Điều kì diệu đến với cậu bé có "làn da chó”
GiadinhNet – Sinh ra làn da của bé Trần Thế Đà- nhân vật Vòng tay nhân ái (MS 498) đã loang lổ những vết đen. Điều kì diệu đã đến với cậu bé khi với sự hỗ trợ của những tấm lòng hảo tâm, bé đã được phẫu thuật thẩm mĩ ở vùng mặt. Hiện tại sức khỏe của bé đã ổn định.
Bé Trần Thế Đà, 20 tháng tuổi, là con út của anh Trần Văn Thắng ở thôn 3, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà (Quảng Ninh). Khắp cơ thể con gần như bao phủ bởi những mảng da màu đen sậm, có chỗ sần lên, có chỗ mọc nhiều lông.
Theo chia sẻ của anh Thắng, ngay khi vừa lọt lòng mẹ bé Đà đã có tình trạng như vậy khiến gia đình lo lắng. Cuộc sống quanh năm làm nông, những khi rảnh lại đi bốc vác thuê để trang trải cuộc sống gia đình. Mong muốn đưa con đi điều trị nhưng gia cảnh nghèo khó nên gia đình anh không có điều kiện nên đành để con chịu cảnh vậy. Cách đây mấy tháng, mẹ của bé Đà qua đời để lại cho một mình anh Thắng mấy đứa con nhỏ. Ước mong chạy chữa cho con càng thêm xa vời.
Khi sức khỏe của bé Đà yếu, anh Thắng đưa con đi khám ở Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Các bác sĩ sau đó chuyển con lên Bệnh viện Nhi TƯ lấy máu cùng da để xét nghiệm. Bác sĩ nói để chữa căn bệnh bé Đà phải phẫu thuật thẩm mĩ.
Sau bài viết "Nhói lòng hình ảnh bé trai 20 tháng tuổi với "làn da chó", mồ côi mẹ, không tiền chữa trị" (Vòng tay nhân ái – MS 498), bé Đà đã nhận được số tiền 27.455.000 đồng. Đại diện chương trình Vòng tay nhân ái, phóng viên Phương Thuận cũng đã đến trực tiếp Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trao số tiền này cho gia đình anh Thắng.
Đại diện chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Gia đình và Xã hội) trao tiền bạn đọc hảo tâm hỗ trợ cho gia đình anh Thắng
Anh Thắng cho biết thêm, khi hoàn cảnh của bé Đà được các nhà hảo tâm biết đến, nhiều người đã cùng chung tay giúp đỡ. Số tiền chia sẻ của mọi người đến thời điểm này tính vào khoảng hơn 300 triệu đồng. Cùng với đó, con được đưa đi phẫu thuật thẩm mĩ và các bác sĩ cũng đã hỗ trợ phẫu thuật miễn phí cho con.
Nhận được số tiền bạn đọc hảo tâm của Báo hỗ trợ cùng các nhóm thiện nguyện, anh Thắng xin gửi lời cảm ơn trân trọng đến mọi tấm lòng hảo tâm đã giúp đỡ gia đình anh có điều kiện đưa con đi khám và tiến hành phẫu thuật. Anh Thắng có một cuốn sổ ghi chép rất cẩn thận những người đã giúp đỡ con. Anh bảo làm như vậy với mong muốn khi con lớn sẽ biết rằng mọi người vẫn luôn yêu thương con dù con có sự khác biệt đi chăng nữa.
Bé Đà đã được phẫu thuật vùng mặt trước và hiện giờ sức khỏe đã ổn định. Con đã ăn uống, vui chơi được bình thường. Theo TS.BS Phạm Thị Việt Dung, khoa Tạo hình Thẩm mỹ (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội), bé Đà được chẩn đoán bị nơvi hắc tố bẩm sinh khổng lồ. Đây là một trường hợp rất hiếm gặp, với diện tích phần da hắc tố trên cơ thể tới 95% có màu đen sậm. Trên cơ thể còn rất ít phần da sáng ở mặt, cẳng tay và cẳng chân bên phải. Nhiều vùng da đen sậm sần lên, gồ ghề, có chỗ mọc lông như lông khỉ.
Để điều trị cho bé Đà cần nhiều thời gian, kiên trì do da sáng trên cơ thể còn quá ít. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật vùng mặt trước để đảm bảo vấn đề thẩm mỹ cho bé. Dự kiến cần 3 lần phẫu thuật cho bé mới có thể giúp da mặt sáng, có màu da giống như thường. Ở lần đầu tiên, bác sĩ tiến hành vài lốm đốm loang lổ để vùng da này được sáng, sạch sẽ. Tiếp lần phẫu thuật sau sẽ tiếp tục cắt nơ-vi ở phía mang tai. Vùng da sáng ở gần đó sẽ được giãn ra để bao phủ vùng da của nơ-vi bị cắt bỏ.
Bé Đà dã được phẫu thuật ở vùng mặt. Ảnh Phương Thuận
Căn bệnh bé Đà mắc phải thường xuất hiện ngay từ khi trẻ lọt lòng và tăng dần về kích thước theo năm tháng. Hắc tố có nhiều kích thước từ nhỏ đến lớn, gặp ở bất kì vị trí nào trên cơ thể. Ước tính ở thế giới, cứ mỗi 10.000 bé sinh ra có một trường hợp bị nơ-vi khổng lồ. Nơ-vi hắc tố bẩm sinh không phát triển lan ra mà bao phủ vùng da cơ thể tương đương lúc sinh. Chúng có thể "lớn lên" nhưng rất chậm và thường sau tuổi dậy thì sẽ cố định lại.
Phía trước con đường chữa trị bệnh cho bé Đà còn dài, còn gian nan nhưng anh Thắng bảo, điều anh cảm kích nhất chính là sự quan tâm của mọi người. Điều mà trước đây anh vẫn luôn lo sợ rằng con mình sẽ bị mọi người xa lánh, kì thị khi thấy hình dáng khác thường của con.
Mọi sự giúp đỡ gia đình bé Trần Thế Đà - xin gửi về Mã số 498:
1. Anh Trần Văn Thắng ở thôn 3, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà (Quảng Ninh).
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay Nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 498
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 498
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 0981656685.
4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):
Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):
Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
Đề gửi Mã số MS 498
Phương Thuận
MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị
Cảnh ngộ - 3 ngày trướcGĐXH – Bị tai nạn giao thông, chàng trai 15 tuổi dân tộc H’Mông bị chấn thương sọ não. Gia đình quá nghèo đã kiệt quệ, không thể xoay nổi 40 triệu đồng để chạy chữa cho con.
MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ
Cảnh ngộ - 1 tuần trướcGĐXH – Chưa nguôi nỗi đau bố qua đời vì ung thư, em Quách Quang Liêm ở thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh giờ lại đối diện với tình trạng xuất huyết não, phải nhập viện cấp cứu do tai nạn bất ngờ. Mẹ của em hiện đã kiệt quệ cả về tinh thần và vật chất vì phải chạy vạy vay mượn chữa bệnh cho con.
MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con
Cảnh ngộ - 1 tuần trướcGĐXH – Vào viện trong tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu nặng do sỏi thận, niệu quản trên nền suy giảm trí tuệ do di chứng chất độc da cam, việc điều trị của anh Thắng còn kéo dài. Người mẹ già rơi vào cảnh kiệt quệ, cần 30 triệu đồng để cứu con.
MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ
Cảnh ngộ - 2 tuần trướcGĐXH – Bé Mò Minh Tiến bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não, đã phải trải qua ca phẫu thuật để giữ lại mạng sống. Sau nhiều tháng điều trị, vết mổ chưa lành, gia đình lại kiệt quệ kinh tế sau vài tháng chạy chữa cho con.
MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân
Cảnh ngộ - 3 tuần trướcGĐXH – Chỉ trong vòng nửa năm, bé Hồ Xuân Mạnh (11 tuổi, quê Nghệ An) đã phải giành giật sự sống với 6 lần phẫu thuật. Hành trình chữa bệnh đầy ám ảnh, người mẹ đơn thân cũng cạn kiệt kinh tế, cầu xin sự giúp đỡ từ cộng đồng.
MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát
Cảnh ngộ - 3 tuần trướcGĐXH – Chồng mất vì bệnh nặng, một mình nuôi con nhỏ và chăm mẹ chồng già yếu, chị Hà Thị Nhài (SN 1983), đang sống trong căn nhà dột nát, chực đổ sập. Trước mùa mưa bão, điều chị mong mỏi nhất chỉ là một mái nhà đủ vững để ba bà cháu có nơi nương thân.
MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Hơn 13 năm mang trong mình căn bệnh u não, hai lần bước vào phòng mổ, người phụ nữ nghèo ấy đã phải bán cả nhà và ruộng để giành giật sự sống. Giờ đây, không còn nơi ở ổn định, không còn khả năng lao động, người phụ nữ đơn thân đang rơi vào cảnh bế tắc, rất cần sự giúp đỡ.
MS 1077: Cha già 80 tuổi chăm con liệt sau đột quỵ trong căn nhà dột nát
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Sau cơn đột quỵ, anh Phạm Văn Cường (SN 1983) mất hoàn toàn khả năng lao động, nằm liệt giường, một mắt hỏng. Người từng là trụ cột gia đình nay phải sống phụ thuộc vào người cha 80 tuổi ốm yếu. Hai cha con ở xã Thọ Lập, tỉnh Thanh Hóa đang rất cần sự chung tay giúp đỡ.
MS 1076: Người đàn ông câm điếc, mất vợ con, kiệt quệ vì bệnh tật chỉ mong có tiền đi viện một lần
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Chưa một lần được khám chữa bệnh tử tế, người đàn ông câm điếc chỉ biết âm thầm chịu đựng, chờ đợi một phép màu từ cộng đồng.
MS 1075: Con gái chống chọi bệnh hiểm nghèo gần một thập kỷ, gia đình ở Huế cầu mong sự giúp đỡ
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH - Gần 10 năm gồng mình chống chọi với bệnh tật, sức khỏe cháu My đã dần suy kiệt. Hành trình chữa bệnh dai dẳng không chỉ bào mòn thể lực em mà còn khiến gia đình rơi vào cảnh khánh kiệt, rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ từ cộng đồng để tiếp tục nuôi hy vọng sống.
Tình cảm của bạn đọc đến với gia đình bé trai bị ung thư máu ở Thái Nguyên
Vòng tay nhân áiGĐXH – Cùng một lúc bố mẹ chồng đều bị tai biến mạch máu não và con trai bị ung thư máu đã khiến gia đình chị Nguyễn Thị Nga ở Thái Nguyên rơi vào cảnh kiệt quệ. Với sự chung tay của cộng đồng, gia đình chị đã vơi đi phần nào khó khăn.