Người đàn ông trúng số triệu USD sau khi bị sét đánh không chết
Bốn phươngHồi nhỏ bị sét đánh nhưng may mắn thoát chết, mới đây, ông đã mua vé số cùng nhân viên và trúng giải độc đắc 1 triệu USD.
Chào đời trước 8 tuần so với dự sinh và chỉ nặng 0,9 kg, sau hơn 3 năm điều trị trong bệnh viện, bé trai này đã dần khỏe mạnh và bắt đầu ngày học đầu tiên ở trường mầm non của mình.
Hồi nhỏ bị sét đánh nhưng may mắn thoát chết, mới đây, ông đã mua vé số cùng nhân viên và trúng giải độc đắc 1 triệu USD.
Cả sàn diễn và khán phòng trở thành câu chuyện cổ tích bởi những hấp lực từ vở diễn kinh điển “Hồ thiên nga” với sự hỗ trợ của kỹ thuật đồ họa 3D. Đó thực sự là điều kỳ diệu khi các nghệ sỹ đến từ Mát-xcơ-va thể hiện tại thành phố Irkut thời gian qua.
Được tin tưởng và khích lệ, con người ta có thể làm được mọi việc kể cả tạo nên những điều kỳ diệu.
GiadinhNet - Đêm nào chúng tôi cũng ngồi bên nhau hàng mấy giờ liền, im lặng hít thở theo nhịp của con rùa. Chưa bao giờ chúng tôi thấy gắn bó với nhau đến thế.
GiadinhNet - Sáu con người, 6 số phận khác nhau, tất cả họ chỉ gặp nhau ở một điểm chung duy nhất: Đều bị câm điếc bẩm sinh. Tuy nhiên, điều đó không khiến họ gục ngã, mỗi ngày họ vẫn cố gắng vươn lên, cố gắng tự nuôi sống bản thân bằng chính bàn tay, khối óc của mình.
Khi người chồng đặt đứa con trai bé bỏng ba tháng tuổi nằm cạnh mẹ, trái tim của người mẹ bắt đầu hoạt động và lấy lại sự sống.
Em bé 11 tháng tuổi đã được cứu sống sau trận lở đất kinh hoàng hôm 18/5 làm ít nhất 78 người thiệt mạng.
Người mẹ lúc đó đang mang thai những tuần cuối, đã tự đào bới để chui lên khỏi mặt đất sau khi mắc kẹt trong chính ngôi nhà đổ sập của mình trong trận động đất khủng khiếp ở Nepal.
Các bác sỹ đã phẫu thuật thành công đưa cậu bé ra khỏi bụng của người mẹ đã được chẩn đoán chết não 54 ngày trước đó. Tiếng khóc chào đời của bé thật khó tả bởi khi em chào đời cũng là lúc người mẹ ra đi.
Bé gái sống sót duy nhất của một gia đình không ngừng gào khóc: “Mẹ ơi, mẹ đâu rồi”; nhiều phụ nữ không rời bàn tay người thân nằm bất động dưới tấm vải liệm trắng…
GiadinhNet - Gần 20 năm trời, với đôi mắt bị mù một bên, ông Võ Văn Sáu (58 tuổi, ngụ đường An Dương Vương, TP Huế) vẫn dùng đôi chân trần của mình để dò dẫm đường đi bán vé số dạo.
GiadinhNet- Hơn một năm sau tai nạn bỏng đến 75%, em đã được phẫu thuật cánh tay trái, tay phải khó có thể tái tạo da nhưng rất may còn viết được. Sơn ở lại với cuộc đời là điều kỳ diệu của cuộc sống.
GiadinhNet – Hình ảnh về sản phụ ung thư nghẹn ngào vĩnh biệt con nhỏ đang khiến hàng triệu người xúc động bởi hàm chứa một câu chuyện vừa bi thương vừa vĩ đại. Đây là việc thật xảy ra từ năm 2012 nhưng đến thời điểm này mới lan tỏa.
GiadinhNet - Vậy là Tết này bé Huy đã hơn 3 tháng tuổi, cái Tết đầu tiên của cậu bé ra đời trong hoàn cảnh đặc biệt đến độ rúng động dư luận vào những ngày cuối năm 2014. Đến thăm bé vào những ngày giáp Tết, chúng tôi gặp nụ cười thiên thần của bé. Huy đã vượt qua lưỡi hái tử thần để sống sót kỳ diệu.
Sau 8 lần sảy thai, Stephanie MaundrellMerritt (sống ở hạt Suffolk, Anh) tưởng chừng không thể làm mẹ nữa. Thế nhưng “trời không phụ lòng người”, cuối cùng người phụ nữ 38 tuổi này đã không thể diễn tả hết tất cả niềm hạnh phúc khi ôm trong tay một đứa con.
GiadinhNet - “Cứ tưởng tượng một ngày, bạn tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, xung quanh là những người mới nhìn thấy lần đầu. Họ nói gì bạn không hiểu, bạn nói gì họ cũng không hiểu. Điều đó thật đáng sợ”, anh Trí nhớ lại cảm giác lần đầu mở mắt sau khi may mắn được tàu Thái Lan kiếm sống. Vậy, anh đã làm thế nào để sinh tồn ở nơi đất khách quê người và tìm đường trở về quê nhà?