều vi phạm lỗi chở quá khổ, quá tải vượt quy định. Các chủ xe cũng không xuất trình được giấy phép lưu hành đặc biệt nên bị lực lượng CSGT lập biên bản, xử phạt tổng cộng gần 82 triệu đồng và tước bằng lái của các tài xế từ 1-3 tháng.

Sau khi bị CSGT xử phạt, lái xe hạ 3 cây và bỏ lại tại bãi đất trống cạnh một quán cơm ven quốc lộ 1A tuyến tránh TP Huế đoạn qua thị xã Hương Thuỷ (tỉnh Thừa Thiên - Huế). Sau đó, tài xế thuê ông Phạm Văn Mực (63 tuổi, trú tại phường Phú Bài) hàng ngày tưới nước cho 3 gốc cây.

Báo Tri thức Trực tuyến đưa tin, về nguồn gốc của số cây "khủng" bị CSGT Thừa Thiên - Huế bắt giữ, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk cho biết có nguồn gốc từ xã Tam Giang (huyện Krông Năng). 1 trong 3 cây cổ thụ là cây đa sộp trong vườn của một người dân được khai thác để tặng cho một ngôi chùa ở Hà Nội.

Lộ diện chủ nhân cây "quái thú"?


1 trong 3 cây đa sộp mà phía Công ty TNHH Cơ khí Hải Sơn đã bỏ lại bên đường tại địa phận Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế (Ảnh PNO).

1 trong 3 cây đa sộp mà phía Công ty TNHH Cơ khí Hải Sơn đã bỏ lại bên đường tại địa phận Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế (Ảnh PNO).

Trên Người lao động, ngày 4/4, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết đang làm rõ nguồn gốc và các hồ sơ liên quan đến 3 cây cổ thụ "khủng" bị CSGT tỉnh này bắt giữ khi vận chuyển ra Bắc hôm 30/3.

Nguồn thông tin cho biết Phòng Thanh tra – Pháp chế, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên – Huế đang làm việc, yêu cầu người xưng là đại diện chủ lô hàng nói trên bổ sung hồ sơ, kê khai đầy đủ nguồn gốc...

Theo bộ hồ sơ đầu tiên mà người này xuất trình, 1 cây được khai thác từ đất nông nghiệp của ông Phạm Đình Thướng (SN 1967, ở xã EaPil, huyện M’Đrăk, tỉnh Đắk Lắk). Trong hồ sơ của người đàn ông này, 3 cây "khủng" được khai thác trên vùng đất nông nghiệp và vườn nhà dân ở Đắc Lắk. Điểm đến của 3 cây này đều ở huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội.

Hiện trường được cho là vụ khai thác cây đa sộp trên đất rẫy của ông Phạm Đình Thướng ở MĐrắk
Hiện trường được cho là vụ khai thác cây đa sộp trên đất rẫy của ông Phạm Đình Thướng ở M'Đrắk

Trước đó, thông tin trên báo Dân Trí, tối ngày 2/4, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế đã nhận lời đề nghị được làm việc của một người xưng là chủ 3 cây “quái thú” đang để tại đường tránh TP Huế (phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế). Người này hẹn 10h sáng ngày 3/4 làm việc và 11h thì người đàn ông trên mới đến.

Ở buổi làm việc, người này đã trình 2 bộ hồ sơ liên quan đến các cây “khủng”. Tuy nhiên, do các hồ sơ đều là bản photocopy nên Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã từ chối tiếp nhận, đồng thời yêu cầu người này cung cấp bản chính trong thời gian sớm nhất.

Cũng do hồ sơ không có căn cứ pháp lý nên Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế chưa xác định người đến làm việc trên có phải là chủ của lô 3 cây trên hay không.

Hiện Chi cục Kiểm lâm tỉnh này đã lập biên bản tạm giữ 3 cây lớn tuổi có hình dáng “khủng” và cử kiểm lâm viên trực 24/24 để có thể làm việc với những người có liên quan vào bất cứ thời điểm nào.

Giá trị thực sự của 3 cây "quái thú"

Theo hồ sơ mà người nhận là chủ nhân của 3 cây "quái thú" thì 3 cây này là cây đa sộp, có đường kính 2m, chiều dài đến cành chừng 5m. Trên Báo Đất Việt, sáng ngày 4/4/2018, đại diện Công ty cây xanh Sơn Hà (trụ sở TP. Quy Nhơn, Bình Định) chia sẻ, những cây đa sộp có đường kính khủng như "quái thú" bỏ lại ven đường tại phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế được xếp vào loại quý hiếm, rất khó gặp.

"Tôi có thâm niên 18 năm làm trong lĩnh vực xây xanh, lại hoạt động tại vùng miền được cho là "vựa cây" của Việt Nam nhưng cũng chưa bao giờ gặp những cây đa to như thế. Loại cây này bây giờ có lẽ chỉ thấy trong rừng sâu, hoặc nhà người dân" - vị chủ doanh nghiệp cây xanh Sơn Hà nói.

Cũng theo vị này, cây đa sộp thường có giá trị tâm linh, được trồng trong đình, chùa nhiều hơn là làm cảnh trong nhà. Ngoài ra, đa sộp không có giá trị nào khác.

Chính vì thế, khách hàng có nhu cầu mua đa sộp thường rất hiếm nhưng khi đã gặp và quyết mua thì chuyện tiền bạc "không phải là vấn đề" lớn nhất.

Anh Nguyễn Văn Thắng - chủ một doanh nghiệp cây xanh ở Văn Giang, Hưng Yên cho biết, với những cây đa sộp có đường kính lớn như 3 cây mà Công ty TNHH Cơ khí Hải Sơn bỏ lại bên đường bây giờ chỉ có thể tìm thấy ở vùng Tây Nguyên.

Anh Nguyễn Văn Thắng khẳng định trên Báo Đất Việt: "Giá trên thị trường hiện nay, một cây đa sộp có đường kính từ 1,3 - 1,5m như mấy cây đa này vào khoảng hơn 300 triệu đồng/cây chứ không thể kém hơn".

Sau mấy ngày lùm xùm chuyện 3 cây "quái thú" trên QL1A , ngày 4/4, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có văn bản chỉ đạo.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo kiểm tra, làm rõ có hay không hành vi bao che cho phương tiện chở quá khổ, quá tải lưu thông trên đường bộ như phản ánh của báo chí và việc chấp hành các quy định của pháp luật về tải trọng xe; nếu vi phạm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/4.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo kiểm tra, làm rõ nguồn gốc các cây được chuyên chở trên các phương tiện như báo chí phản ánh; có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các vi phạm (nếu có).

K.N (th)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Xác minh vụ người đàn ông bị nhóm người vây đánh trước cổng bệnh viện

Hà Nội: Xác minh vụ người đàn ông bị nhóm người vây đánh trước cổng bệnh viện

Pháp luật -

GĐXH - Đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông cao lớn bị nhóm đối tượng vây đánh ngay trước cổng Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (phường Kim Liên) đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Cơ quan công an hiện đang khẩn trương xác minh nguyên nhân và truy tìm những người liên quan.

Phú Thọ: Chủ quán hải sản xịt nước cao áp vào mặt người bán rau lãnh án 2 năm 6 tháng tù

Phú Thọ: Chủ quán hải sản xịt nước cao áp vào mặt người bán rau lãnh án 2 năm 6 tháng tù

Pháp luật -

GĐXH - Do mâu thuẫn vì chỗ ngồi bán hàng cản trở lối đi, chủ quán hải sản tại Phú Thọ đã dùng vòi nước cao áp xịt thẳng vào mặt người bán rau, khiến nạn nhân tổn thương cơ thể 16%. Hội đồng xét xử đã tuyên mức án 2 năm 6 tháng tù đối với bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.